Khát vọng sống - Nhịp cầu nhân ái

Được sự đồng hành của các cơ quan thông tin đại chúng cùng các nhà hảo tâm gần xa, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống (TP Hồ Chí Minh) đã kết nối cộng đồng, mang niềm vui đến với hàng trăm gia đình nghèo, trong đó có Phú Yên.

Trong 16 năm qua, với nguyên tắc trợ giúp để tạo ra hiệu quả, chương trình Khát vọng sống đã xác lập hình thức trợ giúp gồm 4 tiêu chí theo thứ tự ưu tiên là: khám, chữa bệnh; xây, sửa nhà; đưa trẻ đến trường; tư vấn giải pháp mưu sinh.

Ông Nguyễn Đức Tiến và nhân vật chương trình Khát vọng sống đầu tiên tại Phú Yên, chị Võ Thị Sương trao tiền, quà hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Thanh Lan, thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Ảnh: KIM LIÊN

Ông Nguyễn Đức Tiến và nhân vật chương trình Khát vọng sống đầu tiên tại Phú Yên, chị Võ Thị Sương trao tiền, quà hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Thanh Lan, thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Ảnh: KIM LIÊN

Hồi sinh những phận nghèo

Vào trưa 11/4, chương trình Khát vọng sống đã được tổ chức tại thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Ngôi nhà nhỏ của bà Đỗ Thị Thanh Lan (57 tuổi) ở làng quê này khác hẳn với mọi ngày. Người lo xếp bàn ghế, người bê ti vi, bếp gas, gạo và những chiếc phong bì được vuốt ngay ngắn; ê kíp, các nhà hảo tâm và bà con làng xóm ngồi chật kín sân để chuẩn bị thực hiện chương trình nhân đạo này.

Bà Huỳnh Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Thắng, cho biết gia đình bà Đỗ Thị Thanh Lan thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Bà Lan bị bệnh tim nhưng không thể phẫu thuật được. Lớn lên lấy chồng, khó khăn lắm mới sinh được mỗi đứa con gái, rồi bác sĩ khuyến cáo bà không nên sinh thêm nữa vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chồng bà làm thợ mộc kiếm tiền lo thuốc thang cho vợ bệnh và nuôi con. 9 năm trước, ông phát hiện bị u tá tràng, di căn u túi mật, u gan… chữa trị mãi nhưng bệnh không thuyên giảm và đã qua đời cách đây 2 năm. Ngày ấy bà Lan phải mượn hàng xóm, láng giềng 5 triệu đồng để lo hậu sự cho chồng. Con gái bà Lan là chị Nguyễn Thị Thiên Trang, nhận thức bị hạn chế, mới lớn đã lấy chồng, sinh con. Từ khi chồng bỏ đi biệt tăm, chị Trang bị trầm cảm, thần kinh không ổn định hay đi lang thang ngoài đường rồi mang thai ngoài ý muốn, không biết cha đứa bé là ai. Lo sợ Thiên Trang lại vướng bầu, bà Lan nhờ Hội LHPN xã đưa đi triệt sản. Nay sức khỏe của Trang đã dần ổn định, hằng ngày đi rửa chén thuê cho quán cơm, tiền công được gần 2 triệu đồng/tháng.

Trong chương trình, cùng với thăm hỏi, động viên, các nhà hảo tâm cùng thành viên 2 nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa và Xứ Nẫu TV (huyện Tây Hòa) đã hỗ trợ gia đình bà Lan 57 triệu đồng, 1 chiếc ti vi, 1 bếp gas, 25kg gạo... Nhận số tiền lớn mà từ trước đến nay chưa bao giờ có được, bà Lan nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói thành lời: “Tôi chân thành cảm ơn chương trình, cảm ơn ông Nguyễn Đức Tiến (Trưởng ban tổ chức chương trình Khát vọng sống - PV) và các tấm lòng vàng đã đến tận nhà giúp mẹ con, bà cháu tôi. Tấm lòng của mọi người thật trân quý. Số tiền này tôi dùng để trả nợ cho hàng xóm 5 triệu đồng, số còn lại dành để thuốc thang và trang trải cuộc sống hằng ngày”.

Trước đó, trong năm 2024, chương trình Khát vọng sống cũng đã được tổ chức tại thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa. Chương trình hỗ trợ 80 triệu đồng và nhiều phần quà giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Hằng (42 tuổi). Chồng chị Hằng qua đời vì ung thư gan, còn chị bị u nang buồng trứng, một mình bươn chải nuôi 3 con nhỏ. Nhờ có số tiền hỗ trợ này, mẹ con chị Hằng như được hồi sinh.

Vượt qua nghịch cảnh

Hoàn cảnh của cô giáo mầm non Võ Thị Sương (phường 8, TP Tuy Hòa) rất thương tâm. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tình ngày càng nặng và đã không qua khỏi, còn con trai đầu lòng Nguyễn Võ Anh Tuấn thì mắc bệnh loạn dưỡng cơ chỉ nằm một chỗ. Để có tiền chữa trị cho con, chị đành phải bán nhà, đưa con chạy chữa hết Bệnh viện Nhi Đồng 1 đến Nhi Đồng 2, rồi ra Đà Nẵng, Hà Nội, và cả dùng đông y, nhưng tất cả đều vô vọng.

Khi Anh Tuấn qua đời, duy nhất chỉ có đôi mắt còn khỏe mạnh nên theo ý nguyện của con, chị Sương đã hiến tặng cho hai bệnh nhân ở Hà Tĩnh và Quảng Trị, giúp họ có lại ánh sáng. Và từ đó đến nay, hai nhân vật ấy quý và xem cô giáo Sương như người thân của mình.

Nhờ có chương trình Khát vọng sống kết nối, tặng 30 triệu đồng, cô Sương đã mang số tiền này về quê mua ngôi nhà nhỏ ở thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa sống cùng con gái út Anh Tú đang học lớp 12. Sau hơn 4 năm, Anh Tú đã tốt nghiệp đại học. Tâm sự với chúng tôi, cô Sương cho biết Anh Tú đã ra trường 5 tháng và đã tìm được việc làm. Hiện cả hai mẹ con đều có lương và cuộc sống dần ổn định. “Từ khi được chương trình giúp đỡ, tôi đã vượt qua nghịch cảnh, khó khăn. Sau đó là bốn hoàn cảnh được chương trình Khát vọng sống thực hiện tại Phú Yên, tôi đều tham gia góp sức theo khả năng của mình”, cô giáo Sương thổ lộ.

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban tổ chức chương trình Khát vọng sống, chương trình được thực hiện từ năm 2008, đến nay đã có hơn 800 gia đình, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khắp các địa phương trên mọi miền Tổ quốc được giúp đỡ. Bình quân mỗi năm có từ 50-52 hoàn cảnh được trợ giúp. Mỗi hoàn cảnh được ê kíp đến thực hiện, động viên, kết nối hỗ trợ từ 55-300 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa, tạo cho họ có cơ hội khám chữa bệnh; xây, sửa nhà cửa; giúp trẻ đến trường; tư vấn giải pháp mưu sinh. Đồng thời thường xuyên liên lạc để biết họ ổn định cuộc sống. Đó là niềm vui, hạnh phúc của những người thực hiện chương trình.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/toa-soan-ban-doc/202504/khat-vong-song-nhip-cau-nhan-ai-b8e5a07/