Khát vọng Việt Nam trong năm mới 2026

Khi năm mới 2026 gõ cửa, đất nước bước vào một hành trình phát triển mới với nhiều vận hội đan xen thách thức. Trong dòng chảy ấy, tiếng nói của các nhân sĩ, trí thức và cán bộ đều thể hiện khát vọng, trách nhiệm và niềm tin son sắt vào tương lai dân tộc. Từ thực tiễn công tác, nghiên cứu và cống hiến, họ gửi gắm những kỳ vọng lớn lao về Thủ đô cùng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh thành phố:
Tin tưởng vào giai đoạn phát triển mới của Thủ đô

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đặc biệt quan trọng, Thủ đô nói riêng và đất nước ta nói chung đã hoàn thành công cuộc sáp nhập địa giới hành chính, từng bước ổn định tổ chức bộ máy và chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là quyết sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh cải cách và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đức Hậu

Đại tá Nguyễn Đức Hậu

Tại Hà Nội, bộ máy chính quyền sau sáp nhập từng bước đi vào vận hành thông suốt, gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn. Nhiều thủ tục hành chính được rút gọn, giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà quan trọng hơn là sự đổi mới về tư duy quản lý và phương thức phục vụ, tạo niềm tin vào giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Bước sang năm 2026, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào giai đoạn “vận hành và phát huy” những thành quả đã đạt được. Đây là năm bản lề để chính quyền các cấp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, khắc phục những điểm còn vướng mắc, đồng thời phát huy tối đa ưu thế của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong quản lý đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tôi tin rằng, năm 2026 sẽ là năm Hà Nội và đất nước ta tiếp tục bứt phá trên nền tảng cải cách đã được đặt ra từ năm 2025. Khi chính quyền thực sự tinh gọn, liêm chính, hành động vì dân và khi nhân dân đồng lòng, ủng hộ thì những thành tựu mới sẽ không chỉ là kỳ vọng, mà sẽ trở thành hiện thực rõ nét trong đời sống hằng ngày.

Anh Phạm Tuấn Anh, cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương:
Kỳ vọng vào một Việt Nam phát triển nhanh nhưng bền vững

Nhìn lại năm 2025, có thể nói, đất nước và Thủ đô Hà Nội đã đi qua một chặng đường nhiều nỗ lực và dấu ấn đáng tự hào. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định, kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Những thành quả trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và điều chỉnh địa giới hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội… đã tạo nên nền tảng quan trọng để đất nước tự tin bước sang năm mới 2026 với tâm thế chủ động và khát vọng lớn hơn.

Anh Phạm Tuấn Anh

Anh Phạm Tuấn Anh

Với Thủ đô Hà Nội, năm 2025 ghi dấu sự chuyển mình rõ nét của một đô thị trung tâm. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, diện mạo đô thị ngày càng khang trang; các không gian văn hóa, sáng tạo được hình thành; trật tự, kỷ cương đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Chính từ nền tảng của năm 2025, kỳ vọng vào năm mới 2026 càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Kỳ vọng vào một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng kinh tế song hành với tiến bộ xã hội, nơi con người là trung tâm và là mục tiêu cao nhất của mọi chính sách. Kỳ vọng vào một đất nước dám đổi mới tư duy, dám đột phá trong khoa học - công nghệ, giáo dục, kinh tế xanh, kinh tế số để bắt kịp và vươn lên cùng thời đại.

Đối với Hà Nội, năm 2026 được mong đợi sẽ là bước tiến mới trên hành trình xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”. Đó là một Hà Nội không chỉ phát triển về chiều cao của những công trình, mà còn phát triển về chiều sâu văn hóa và chất lượng sống; nơi truyền thống ngàn năm được gìn giữ hài hòa với nhịp sống hiện đại; nơi mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều tìm thấy cơ hội cống hiến và tự hào gắn bó.

Khi cả đất nước và Thủ đô cùng chung khát vọng, cùng hành động quyết liệt và sáng tạo, thì năm mới sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới - vững vàng hơn, nhân văn hơn và tràn đầy hy vọng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiều Phú Nguyễn Thị Thu Trang:
Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới, xã Kiều Phú đối mặt với khối lượng công việc lớn, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ xã Kiều Phú, công tác an sinh xã hội đã trở thành điểm sáng trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 2025 là một năm bứt phá với những kết quả đáng ghi nhận. Xã đã vận động được gần 11 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 108 ngôi nhà cho người có công và hộ cận nghèo. Tinh thần “tương thân, tương ái” lan tỏa mạnh mẽ qua việc tặng gần 100 chiếc xe lăn, xe đạp cho học sinh vượt khó, cùng các sinh kế thiết thực như bò sinh sản, xe máy điện và máy khâu với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang

