Khánh Hòa: Ấm áp 'Phiên chợ 0 đồng' sẻ chia yêu thương với bà con đồng bào DTTS
Ngày 29.8, tại ấp Bà Hùng (Tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), Ban Chỉ huy quân sự phường Ba Ngòi phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình "Phiên chợ 0 đồng – Trao thực phẩm sạch, thắm tình quân dân".

Cán bộ Ban CHQS phường Ba Ngòi tặng quà cho người dân tại "Phiên chợ 0 đồng"
Hoạt động đã trao tặng 120 phần quà thiết yếu cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia gánh nặng cuộc sống và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2026).
Phiên chợ nghĩa tình giữa lòng Ba Ngòi
Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, ngay từ sớm, khu vực diễn ra chương trình đã chật kín bà con đến tham dự. Trên những dãy bàn, rất nhiều hàng hóa, từ những bao gạo trắng, chai dầu ăn, nước tương, mì tôm, sữa đến các loại thực phẩm tươi như thịt gà, cá khô và rau củ quả sạch được bày biện tươm tất.
Không còn khoảng cách của một buổi trao quà thông thường, nơi đây thực sự biến thành một phiên chợ đặc biệt – nơi các món hàng không được định giá bằng tiền, mà bằng sự sẻ chia và ấm áp tình người.
Cầm trên tay túi thực phẩm đầy đặn, ông Mấu Khéo (Tổ dân phố Giải Phóng) không giấu được sự phấn khởi: "Bà con đến đây được tự tay chọn những thực phẩm cần thiết nhất cho bữa ăn gia đình mà không phải bận tâm về chi phí. Vui và ấm lòng lắm!"

Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Ngòi phát biểu tại "Phiên chợ 0 đồng"
Sự ân cần của những "người lính Cụ Hồ" cùng các mạnh thường quân khi trực tiếp hỗ trợ, đóng gói từng bó rau, quả bầu cho bà con đã khiến không khí thêm phần gần gũi. Đối với những hộ gia đình quanh năm nhọc nhằn lo gánh nặng cơm áo, gian hàng không chỉ giúp giảm bớt một phần chi tiêu sinh hoạt, mà còn mang đến món quà tinh thần vô giá.
Giữa cái nắng oi ả của vùng đất Ba Ngòi, khoảnh khắc nhận quà của những người mẹ, người bà Raglai đã làm xúc động bao người có mặt tại phiên chợ.
Đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn vì sương gió của bà Tro Thị Lum (Tổ dân phố Giải Phóng) run run ôm chặt túi quà do các chiến sĩ trao tặng. Bên trong là bó rau xanh, mớ thịt gà tươi cùng mấy hộp sữa. Đôi mắt hằn sâu vệt thời gian rưng rưng ngấn lệ, bà nắm chặt tay các chiến sĩ, rụt rè cất lời cảm ơn bằng chất giọng Raglai mộc mạc: "Có thịt, có sữa thế này, bữa ăn của gia đình mấy ngày tới ấm cúng lắm rồi. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!"

Lãnh đạo phường Ba Ngòi trao rau xanh, thực phẩm cho người dân trong chương trình "Phiên chợ 0 đồng"

Người dân phấn khởi khi được nhận thực phẩm từ "Phiên chợ 0 đồng"

Những phần quà trao đi là sự sẻ chia nghĩa tình
Chung niềm xúc động ấy, bà Mấu Nheo – một người dân Raglai khác tại địa phương – cũng nghẹn ngào khi ôm trọn phần nhu yếu phẩm vào lòng. Đôi mắt mờ theo năm tháng ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Từng bó rau, túi gạo tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, giúp bà con vơi bớt những vất vả, lo toan trong cuộc sống thường nhật.
Nối dài nghĩa tình quân - dân
Trực tiếp chỉ đạo và tham gia hỗ trợ bà con tại gian hàng, Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Ngòi cho biết, ấp Bà Hùng là địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống, đời sống kinh tế của nhiều hộ dân vẫn còn nhiều thiếu thốn.
"Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đơn vị luôn coi trọng các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng bà con nghèo. Từ một gian hàng nhỏ, những món quà nghĩa tình đã trở thành cầu nối gắn kết cán bộ, chiến sĩ với đồng bào DTTS. Sự sẻ chia ấy góp phần củng cố tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ quân - dân ngày càng bền chặt", Thượng tá Chơn chia sẻ.
Đánh giá về ý nghĩa của “Phiên chợ 0 đồng”, ông Nguyễn Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy phường Ba Ngòi nhấn mạnh, đây là lần thứ ba chương trình "Phiên chợ 0 đồng" được tổ chức, xuất phát từ chính nguồn rau sạch và gia cầm tự tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường. Ý tưởng thiết thực này sau đó đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ tích cực từ các tổ chức chính trị - xã hội cùng nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn.


Phường Ba Ngòi trao tặng thư tri ân các nhà hảo tâm
Bí thư Đảng ủy phường chia sẻ: "Chương trình mang ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo trực tiếp đến đời sống bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai ở Tổ dân phố Giải Phóng. Lần tổ chức thứ ba này càng đặc biệt hơn khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm, được chọn lựa sát với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân. Qua đó, thể hiện sự gắn bó khăng khít giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, lực lượng vũ trang và các đoàn thể với nhân dân địa phương".
Hiện nay, Tổ dân phố Giải Phóng có hơn 1.000 hộ dân, trong đó hơn 90% là đồng bào Raglai. Toàn tổ hiện vẫn còn 47 hộ nghèo, nguồn thu nhập chính của bà con phụ thuộc vào công việc làm nương rẫy và đi làm thuê theo ngày.
Chương trình khép lại khi những giỏ quà đầy ắp được bà con vui vẻ mang về nhà. 120 phần quà trao đi không chỉ gánh bớt nỗi lo bữa ăn qua ngày, mà còn đọng lại hình ảnh đẹp đẽ về tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin và động lực để đồng bào DTTS phường Ba Ngòi vững tin vươn lên trong cuộc sống.

