Khánh Hòa: Thấm đẫm tình người níu tay nhau vượt qua lũ dữ
Đợt mưa lũ vừa qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa. Nhưng giữa lúc khắc nghiệt nhất, khi lũ dữ ập đến không kịp trở tay, sức mạnh lớn nhất nâng đỡ người dân chính là tình người bền bỉ, lặng lẽ mà đầy ấm áp.
Nâng sự sống giữa dòng nước lũ
Ngay từ những giờ đầu của trận lũ, Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai nhiều mũi "tiến công" hướng vào vùng lũ để cứu người. Lực lượng biên phòng, công an, quân đội, dân quân tự vệ, chính quyền cơ sở… đều lập tức lên đường.

Bộ đội cùng đoàn thể địa phương phát quần áo cho người dân Khánh Hòa.
Khi nước bắt đầu rút ở các vùng trũng, công tác cứu trợ khẩn trương hơn bao giờ hết. Từng thùng mì gói, từng can nước sạch, từng suất cơm nóng liên tục được chuyển đến các khu vực còn bị cô lập. Trong những ngày căng mình chống chọi, hình ảnh những người chèo thuyền trong mưa gió, những người ngâm mình giữa dòng nước lạnh để mở đường, những bàn tay bốc từng thùng hàng cứu trợ, hay những bếp ăn đỏ lửa suốt đêm… trở thành điểm tựa tinh thần mạnh mẽ cho người dân đang hứng chịu thiên tai.
Ở xã Diên Điền, người dân kể về gương tận tụy cứu người trong lũ dữ của anh Huỳnh Công Việt. Trong khi nước dâng cao, anh kết một cái bè, đặt người già, trẻ nhỏ lên trên rồi bơi và đẩy để chuyển từng người lên bờ an toàn.

Anh Huỳnh Công Việt kể chuyện khi nước dâng cao, anh kết bè để cứu người trong lũ.
"Sau khi chuyển người lên đến vị trí an toàn tôi vòng lại đi cứu những người khác. Lúc nước lên, chỉ biết nhảy xuống nước để đưa họ lên nên không nhớ đã đưa được bao nhiêu người. Những ngày này, tôi lại tiếp tục theo đoàn để lái xe mang thức ăn cho nhiều người trong xã", anh Việt nói.
Ký ức về cơn lũ lịch sử vẫn còn hằn rõ trong đôi mắt thất thần của ông Lê Văn Khiêm (70 tuổi, ở phường Tây Nha Trang), nhân viên bảo vệ một kho hàng ở khu vực Vĩnh Phương (cũ), nay thuộc phường Tây Nha Trang. Ông nói trận lũ năm nay khác mọi lần, nước không dâng từ từ mà ập đến "như ai đổ nguyên một dòng thác xuống". Chỉ vài giờ, kho hàng nơi ông trực chìm trong biển nước sâu hơn 3m, mọi lối ra vào bị bịt kín.
Suốt nhiều giờ bị cô lập, không điện, không sóng điện thoại, ông Khiêm phải đối mặt với nỗi sợ cái chết. Không liên lạc được với con, không biết bên ngoài ra sao, ông chỉ còn biết cầm cự bằng mì tôm sống và nước mưa, chờ từng giờ mong nước rút. Sau đó, ông được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. "Sợ nhất không phải đói, mà là sự im lặng đáng sợ", giọng ông vẫn còn run.
Tại khu vực Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang), anh Vũ Dũng vui mừng vừa được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập sâu. Anh nhớ lại thời điểm sinh tử lúc 2h ngày 19/11. Nước bất ngờ dâng gần nửa mét ngay trong nhà, anh vội đưa hai con nhỏ gửi nhờ hàng xóm rồi bơi ngược về nhà. Nhưng chỉ trong tích tắc, điện mất, sóng điện thoại mất, toàn khu vực chìm trong bóng tối. Nước trong nhà dâng nhanh, anh bơi ra đường khi nước lũ đã ngập quá đầu.
Giữa dòng nước xiết, anh phải cố bơi sang một nhà khác để trú tạm, trong khi mọi người trong nhà cũng không còn gì ngoài ít lương thực cầm cự. "Chỉ biết ngồi chờ trời sáng, chờ tiếng ca nô của lực lượng cứu hộ tới gần...", anh kể.