Chị Nguyễn Thị Thu Trang

Bước sang năm 2026, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh, trong đó có triển khai phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, chúng tôi mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực đặc thù cho Kiều Phú. Đặc biệt, cần chú trọng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý an sinh và các gói vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để nhân dân phát triển kinh tế bền vững. Sự đồng hành của thành phố sẽ là nguồn động viên to lớn để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, xây dựng một Thủ đô văn minh, nhân dân hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên phường Long Biên Trương Phi Long:
Mang khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương, đất nước

Bước vào năm 2026, trong tôi không chỉ có niềm tin, mà còn là khát vọng được góp một phần sức nhỏ bé của mình vào hành trình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Anh Trương Phi Long

Anh Trương Phi Long

Tôi tin vào sự phát triển của đất nước bởi đang chứng kiến những đổi thay từng ngày. Đó là sự chuyển mình mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, là tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa trong giới trẻ, là khát vọng vươn lên không cam chịu tụt hậu. Tôi tin tưởng, Việt Nam năm 2026 sẽ không chỉ là hình ảnh của tăng trưởng kinh tế, hay những con số ấn tượng, mà là một đất nước đang nỗ lực hoàn thiện mình và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

Tôi tin rằng, mỗi người trẻ, nếu làm tốt vai trò của mình ở vị trí nhỏ nhất, cũng góp phần tạo nên một Việt Nam lớn mạnh hơn. Khát vọng của tôi không phải là những điều quá to tát, mà đơn giản là mong muốn quê hương mình ngày càng giàu đẹp, người dân được sống trong môi trường an toàn, công bằng và nhân văn. Tôi tin rằng, bằng khát vọng, nỗ lực và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, tương lai đất nước sẽ ngày càng rạng rỡ, vững vàng và đáng tự hào.

Chị Lã Thu Hằng (phường Nghĩa Đô):
Mong Hà Nội thực sự là đô thị sạch, thành phố xanh

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều dự án cải tạo cảnh quan và môi trường đô thị như trồng mới cây xanh, hạ rào công viên, cải tạo chỉnh trang sông Tô Lịch, nâng cấp các vườn hoa, nạo vét “hồi sinh” một số ao, hồ trong nội thành… Tuy nhiên, thành phố vẫn tồn tại tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm tiếng ồn từ sinh hoạt và sản xuất, ô nhiễm không khí, tình trạng ngập úng khi mưa lớn diễn ra ở nhiều nơi...

Vì vậy, tôi cho rằng năm 2026, thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch, thông minh và bền vững. Tôi mong các tuyến đường sắt đô thị sẽ được đẩy nhanh tiến độ, mạng lưới giao thông công cộng được phủ khắp thành phố và thành phố có những giải pháp ưu tiên, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, từ đó đạt mục tiêu giảm ùn tắc, giảm phát thải ra môi trường.

Chị Lã Thu Hằng

Chị Lã Thu Hằng

Tôi mong sang năm 2026 thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng cây xanh song song với hạ tầng giao thông. Với các khu vực công cộng, cần đặc biệt ưu tiên xanh hóa, thay vì bê tông hóa. Với các nhà máy công nghiệp có kế hoạch di dời khỏi nội đô, quỹ đất còn lại nên dành cho xây dựng trường học, tăng diện tích cây xanh, vườn hoa công cộng... Các cấp chính quyền thành phố cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các nguồn xả thải từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, yêu cầu các cơ sở kinh doanh nói không với túi ni lông, đánh thuế cao với đồ nhựa dùng một lần và đặc biệt quyết tâm thực hiện việc phân loại rác thải tại các cơ quan, trường học, khu dân cư. Một thành phố đẹp, hiện đại, văn minh không nên để tồn tại các hành vi vứt, bỏ rác bừa bãi trên các ngõ, phố.

Một đô thị xanh, thành phố xanh không chỉ cần các hành lang cây xanh, mà quan trọng hơn là cần những “công dân xanh” - những người dân luôn có ý thức bảo vệ môi trường cho chính mình và cho thành phố mình đang sinh sống. Để có được điều này, không chỉ nhờ vào công tác tuyên truyền, mà còn cần những quy định cụ thể mà công dân phải tuân theo. Có như vậy, Hà Nội mới sớm trở thành một đô thị xanh, một thành phố đáng sống.

Nhóm phóng viên (ghi)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khat-vong-viet-nam-trong-nam-moi-2026-728949.html