Khánh thành công trình bóng chuyền, sửa nhà rông, nhà văn hóa cộng đồng ở Gia Lai
T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai đến huyện Chư Păh (Gia Lai) để khởi công 'Ngôi nhà hạnh phúc', khánh thành công trình sân chơi thể thao, sửa nhà rông và nhà văn hóa cộng đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến (thứ ba từ phải qua), anh Bùi Quang Huy (thứ hai từ phải qua) và các lãnh đạo tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ khởi công Ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình em Quyên.
Chiều 30/5, trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai đến huyện Chư Păh (Gia Lai) để khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc”, khánh thành công trình sân chơi thể thao, sửa nhà rông và nhà văn hóa cộng đồng.
Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
Theo đó, đoàn công tác di chuyển từ thành phố Pleiku về thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) để khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em Rơ Châm Quyên (làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh), Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giao chính quyền địa phương theo dõi, hỗ trợ hộ dân xây nhà đảm bảo vững chắc, an toàn, thoáng mát.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và anh Bùi Quang Huy tặng quà cho gia đình em Quyên.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến hướng dẫn bố của em Quyên cách làm một căn nhà vững chắc, thoáng mát.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chụp ảnh lưu niệm với gia đình em Quyên
Tại đây, ông Rơ Châm Mruých – Bí thư thị trấn Ia Ly chia sẻ, hoàn cảnh gia đình em Quyên rất khó khăn. Bố mẹ em là người Ca Dong. Bố Quyên sinh ra trong gia đình có 7 anh em, hoàn cảnh khó khăn; mẹ Quyên mồ côi từ nhỏ, ở nhà bác ruột. Gia đình em hiện thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, làm thuê, mướn.
“Sau một thời gian làm thuê, cắt cành cà phê, cả hai hoàn cảnh nghèo gặp nhau. Bố Quyên đang làm thợ xây, gia đình chịu khó làm ăn, tích cóp được một ít mua đất. Giờ có Trung ương đoàn hỗ trợ kinh phí làm nhà, đây là mơ ước của gia đình bấy lâu nay”, ông Mruých chia sẻ.
Đặc biệt, đoàn công tác thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành công trình bóng chuyền trị giá 150 triệu đồng, đồng thời sửa nhà rông và nhà văn hóa cộng đồng làng Mrông Yố (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) với kinh phí 80 triệu đồng; tặng 5 điểm phát wifi cho lãnh đạo xã Ia Ka trị giá 35 triệu đồng.

Các em nhỏ xã Ia Ka thích thú với các công trình mà Trung ương Đoàn trao tặng
Ông Phan Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Ia Ka bày tỏ, đây là hoạt động ý nghĩa của T.Ư Đoàn dành cho bà con trên địa bàn. Trước đó, xã đã cho tiến hành duy tu, nhưng kinh phí không đủ để cải tạo hết không gian này. Phong trào thiết thực, tạo ra không gian lành mạnh cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên.
“Đặc biệt trong dịp hè này, các em học sinh có một không gian để vui chơi, tập luyện thể thao, hạn chế việc rủ rê xuống các khu vực sông suối gây nguy hiểm. Đồng thời, đây còn là khu vực truy cập wifi miễn phí để cho thanh thiếu niên tìm kiếm thông tin, tự học”, ông Thiện nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến, anh Bùi Quang Huy, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nắm tay người dân nhảy điệu múa truyền thống

Ông Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chư Păh.
Ông Rơ Chăm Nha (83 tuổi) - Già làng làng Mrông Yố 1 (xã Ia Ka) không giấu được sự xúc động khi chứng kiến công trình cộng đồng được trùng tu khang trang. Ông Nha chia sẻ, nhà rông của làng được xây dựng từ năm 2010, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Bà con rất vui khi được T.Ư Đoàn quan tâm, giúp đỡ, sửa chữa nhà rông, sân bóng chuyền, nhà cộng đồng để có không gian sinh hoạt, vui chơi. Bên cạnh đó, các buổi họp làng sẽ được tổ chức thường xuyên hơn nhờ có công trình mới.

Anh Bùi Quang Huy tặng bóng chuyền cho đội thể thao của địa phương.
Bà Rơ Chăm A Lui (38 tuổi) nói thêm, trước đây, toàn bộ khu vực này là sân đất, các cháu và thanh niên trong làng không thể sinh hoạt khi mùa mưa đến. Những ngày họp làng, bà con phải tổ chức phía dưới nhà rông vì bên trong đã mục nát, xập xệ, có thể ngã đổ bất kỳ lúc nào.
“Khi chứng kiến sân sinh hoạt được trải bê tông, tôi và bà con rất phấn khởi. Từ nay, các cháu nhỏ đã có không gian vui chơi an toàn, sạch sẽ. Tôi rất cảm ơn Đoàn, Chính quyền đã quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ cho bà con”, bà Lui nói thêm.
Xã Ia Ka nằm về hướng Bắc huyện Chư Păh, có 1.959 hộ, 8.276 nhân khẩu, trong đó có 1.419 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 76,8%. Xã có 82 hộ nghèo, 631 hộ cận nghèo. Để thực hiện công trình “Không gian thể thao thanh niên”, 500 lượt thanh niên của xã đã đóng góp 500 ngày công trong vòng 6 ngày để tiến hành xây dựng công trình bóng chuyền; thực hiện việc sơn, sửa nhà rông và nhà văn hóa cộng đồng.