Khen thưởng nữ điều dưỡng Hải Phòng cấp cứu bé sơ sinh ngừng thở trên taxi

'Việc cứu bé sơ sinh ngoại viện ngay trên xe taxi của tôi, đơn thuần xuất phát từ trái tim một người đã làm mẹ, trách nhiệm và y đức của người làm ngành y', nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo nói.

Trước nghĩa cử, việc cấp cứu ngoại viện ngay trên taxi một bé sơ sinh sặc sữa của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, các cấp chính quyền thành phố Hải Phòng đã tổ chức biểu dương khen thưởng, động viên nữ điều dưỡng.

Cuối giờ sáng nay (15/7), Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Sở Y tế, quận Kiến An tới thăm, động viên, biểu dương và khen thưởng nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo – người đã cấp cứu ngoại viện ngay trên xe taxi, cứu bé sơ sinh sặc sữa, ngừng hô hấp tuần hoàn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch thành phố Lê Khắc Nam biểu dương, khen thưởng điều dưỡng Thảo.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch thành phố Lê Khắc Nam biểu dương, khen thưởng điều dưỡng Thảo.

Tại lễ biểu dương, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã ghi nhận tinh thần cứu người của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ông Châu nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Thảo cấp cứu ngoại viện bé sơ sinh ngay trên xe taxi rất đáng suy tôn. Không chỉ là hành động từ trái tim người làm mẹ, tinh thần cứu người của điều dưỡng Thảo còn thể hiện y đức người làm ngành y, trách nhiệm cao cả người thầy thuốc, rất đáng tự hào, cần nhân rộng và tỏa sáng. Qua đó, giúp cho mỗi chúng ta thấy yêu cuộc đời hơn, yêu công việc mình đang làm".

Bày tỏ niềm xúc động khi đón nhận tình cảm, động viên khích lệ của lãnh đạo thành phố, ngành y tế, quận Kiến An và Bệnh viện Trẻ em, điều dưỡng Thảo chia sẻ: "Lúc thấy bé tím tái, ngừng thở vì sặc sữa…, tôi không còn nghĩ được nhiều, chỉ vội xưng mình làm ở bệnh viện trẻ em, hãy để mình cứu bé. Gia đình rất tin tưởng, hợp tác và đưa cháu cho tôi. Tôi đặt cháu ngay ghế sau xe taxi và hết sức ép tim, hút sữa sặc, thổi ngạt... để cấp cứu cháu bé.

Khoảng 3 phút sau, xe taxi chở chúng tôi tới Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên. Tôi vội vã bế cháu vào khoa cấp cứu và thông tin cho kíp trực về tình trạng bé, bản thân cũng không quên giới thiệu mình làm điều dưỡng khoa Hô hấp của Bệnh viện Trẻ em. Vì thế, tôi được tham gia cấp cứu cùng. Sau một hồi tích cực cấp cứu, thấy không có tín hiệu gì, mọi người đã tiên lượng tình trạng bé rất khó cứu được. Nhưng tôi vẫn động viên đồng nghiệp, rằng tim trẻ sơ sinh rất dai, cứ tiếp tục cấp cứu khẩn, biết đâu có cơ hội. Và điều kỳ diệu đã đến, tôi sờ vào động mạch bẹn của bệnh nhi và thấy có mạch đập, lập tức báo với đồng nghiệp ở đó "bệnh nhân mạch đã đập trở lại, tuy còn yếu". Ngay trong đêm, bé được chuyển viện sang Bệnh viện Trẻ em tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu hơn".

Điều dưỡng Thảo trong hội nghị biểu dương, khen thưởng vì hành động cứu bé sơ sinh ngừng thở ngoại viện.

Điều dưỡng Thảo trong hội nghị biểu dương, khen thưởng vì hành động cứu bé sơ sinh ngừng thở ngoại viện.

Điều dưỡng Thảo nhớ lại thời khắc cứu bé sơ sinh ngừng thở ngay trên taxi.

Điều dưỡng Thảo nhớ lại thời khắc cứu bé sơ sinh ngừng thở ngay trên taxi.

