Khăng khăng cho rằng hàng xóm câu trộm điện, người đàn ông có hành động 'khó chấp nhận'
Người đàn ông này không chỉ cáo buộc hàng xóm 'câu trộm điện' mà còn thực hiện nhiều hành động gây rối khiến người dân địa phương bất bình.
Tại một khu dân cư gần Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Tp. Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc), một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tranh chấp hàng xóm đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một người đàn ông nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm vì cho rằng bị câu trộm điện, dẫn đến hàng loạt hành vi quá khích.
Theo ghi nhận, người đàn ông này không chỉ cáo buộc hàng xóm "câu trộm điện" mà còn thực hiện nhiều hành động gây rối như ném đá vào nhà đối phương, đổ nước tương lên tường và cửa nhà, đẩy ngã xe máy và mang cả xô xăng đến đe dọa.

Ảnh minh họa.
Một đoạn video từ camera giám sát đã ghi lại cảnh người đàn ông đổ nước tương lên tường ngoài ngôi nhà, đập mạnh chiếc xô vào tường, rồi tức giận xô ngã xe máy trước khi rời khỏi hiện trường.
Hành động của người đàn ông khiến xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhiều bộ phận. Vết nước tương và những vết bẩn màu nâu vẫn còn rõ ở trước cửa nhà.
Khi được thẩm vấn, người đàn ông thừa nhận hành vi và cho biết lý do là vì "không hài lòng" với việc hàng xóm lén nối điện từ nhà mình. Tuy nhiên, người hàng xóm phủ nhận cáo buộc và cho rằng tất cả chỉ là vu khống vô căn cứ.
Chủ nhà xác nhận rằng khu nhà người đàn ông đang ở không có điện và nước sinh hoạt, và trước đó đã cắt điện vì một số lý do. Một số hàng xóm cho biết người này từng sử dụng máy sấy tóc nhờ nguồn điện từ nơi khác, điều có thể khiến ông ta hiểu nhầm và dẫn đến hành động trả đũa.
Được biết, người đàn ông còn từng nhiều lần quấy phá các hộ dân khác. "Ông ta từng dùng đá đập phá nhà, ném chậu hoa vào ban công nhà người khác. Chúng tôi rất sợ, không biết khi nào ông ta lại làm điều gì nguy hiểm tiếp theo", một người dân nói.
Theo điều tra của cảnh sát, nghi phạm họ Chen là đối tượng từng có liên quan đến buôn bán ma túy.
Với hành vi phá hoại tài sản trong vụ việc lần này, ông ta đã bị kết án 15 ngày giam giữ, với khả năng nộp phạt thay thế bằng số tiền 15.000 Đài tệ.
Trước đó, vào năm 2023, cư dân mạng từng xôn xao trước sự việc một người đàn ông Hồng Kông (Trung Quốc) vì quá tức giận đã tìm ra cách "lạ" để trả thù những người hàng xóm ồn ào.
Người đàn ông này đã phàn nàn 14 lần về sự ồn ào của hàng xóm nhưng không có kết quả. Quá tức giận, anh đã mua một chiếc loa rung có tên là Little Cutie.
Trên một nhóm Facebook có tên "Liên minh tiếng ồn khu phố" với hơn 8.000 thành viên, anh giải thích đã phải chịu đựng tiếng ồn từ những người hàng xóm ở tầng trên trong một thời gian dài.
Anh cho biết gia đình 4 người tầng trên ở nhà suốt ngày trừ giờ đưa đón con đi học. Hậu quả là lũ trẻ cứ "đi từ đầu này sang đầu kia căn hộ, đùa nghịch với quả bóng, đôi khi nhảy cẫng lên", khiến anh không thể chịu nổi. Người đăng bài cho biết, đôi khi anh bị đánh thức lúc 7h bởi tiếng chạy huỳnh huỵch.
Sau khi tìm hiểu kỹ hơn tình hình, anh phát hiện ra rằng 2 đứa trẻ ở tầng trên chơi bóng rổ và nhảy lung tung trong căn hộ, nhưng người cha không thể ngăn cản chúng.
Sau 14 lần khiếu nại lên ban quản lý chung cư, gia đình ồn ào kia đã được gửi thư cảnh cáo. Tuy nhiên, tình hình vẫn không được cải thiện.
Người đàn ông đã tìm đến nhóm Facebook nói trên để được giúp đỡ và được gợi ý rằng nên tìm đến thiết bị có tên là "Little Cutie", tờ SCMP đưa tin.

"Little Cutie" là một thiết bị rung, khi được gắn vào trần nhà hoặc tường nối, âm thanh ở nhà bên kia phát ra sẽ được khuếch đại lớn hơn nhiều lần so với tiếng ồn mà nhà hàng xóm nghe thấy.
Người đàn ông quyết định rằng bất cứ khi nào những người hàng xóm gây ồn ào, anh sẽ kích hoạt "Little Cutie" để phát lại thứ âm thanh đó.
Theo luật kiểm soát tiếng ồn của Hồng Kông (Trung Quốc), việc một người gây ồn ào tại nơi ở hoặc nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 23h đến 7h hoặc bất kỳ thời điểm nào trong ngày nghỉ lễ là vi phạm pháp luật.
Minh Hoa (t/h)