Khen thưởng 2 người lao ra biển cứu người trong vụ sống sót kỳ diệu trong bão ở Lý Sơn

UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng hai người dũng cảm bơi thúng ra biển cứu người dù bão số 13 sắp đổ bộ.

Sáng 10-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã đến Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn thăm hỏi, động viên, trao tặng Giấy khen của UBND đặc khu đến ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng ngụ đặc khu Lý Sơn).

Đây là hai người đã dũng cảm bơi thúng ra biển cứu người rồi cả ba bị bão số 13 đánh trôi dạt trên biển hai ngày liền.

 Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, trao giấy khen cho ông Phan Duy Quang.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, trao giấy khen cho ông Phan Duy Quang.

Ông Huy bày tỏ cảm phục hành động dũng cảm của ông Quang và ông Sanh đã bơi thúng ra biển cứu người trong lúc đang có sóng dữ, gió mạnh. Ông Huy động viên hai người sớm bình phục sức khỏe, trở về nhà.

Theo ông Huy, khi xảy ra vụ việc, nhiều người có mặt chứng kiến toàn bộ quá trình ứng cứu ông DQC (44 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn), người nhảy xuống biển tự vẫn.

Việc cứu người trong điều kiện thời tiết rất nguy hiểm lúc bấy giờ nhưng ông Quang và ông Sanh vẫn chèo thúng ra ứng cứu. Đây là hành động rất dũng cảm, nhân ái.

 Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, trao giấy khen cho ông Lê Văn Sanh.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, trao giấy khen cho ông Lê Văn Sanh.

“Đến khi xảy ra sự cố, thúng ra ứng cứu không thể quay về bờ, lập tức chính quyền địa phương đã điều tàu ra ứng cứu ba người bị trôi dạt nhưng sóng to, gió lớn, tàu cứu hộ không thể tiếp cận. Sau đó, phải tạm gác việc ứng cứu để đảm bảo an toàn cho người tham gia cứu hộ”- ông Huy kể.

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, nghe tin vụ việc ông đã rất buồn. Sáng sớm hôm sau, ông Huy đã huy động tàu cứu hộ, nhờ các lực lượng tham gia tìm kiếm. Đến khi tìm được ông Quang, cảm xúc vỡ òa. Càng kỳ diệu hơn nữa, hai người còn lại đều được tìm thấy. Đây là niềm vui không chỉ của chính quyền mà của tất cả người dân Lý Sơn.

“Chinh quyền địa phương sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền cao hơn khen thưởng thành tích đối với các anh”- ông Huy nói.

Ngoài hai người trên, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cũng tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Hùng, Thuyền phó tàu Anh Vĩnh Express, người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được ông Lê Văn Sanh trôi dạt trên biển hai ngày.

 Hình ảnh hai ông Sanh và ông Quang dũng cảm chèo thúng ra biển cứu người hôm 6-11, bất chấp bão số 13 sắp đổ bộ đất liền.

Hình ảnh hai ông Sanh và ông Quang dũng cảm chèo thúng ra biển cứu người hôm 6-11, bất chấp bão số 13 sắp đổ bộ đất liền.

Theo những người tham gia tìm kiếm, nếu không có sự dày dạn kinh nghiệm của ông Hùng, chắc chắn ông Sanh không được cứu.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông DQC ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển do mâu thuẫn gia đình.

Thấy vậy, ông Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Đến 17 giờ 50 cùng ngày, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng do điều kiện thời tiết xấu. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Đến trưa 7-11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không - Không quân được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Đến ngày 8-11, cả ba người trên thuyền thúng lần lượt được tìm thấy trong niềm vui vỡ òa của người dân đảo.

NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/khen-thuong-2-nguoi-lao-ra-bien-cuu-nguoi-trong-vu-song-sot-ky-dieu-trong-bao-o-ly-son-post880492.html