Khát vọng xây dựng quê hương, đất nước của thế hệ trẻ

Trong niềm hân hoan mừng ngày Quốc khánh 02/9, tuổi trẻ Bắc Kạn phấn đấu tiếp tục 'rèn đức, luyện tài', tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

 Tuổi trẻ LLVT tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp.

Đại úy Nguyễn Xuân Luân, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh bày tỏ: “Ngày Quốc khánh 02/9 với tôi không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải luôn học tập, rèn luyện sao cho xứng đáng với lời răn dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn, tôi ý thức trách nhiệm bản thân và thế hệ là rất lớn trong sự nghiệp giữ gìn hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, đẹp giàu. Đó chính là cách kế thừa phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn thành quả của các thế hệ cha anh đi trước.

 Đại úy Nguyễn Xuân Luân, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đại úy Nguyễn Xuân Luân, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Không dừng lại ở suy nghĩ, bản thân tôi cụ thể hóa bằng nỗ lực trong công tác chuyên môn, công tác Đoàn. Tôi thường tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn nghiên cứu, tìm hiểu về ý nghĩa các ngày lễ trọng đại của đất nước; học tập và tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, tổ chức các hoạt động phong trào một cách thường xuyên, theo chủ đề chủ điểm hằng năm; không ngừng tìm tòi để có cách tổ chức, cách làm mới gắn liền với công tác chuyên môn, bảo đảm đầy đủ các yếu tố vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các hoạt động chung của tuổi trẻ Công an tỉnh. Mỗi một thành công trong công việc, đó chính là một niềm vui của bản thân vì biết rằng cho dù rất nhỏ nhưng cũng một phần thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của riêng mình”.

Còn chị Bế Thị Huyền Thương, Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Mỗi dịp 02/9 hay các ngày lễ lớn khác, nhìn nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc, con đường nào cũng căng treo băng rôn, khẩu hiệu, trong tôi lại dâng lên niềm tự hào. Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống, để lớp người như chúng tôi được sống trong hòa bình, được thụ hưởng những thành tựu phát triển của đất nước. Điều đó thôi thúc tôi phải nỗ lực, cố gắng học tập, lao động tốt và trở thành người có ích cho xã hội.

 Chị Bế Thị Huyền Thương tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Bế Thị Huyền Thương tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Thế hệ trẻ Bắc Kạn hiện nay được tiếp cận với nhiều luồng tư tưởng mới trong sự phát triển, ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tác động trực tiếp đến tư tưởng, suy nghĩ của thanh niên theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực. Bởi vậy, việc giáo dục những giá trị, ý nghĩa cách mạng của ngày Quốc khánh 02/9 đối với thế hệ trẻ sẽ góp phần hình thành và bồi đắp khát vọng xây dựng quê hương, đất nước cho thanh niên Bắc Kạn. Từ nhận thức sâu sắc về những bài học lịch sử để dần hình thành cho đội ngũ thanh niên khát vọng được cống hiến, đem tài sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”…/.

Huyền Thương

Bích Huyền

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/khat-vong-xay-dung-que-huong-dat-nuoc-cua-the-he-tre-post65543.html