Hai ngày qua, gia đình ông Đinh Tấn Ký ở phường Nam Nha Trang đã nấu 5.000 suất cơm mang đến cho người dân gặp khó khăn trong mưa lũ.
Ở Khánh Hòa, trong những ngày đỉnh lũ, tình người sáng lên giữa dòng nước bạc. Nhiều người không quen biết nhưng sẵn sàng nắm tay dìu nhau qua những đoạn nước sâu. Nhiều thanh niên xung phong bơi qua dòng nước chảy xiết để đưa áo phao cho người mắc nạn. Những đội cứu hộ tự lập liên tục chèo xuồng, thả dây thừng, tìm từng gia đình bị cô lập trong đêm tối. Cũng trong đêm ấy, những mạnh thường quân từ các vùng lân cận gửi từng ổ bánh mì, chai nước, áo ấm đến các điểm tập kết.
Nắm chặt tay nhau trong hoạn nạn
Tại vòng xoay Ngọc Hội, nơi được chọn làm điểm cao tiếp nhận cứu trợ, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng túc trực ngày đêm. Lán trại tạm được dựng dưới chân cầu vượt trở thành trạm chỉ huy dã chiến. Khi cả nhiều nơi ở Nha Trang đang trong biển nước, chính nơi đây đã tiếp nhận và phân phối hàng nghìn phần quà đến các khu vực bị cô lập.
Người dân Nha Trang và các huyện lân cận cũng chung sức bằng nhiều cách khác nhau. Có những bếp ăn miễn phí hoạt động liên tục để gửi cơm đến vùng lũ; những gia đình mở cửa cho người vừa thoát khỏi vùng ngập; những chuyến xe từ Diên Khánh, Cam Lâm chạy vào thành phố mang theo gạo, mì, nước sạch...

Tại vòng xoay Ngọc Hội, nơi được chọn làm điểm tiếp nhận cứu trợ, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng túc trực ngày đêm.
Gia đình ông Đinh Tấn Ký ở phường Nam Nha Trang đã nấu 5.000 suất cơm trong vòng hai ngày để mang đến cho người dân gặp khó khăn. Ông nói: "Còn sức là còn làm. Bà con đang khổ, mình không thể đứng nhìn".
Giữa lúc khó khăn, nhiều chủ thuyền và nhà bè ở đảo Vĩnh Nguyên (phường Nha Trang) đã tức tốc đưa thuyền vào vùng ngập sâu để cứu người. Có chủ thuyền phải gọi xe cẩu đưa ca nô lên bờ nhưng không tìm được xe thì kéo bằng sức người.
Ông Vũ Khắc Đàm, chủ nhà bè A Đảm ở đảo Trí Nguyên (phường Nha Trang), cùng nhóm hơn 20 người đã cứu được 50–60 người trong hai ngày. Họ nhận hàng trăm tin nhắn cầu cứu từ mờ sáng đến tận đêm. Khi nước rút ở Tây Nha Trang, họ lại tiếp tục lên đường sang Diên Điền hỗ trợ. "Có nơi nước đến mái nhà, có đoạn nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Không sóng điện thoại, liên lạc lúc được lúc mất, nhưng cứ có địa chỉ là chúng tôi đi", ông nói.
Ông Nguyễn Văn Hải, một người được nhóm của ông Đàm cứu, xúc động nói: "Lúc nguy nan, chẳng ai để ý quen hay lạ. Chỉ cần nghe tiếng kêu cứu là họ lao đi ngay. Cái tình của họ lớn lắm".

Người dân Nha Trang dùng mọi phương tiện để đưa những người từ nơi lũ lụt đến nơi an toàn.
Mưa lũ rồi sẽ qua đi, nhưng những ngày gian khó này sẽ còn đọng mãi trong ký ức người dân Khánh Hòa. Trong thử thách khắc nghiệt nhất, con người đã tìm đến nhau bằng sự sẻ chia, bằng những cánh tay sẵn sàng níu nhau qua dòng nước dữ. Sự hy sinh thầm lặng của những người không chờ được gọi tên đã trở thành ánh sáng ấm áp và niềm tin để Khánh Hòa mạnh mẽ đứng dậy sau cơn lũ lịch sử này.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết: Tỉnh sẽ dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các tỉnh bạn để hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Tỉnh dự kiến hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn, 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng; 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu bị ảnh hưởng và 500.000 đồng cho mỗi học sinh mua sách vở. UBND tỉnh đang hoàn thiện tiêu chí để bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Đến ngày 22/11, toàn tỉnh có 15 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương; gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng, hàng trăm điểm ngập và sạt lở. Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam qua tỉnh tê liệt trong nhiều giờ. Thiệt hại hạ tầng ước tính khoảng 335 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã phân bổ 2.000 tấn gạo dự trữ cho người dân vùng lũ.













