Khát vọng cống hiến từ lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Trong không khí sôi nổi của mùa tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên trên địa bàn đã hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng được cống hiến cho quê hương đất nước. Trong số đó, Nguyễn Duy Niên, thanh niên công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng đã lan tỏa tinh thần tiếp bước cha ông lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Duy Niên với khát vọng của tuổi trẻ.

Nguyễn Duy Niên với khát vọng của tuổi trẻ.

Sinh năm 2001, sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, Nguyễn Duy Niên trở về quê hương công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Cao Bằng. Thế nhưng, trong trái tim người thanh niên ấy luôn có một khát khao lớn hơn, đó là được trực tiếp cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước, được góp phần xây dựng và bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Từ nhỏ, Nguyễn Duy Niên đã được nghe và thấm nhuần những câu chuyện xúc động về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, về hình ảnh cao đẹp của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam - những người lính Cụ Hồ luôn sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hình ảnh màu áo xanh, những bước chân hành quân nơi biên cương, hải đảo đã nuôi dưỡng trong anh ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục, được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Ông Lương Ngọc Long, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Sông Hiến 10, phường Thục Phán cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi trong tổ dân phố có những thanh niên như Nguyễn Duy Niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Niên là một thanh niên sống chan hòa với bà con lối xóm, có ý thức trách nhiệm trong các phong trào tại địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng trong môi trường của quân đội Niên sẽ tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và phát huy tốt phẩm chất của người thanh niên thời đại mới.

Nguyễn Duy Niên (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện.

Nguyễn Duy Niên (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của hệ thống ngân hàng là một may mắn. Song Niên cho rằng, tuổi trẻ chỉ thực sự trọn vẹn khi biết dấn thân và cống hiến. Anh chia sẻ: Tôi mong muốn bản thân được rèn luyện nhiều hơn về bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật. Quân đội là một ngôi trường lớn giúp tôi hoàn thiện mình. Chính vì vậy, anh đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bày tỏ rõ quyết tâm được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân.

Quyết định của Niên nhận được sự ủng hộ của gia đình. Dù không tránh khỏi những lo lắng, nhưng bố mẹ anh luôn tự hào khi con trai thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ông Nguyễn Lâm Vinh, bố của Niên chia sẻ: Ban đầu gia đình cũng băn khoăn vì Niên là con út, công việc lại ổn định. Nhưng chúng tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định của con. Điều đó cho thấy Niên đã trưởng thành, biết suy nghĩ cho Tổ quốc, cho cộng đồng.

Bản thân Niên khẳng định: Thanh niên trước hết phải làm tròn bổn phận và nghĩa vụ đối với đất nước. Nếu trúng tuyển, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp, đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Môi trường quân đội không chỉ là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí mà còn giúp thanh niên trưởng thành toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Kỷ luật nghiêm minh, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó chính là hành trang quý báu để mỗi quân nhân vững vàng hơn trong cuộc sống. Nhiều người sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo Thượng tá Hoàng Đức Huân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thục Phán, năm nay địa phương có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Điều đó cho thấy nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ ngày càng được nâng cao; tinh thần xung kích, tình nguyện tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là một tờ giấy đăng ký, mà còn là lời hứa danh dự, là sự lựa chọn đầy trách nhiệm của tuổi trẻ. Những tấm gương như Nguyễn Duy Niên đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên thời đại mới, sống có lý tưởng, có hoài bão, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc.

Hồ Điệp

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/khat-vong-cong-hien-tu-la-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-3185681.html