Sắc áo đỏ sao vàng từ A80 lên với trung thu bản làng nơi rẻo cao

Sau sự kiện A80 (diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9), hàng trăm chiếc áo và lá cờ đỏ sao vàng vượt núi rừng, về với trẻ em vùng cao, thắp sáng đêm Trung thu và gieo mầm niềm tự hào Tổ quốc.

Cuối tháng 8, theo dõi sự kiện A80 ở Hà Nội, thấy cảnh hàng triệu người nô nức với chiếc áo cờ đỏ sao vàng xếp hàng xem tổng duyệt; nhiều em bé hớn hở, rạng rỡ cùng bố mẹ đi check-in phố phường trong màu áo cờ Tổ quốc… Bùi Vương Hà My - cô gái 31 tuổi đến từ Kim Ngưu (Hà Nội) - nghĩ đến trẻ em vùng cao.

Trẻ em vùng cao và những món quà của các nhóm thiện nguyện (Ảnh: Đ.Đ).

Trẻ em vùng cao và những món quà của các nhóm thiện nguyện (Ảnh: Đ.Đ).

Tại Tuyên Quang, Hà My đang khảo sát đầu tư làm dự án homestay tại một ngôi làng của đồng bào dân tộc thiểu số người Lô Lô Chải. Hà My cho biết, nơi cô đặt chân tới có mấy chục cháu bé đủ lứa tuổi đang đi học. Nơi đây đời sống còn khó khăn, trẻ em chân trần, quần áo phong phanh. Cô để ý thấy trẻ em trên đó đặc biệt thích mặc áo cờ đỏ sao vàng, là món quà từ khách du lịch mang lên check-in với cột cờ Lũng Cú rồi tặng lại. Nhưng phần lớn những chiếc áo đến nay đã cũ.

Ban đầu, cô chỉ đăng lên mạng xã hội xin đôi ba chục chiếc áo làm quà cho các em trong bản mà cô sẽ dừng chân trong chuyến đi sắp tới. Nhưng khi ngỏ lời xin thì cô khá bất ngờ vì mọi người nhiệt tình ủng hộ.

Trong một tuần, con số áo cờ cô gom được đã lên tới gần trăm chiếc, trong đó có người gom mua mới 15 chiếc ủng hộ ý tưởng của cô. Còn lại phần lớn là áo đã mặc chào đón sự kiện A80 được giặt gấp cẩn thận. Hà My cho biết vào ngày 11/9 tới, một phần áo đỏ sao vàng này sẽ được mang lên làm quà cho cô trò trường Dân tộc nội trú Lũng Cú và người lớn, trẻ em trong bản.

Những chiếc áo được chị Hà My gấp cẩn thận chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới (Ảnh: NVCC).

Những chiếc áo được chị Hà My gấp cẩn thận chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới (Ảnh: NVCC).

Hà My không nhận mình là người làm từ thiện, không quyên góp tiền bạc mà chỉ làm cầu nối, nhận những món quà vật chất thiết thực lên với các em nhỏ vùng cao. Tháng 10/2023, cô từng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm góp ủng hộ đồ dùng cần thiết cho thầy trò điểm trường mầm non xã Vần Chải (Hà Giang cũ), nơi có 84 học sinh con em đồng bào Mông, sống tách biệt với khu vực có dân cư. Chuyến này 100% học sinh điểm trường được trang bị đủ ba lô mới, áo ấm, ủng, màn ngủ, tất ấm, sách vở bút và dụng cụ học tập. Ngoài ra mỗi cháu được quà là 1 thùng sữa, 1 thùng mì tôm, bánh kẹo...

Khác với Bùi Vương Hà My, chị Mai Lan đến từ Hoài Đức lại là một người làm thiện nguyện bền bỉ. Sau 2/9 chị Lan mới chính thức đăng thông tin trên các hội nhóm xin áo và cờ đỏ sao vàng cho trẻ vùng cao. Chị bảo "xin muộn chút, chờ cho mọi người hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Quốc khánh".

Nhóm thiện nguyện của chị Lan và bạn đang chuẩn bị chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em 2 điểm bản của tỉnh Điện Biên, trong đó có dựng 2 tiết mục múa mặc áo cờ đỏ sao vàng trong đêm văn nghệ. "Chúng tôi mong muốn các em có một Trung thu thật sự rộn ràng. Khi các em mặc áo cờ đỏ sao vàng, múa hát trong đêm hội, đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào dân tộc được gieo mầm từ tấm bé", chị Mai Lan nói.

Những vật dụng trang trí và quà bánh đêm Trung thu chị Mai Lan tiếp nhận từ nhà hảo tâm ủng hộ (Ảnh: NVCC).

Những vật dụng trang trí và quà bánh đêm Trung thu chị Mai Lan tiếp nhận từ nhà hảo tâm ủng hộ (Ảnh: NVCC).

Những chiếc áo cờ đỏ, sau khi được giặt sạch, gấp gọn, gửi về điểm tập kết, sẽ cùng đoàn thiện nguyện vượt hàng trăm cây số đường núi, mang sắc đỏ thiêng liêng đến với bản làng.

Tại Kỳ Viên - Trần Phú (Chương Mỹ, Hà Nội) nhóm thiện nguyện của anh Đinh Đoàn cũng đã có kế hoạch từ sớm cho chương trình thiện nguyện sắp tới với rất nhiều quần áo cũ, giày dép, sách vở, xoong nồi bát đũa, chậu rửa, đồ dùng gia đình, xe đạp, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo... Sau sự kiện A80, chương trình lại phát sinh thêm ý tưởng xin gom áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, cờ Đảng đã dùng qua.

Nhóm từ thiện của anh Đinh Đoàn sửa soạn cho chuyến đi mới (Ảnh: NVCC).

Nhóm từ thiện của anh Đinh Đoàn sửa soạn cho chuyến đi mới (Ảnh: NVCC).

Anh Lê Văn Tùng (Hoài Đức, Hà Nội) kể: "Cả gia đình tôi mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ diễu binh. Sau sự kiện, áo vẫn còn mới, thay vì để trong tủ thì tặng lại cho các cháu vùng cao, để các cháu cũng được hát múa trong niềm tự hào như chúng tôi từng có".

Không dừng lại ở áo và cờ, mẹ con chị Nguyễn Thủy và bé Mỳ (phường Đống Đa, Hà Nội) còn tặng thêm 20 chiếc quạt múa in hình sao vàng cho đội văn nghệ thiếu nhi trên bản. Những chiếc quạt, nón trở thành đạo cụ quý giá trong đêm hội, nơi tình yêu nước trong trẻo được gửi gắm trong từng động tác múa.

Chị Nguyễn Thủy đặt niềm tin với những món quà đỏ thắm in hình cờ đỏ sao vàng góp cho trẻ em vùng cao múa hát vui tết Trung thu sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn (Ảnh: NVCC).

Chị Nguyễn Thủy đặt niềm tin với những món quà đỏ thắm in hình cờ đỏ sao vàng góp cho trẻ em vùng cao múa hát vui tết Trung thu sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn (Ảnh: NVCC).

Câu chuyện của những chiếc áo, lá cờ đi qua đại lễ A80 cho thấy sức sống bền bỉ của biểu tượng thiêng liêng Tổ quốc. Sắc đỏ sao vàng từ quảng trường, phố phường Thủ đô tiếp tục hành trình đến với bản làng vùng cao, mang theo niềm tin và tinh thần đoàn kết, yêu thương...

Dương Thy

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/sac-ao-do-sao-vang-tu-a80-len-voi-trung-thu-ban-lang-noi-reo-cao-192250906232207754.htm