Khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 917
Trung đoàn Không quân 917, sư đoàn 370, Quân chủng PK- KQ đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn. Xuất phát từ đạo lý thiêng liêng 'Uống nước nhớ nguồn', đồng thời nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn hôm nay và mai sau
Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung đoàn Không quân 917 luôn là đơn vị giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với những chiến công vẻ vang và sự hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có 18 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi xuân và máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Xuất phát từ đạo lý thiêng liêng “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Không quân 917 đã thống nhất chủ trương xây dựng Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn.

Lễ khánh thành được tổ chức trong không khí trang nghiêm (ảnh: TĐ)
Công trình được khởi công xây dựng ngày 18 tháng 10 năm 2025, trong điều kiện Trung đoàn đang tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất ý chí trong toàn đơn vị, công tác xây dựng Nhà bia đã được triển khai khoa học, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ và ý nghĩa tâm linh – lịch sử của công trình.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 917 thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (ảnh:TĐ)
Trong suốt hơn ba tháng thi công, công trình luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn Không quân 370, cùng sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của chính quyền và Nhân dân địa phương. Bên cạnh đó là sự đồng hành, ủng hộ quý báu cả về vật chất và tinh thần của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con nghĩa tình của Trung đoàn ở nhiều thế hệ khác nhau.
Đặc biệt, quá trình xây dựng còn ghi dấu sự đóng góp công sức, trí tuệ và tình cảm sâu nặng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917 qua các thời kỳ. Mỗi viên gạch, mỗi hạng mục công trình đều thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, sự thành kính và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ – những người đã viết nên truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Không quân 917 anh hùng.
Ngày 24 tháng 01 năm 2026, trong không khí trang nghiêm, xúc động, Trung đoàn Không quân 917 long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, trở thành không gian linh thiêng để cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ nối tiếp đến dâng hương, tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nhà Bia là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn (ảnh:TĐ)
Nhà bia tưởng niệm không chỉ là một công trình văn hóa – tâm linh có giá trị bền vững, mà còn là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần hun đúc bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Đoàn kết – Quyết thắng”, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử, với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh.
Phát huy ý nghĩa của công trình Nhà bia tưởng niệm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917 nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, thềm lục địa, hải đảo phía Nam của Tổ quốc trong tình hình mới.











