Khát vọng vươn lên từ bản vùng biên
Quãng đường từ Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vào bản Làng Vây 2, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu dài khoảng 12km, nhưng thời gian di chuyển lâu gấp 2 lần bình thường bởi đường đi gập ghềnh, cua tay áo, ổ gà, ổ voi nối tiếp nhau. Nơi đây có 59 hộ dân với 350 nhân khẩu, đều là người dân tộc Mông đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức lao động của mình, với sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Người dân bản Làng Vây 2 phấn khởi nhận những phần quà thiết thực tại Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 do Đồn Biên phòng Huổi Luông phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phong Thổ tổ chức. Ảnh: Bích Nguyên
Vươn mình từ gian khó
Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế, điều kiện khí hậu không mấy thuận lợi đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế-xã hội của bản Làng Vây 2. Dù vậy, trong những năm qua, bà con trong bản luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để vươn lên.
Đứng từ nhà văn hóa của bản, chúng tôi có thể phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh Làng Vây 2. Hơn 50 nóc nhà nằm rải rác trên các triền núi, thấp thoáng trong làn sương mỏng. Nhiều mái nhà kiên cố mọc lên thay cho vách gỗ xiêu vẹo năm nào. Đường nội bản được dọn dẹp sạch sẽ để đón năm mới. Anh Lý A Dờ, Trưởng bản Làng Vây 2 phấn khởi chia sẻ: “Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng với sự phối hợp, giúp đỡ thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là Đồn Biên phòng Huổi Luông, Ban Quản lý bản đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, đồng thuận, chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần”.
Chúng tôi được biết, kinh tế của người dân bản Làng Vây 2 chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích tự nhiên của bản là 180ha, trong đó, 130ha được đưa vào gieo trồng mỗi năm. Năm 2025, diện tích cây lương thực đạt 100ha, sản lượng ước khoảng 5.000 tấn. Tỷ lệ hộ khá, giàu của bản đạt 20%; hộ trung bình và khá chiếm 47%; hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 33%. Những con số ấy không chỉ là thành quả sản xuất, mà là minh chứng cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong hành trình giảm nghèo của bà con nơi đây.
Thực tế, để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, Ban Quản lý bản đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, chủ động thời vụ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi bài bản hơn. Những buổi sinh hoạt bản không chỉ bàn chuyện cưới hỏi, ma chay, mà đã là nơi trao đổi kinh nghiệm làm ăn, cách trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phòng dịch cho gia súc. “Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tiêu biểu như các hộ ông Lý A Khay, Lý A Phứ, Thào Pháo Chả, cùng nhiều hộ gia đình khác”-Trưởng bản Lý A Dờ cho biết.
Trò chuyện với những người dân ở Làng Vây 2 mới thấy rằng, chuyện trồng cây gì, nuôi con gì, tìm đầu ra ở đâu là câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất ở đây. Khát vọng làm giàu chính đáng đã trở thành câu chuyện chung trong mỗi gia đình, trong các buổi họp bản.
Gìn giữ văn hóa, vun đắp tương lai
Giữa xu hướng tiếp biến văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, người Mông ở Làng Vây 2 vẫn gìn giữ hồn cốt văn hóa truyền thống của mình; những yếu tố văn hóa tốt đẹp được phát huy, tập tục lạc hậu được xóa bỏ. Năm 2025, toàn bản có 35 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (60%). Những quy ước của bản được thực hiện nghiêm túc; ma chay, hiếu hỉ gọn nhẹ, văn minh; tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.
Giáo dục được xem là “chiếc chìa khóa” mở cánh cửa tương lai. Người dân trong bản nhận thức được điều đó nên dù khó khăn vẫn cố gắng cho con đi học, với tỷ lệ 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đến lớp. Hiện, bản có 130 cháu đang theo học tại các trường chuyên nghiệp, trong đó có 1 sinh viên đại học. Con số tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với một bản vùng cao, bởi nó cho thấy quyết tâm đi học, tiếp thu kiến thức để có thể thay đổi cuộc sống.
Trưởng bản Lý A Dờ nói đầy hy vọng: “Có cháu học đại học, bà con mừng lắm. Đó là ước mơ của cả bản. Chúng tôi mong sau này, các cháu học xong sẽ quay về xây dựng quê hương”.

Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Huổi Luông khám bệnh cho người dân bản Làng Vây 2. Ảnh: Bích Nguyên
Điểm tựa biên phòng - thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc
Trong câu chuyện của mình, Trưởng bản Làng Vây 2 luôn nhắc đến Đồn Biên phòng Huổi Luông - nơi có những người lính đã đồng hành, hỗ trợ bà con vươn lên trong cuộc sống. Sự đồng hành của người lính thể hiện ở những buổi tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con, ở những chương trình an sinh xã hội mà đơn vị triển khai. Anh Lý A Dờ kể: “Kể từ khi xã Phong Thổ trở thành xã biên giới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, được sự tuyên truyền, vận động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Huổi Luông, bà con tích cực giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dân trong bản đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, bà con đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn biên giới”.
Đánh giá về vai trò của những người lính Biên phòng, đồng chí Trịnh Khắc Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Thổ khẳng định: “Không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Đồn Biên phòng Huổi Luông còn triển khai nhiều chương trình thiết thực như: “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ sinh kế, khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân... Qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới”.
Các mô hình, chương trình an sinh do Đồn Biên phòng Huổi Luông triển khai nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa bền vững cho đồng bào vùng biên Phong Thổ. Và ở bản Làng Vây 2, mùa xuân Bính Ngọ 2026, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã mang theo những phần quà thiết thực. “Những phần quà không chỉ giúp chúng tôi đón Tết đủ đầy hơn, mà còn thể hiện tình quân dân ấm áp. Nhờ bộ đội giúp đỡ, nhiều hộ nghèo có sinh kế, trẻ em được tiếp tục đến trường. Chúng tôi tin tưởng và yên tâm khi có Bộ đội Biên phòng là chỗ dựa vững chắc”-ông Thào Páo Chạ, người dân bản Làng Vây 2 xúc động chia sẻ.
Hành trình phía trước của Làng Vây 2 vẫn còn nhiều thử thách. Tỷ lệ hộ nghèo 33% nhắc nhở rằng, công cuộc giảm nghèo bền vững chưa thể dừng lại. Nhưng điều đáng quý là trong mỗi ánh mắt người dân hôm nay đã ánh lên niềm tin và khát vọng. “Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”-Trưởng bản Lý A Dờ khẳng định.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khat-vong-vuon-len-tu-ban-vung-bien-post501274.html












