Khát vọng đường mới
Mỗi khi mùa mưa về, con đường chính dẫn vào các bản Thủy Thành, Khà, Mùa Xuân của xã Sơn Thủy, với 3/4 là đường đất lại trở thành nỗi ám ảnh, là trở ngại lớn với ước mơ thoát nghèo, vươn lên của người dân nơi đây. Mong ước về một con đường cứng hóa, khô ráo, an toàn luôn cháy bỏng, là nỗi trăn trở của bà con qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là ước mơ về một lối đi mới, mà còn là khát vọng đổi thay, mở ra cơ hội phát triển cho những bản làng còn nhiều khó khăn nơi vùng cao Sơn Thủy.
Con đường chính dẫn vào ba bản Thủy Thành, Khà, Mùa Xuân với gần 250 hộ dân và hơn 1.200 nhân khẩu có chiều dài hơn 10km. Trong đó, chỉ khoảng hơn 2km nối từ con đường nhựa của xã vào đến trung tâm bản Thủy Thành đã được kiên cố hóa bằng bê tông, nhưng hiện đã xuống cấp với mặt đường nhỏ hẹp, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của bà con. Gần 8km còn lại nối từ bản Thủy Thành đến bản Mùa Xuân là con đường lâm nghiệp cũ nhỏ hẹp bằng đất, băng qua nhiều đồi đốc, khiến cho việc đi lại của bà con vô cùng vất vả.

Con đường dẫn vào vào 3 bản Thủy Thành, Khà, Mùa Xuân.
Chỉ cần một vài cơn mưa là cả tuyến đường biến thành dải bùn lầy trơn trượt, đặc quánh, níu chân người đi. Phương tiện duy nhất có thể đi vào là xe máy, nhưng chỉ những thanh niên tay lái cứng, quen đường mới có thể điều khiển được phương tiện. Với phụ nữ và trẻ em, việc đi lại chủ yếu là đi bộ. Mơ ước về một con đường cứng hóa luôn là nỗi khắc khoải, trăn trở của bà con nơi đây qua nhiều thế hệ.
Ông Hà Văn Quán ở bản Thủy Thành, xã Sơn Thủy cho biết: "Bà con ở đây khó khăn vất vả lắm. Mưa mà kéo dài thì đường lầy lội không đi lại được. Nếu có việc phải đi thì khó khăn vô cùng; nhiều người đã bị ngã, nhất là các cháu nhỏ. Người già không dám đi đâu xa, các cháu nhỏ đi học phải có người lớn đưa đi. Mong Nhà nước làm đường nhanh cho bà con đi lại đỡ vất vả hơn".
Ông Phạm Văn Nương cùng bản, chia sẻ thêm: Từ xưa đến giờ bà con toàn đi đường đất, lầy lội, trơn trượt lắm. Khi nào có việc ra xã được đi đường nhựa, đường bê tông, bà con rất thích, luôn mơ ước có được con đường như vậy. Giờ Nhà nước làm cho đường mới, bà con phấn khởi lắm. Mong đường làm nhanh, xong sớm cho bà con đi lại thuận tiện hơn, các cháu đi học đỡ vất vả hơn".
Cuối năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Dự án đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà, Mùa Xuân, xã Sơn Thủy đã thắp lên niềm hy vọng của người dân 3 bản vùng cao. Theo quyết định, dự án có tổng chiều dài 10,7km, được nâng cấp và xây dựng mới theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B, mặt đường bê tông xi măng, với tổng kinh phí 80 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027.
Quá trình thi công dự án gặp rất nhiều khó khăn, do địa hình chủ yếu là đồi dốc, trong đó có nhiều đoạn phải bạt núi, hạ thấp độ cao. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng nhà thầu không thể đẩy nhanh tiến độ do khó khăn về mặt địa hình, cộng thêm tình trạng khan hiếm vật liệu.

Nhân công và máy móc thiết bị đang thi công tuyến đường
Đối với người dân 3 bản Thủy Thành, Khà, Mùa Xuân, con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở ra cánh cửa kết nối với những cơ hội đổi thay cho bản làng. Khi tuyến đường hoàn thành, nông sản sẽ dễ dàng ra thị trường, trẻ em đến trường an toàn hơn, người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hơn, các mô hình phát triển kinh tế - du lịch cộng đồng cũng có thêm điều kiện hình thành.
Mặc dù con đường mới chưa hoàn thành, và vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng mỗi mét đường được san gạt, mỗi hạng mục được thi công đều vun đắp thêm niềm tin, thắp lên hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Rồi đây, những ước mơ rất đỗi bình dị của người dân nơi vùng cao Sơn Thủy sẽ trở thành hiện thực; bà con sẽ gần hơn với những cơ hội phát triển và cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/khat-vong-duong-moi-41957.htm