Điều dưỡng Thảo luôn tự hào về công việc mình chọn và đang làm.

Điều dưỡng Thảo luôn tự hào về công việc mình chọn và đang làm.

Theo điều dưỡng Thảo, hành động của cô xuất phát từ trái tim một người làm mẹ, trách nhiệm và y đức của người làm ngành y. Nhờ kiến thức được học tại trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, kỹ năng nghiệp vụ được đào tạo, trau dồi từ quá trình làm nghề suốt 13 năm qua tại các khoa Sơ sinh, Hô hấp của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng nên cô mới có thể thực hiện được việc cấp cứu bé.

"Thường ngày, khi đi làm về, tôi rất ít khi ra ngoài nhưng tối đó, con gái cứ khóc đòi đi chơi. Và khoảng 21 giờ, trên đường về nhà, cả gia đình đi qua thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên thì bắt gặp tình cảnh người nhà bế cháu bé bị sặc sữa, ngừng thở, ngừng tim đang rất hoảng loạn. Ai trong tình cảnh này, hẳn cũng đều không đành lòng đứng nhìn, nhất là người làm ngành y như chúng tôi. Và rất may, sau quá trình nỗ lực của các y bác sĩ 2 bệnh viện (Thủy Nguyên và Bệnh viện Trẻ em), cháu bé đã được cứu sống, đang tiến triển hồi phục tốt", điều dưỡng Thảo chia sẻ.

Cũng theo điều dưỡng Thảo, khi bé sơ sinh được chuyển tuyến sang Bệnh viện Trẻ em, cô mới sực nhớ còn chồng và con đang đợi mình. Vì không kịp mang theo điện thoại tnên cô phải nhờ điện thoại đồng nghiệp Bệnh viện Thủy Nguyên liên lạc với chồng. May sao, chồng cô vẫn chở con bằng xe máy bám theo xe taxi đến bệnh viện đợi vợ.

UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Biểu dương, khen thưởng Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1990), Khoa hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có thành tích đặc biệt xuất sắc cấp cứu ngoại viện cứu sống bệnh nhi.

Với thành tích đạt được, UBND thành phố quyết định tặng Bằng khen và thưởng 10 triệu đồng cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo- Khoa hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất cấp cứu bệnh nhi ngoại viện.

Chia sẻ về nữ điều dưỡng Thảo, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1990, tốt nghiệp Cao đẳng y tế, chuyên ngành điều dưỡng. Thảo về bệnh viện Trẻ em công tác ngay khi ra trường và được phân về khoa Sơ sinh. Năm 2015, Thảo được điều sang khoa Hô hấp của bệnh viện và luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, người bệnh. Bản thân Thảo rất chăm chỉ học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn. Ngay việc cứu người ngoại viện của mình, Thảo cũng không chia sẻ. Mãi đến hôm sau, qua thông tin từ các đồng nghiệp, lãnh đạo mới nắm được và gọi hỏi Thảo. Lúc này, bệnh viện mới rõ việc cô đã làm và trân trọng nghĩa cử vì người bệnh của cô.

Cảm động trước ân nhân đã cứu giúp con mình thoát khỏi cửa tử, anh Hoàng Minh T. - bố của bệnh nhi bày tỏ: "Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa hết hoảng sợ về những gì vừa xảy đến với gia đình. Đúng lúc nguy nan, tuyệt vọng, hoang mang nhất, gia đình đã gặp được điều dưỡng Thảo đi ngang qua và cấp cứu không ngừng, cùng các đồng nghiệp Bệnh viện Thủy Nguyên nỗ lực cứu bé. Gia đình tôi rất biết ơn các y, bác sĩ và ekip trực ngày hôm đó của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã cấp cứu cho con tôi qua cơn nguy kịch. Đặc biệt, biết ơn điều dưỡng Thảo, chị như một người mẹ thứ hai sinh ra cháu một lần nữa".

Minh Lý - Tiến Sinh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khen-thuong-nu-dieu-duong-hai-phong-cap-cuu-be-so-sinh-ngung-tho-tren-taxi-169240715143514364.htm