Khát vọng mùa COVID – thơ HUỲNH DUY HIẾU

Mong mỗi ngày niềm vui có mặt

Chia tay nỗi buồn xua đi hoang mang

Mùa thu nắng dịu dàng trên phố

Khát vọng bình yên đất nước dâng tràn.

Giơ tay chào nhau trên phôn đi em

Ở nhà thấy nhau không cần bịt mặt

Nụ hôn từ xa thay lời hò hẹn

Hết thời “cô vi “ niềm vui reo ca

Mong có một ngày buồn đau bay xa

Chia sẻ yêu thương cùng nhau chống dịch

Sẽ thấy nụ cười trên môi khúc khích

Niềm vui bắt đầu ra hoa xinh tươi

Đất nước sẽ qua chặng đường gian nan

Đùm bọc chở che nhẹ bớt cơ hàn

Ta đang khát khao đợi ngày vui tới

Xóa sạch dịch thù không cho lây lan

Một ngày thấm sâu nỗi buồn COVID

Trên khắp hành tinh muôn nẻo ưu phiền

Yêu thương nhau đi chuyền nhau hy vọng

Chiến thắng dịch thù cuộc sống bình yên.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/244775/khat-vong-mua-covid-%E2%80%93-tho-huynh-duy-hieu.html