Khẽ chạm chớm thu Đà Lạt

Thơ của Nguyễn Thành Tài

Tranh minh họa

Tranh minh họa

Khi say ngồi một mình anh

khẽ chạm chớm thu

Đà Lạt, vườn quả hồng treo hương ngát

vẫn vươn mùi làn tóc em.

Gió khe khẽ lùa qua áo

lá vàng rơi phủ vai gầy

anh ngỡ bàn tay mình chạm

bóng hình em trong ngất ngây.

Hồ Than Thở lời sương khói

thành phố nghiêng xuống hiên nhà

chuông nhà thờ ngân từng nhịp

nghe lòng xao xác thiết tha.

Rượu nồng không say bằng nhớ

sương giăng không trắng bằng mơ

anh cạn chén hồng se thắm

ngỡ chạm môi em bất ngờ.

Nguyễn Thành Tài.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khe-cham-chom-thu-da-lat-390350.html