Khép lại vòng 29, Man Utd bật khỏi top 3

Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia, cuối tuần qua, giải Ngoại hạng Anh đã trở lại với các cặp đấu đỉnh cao của vòng 29. Nếu như Arsenal và Man City đều giành chiến thắng thì Man Utd lại trắng tay khi làm khách trước Newcastle.

Ở trận đấu muộn nhất vừa khép lại, Man Utd hành quân đến làm khách trước Newcastle. Đây là trận đấu nhiều duyên nợ, khi chính Man đỏ đã đánh bại Newcastle 2 – 0 để lên ngôi vô địch League Cup hôm tháng 2. Với yếu tố đó, khi được đá trên sân nhà, Newcastle quyết tâm đòi lại món nợ đã vay.

Ngay sau bóng lăn, Newcastle là đội nhập cuộc chủ động hơn. Dù vậy, khi trận đấu bước sang phút 65, Chích chòe mới có niềm vui sau pha đánh đầu thành bàn của Willock. Tiếp đà hưng phấn, đến phút 88, cũng từ pha không chiến, Wilson ấn định chiến thắng 2 – 0 cho đội chủ nhà.

Newcastle đòi nợ thành công trước Man Utd.

Newcastle đòi nợ thành công trước Man Utd.

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, hai ứng viên hàng đầu cạnh tranh chức vô địch là Arsenal và Man City đều ra sân. Trên thánh địa Emirates, Arsenal tiếp đón Leeds United. Trong màn so tài này, với lợi thế sân nhà, Pháo thủ là đội kiểm soát cuộc chơi. Ở các phút 35, 47 và 55, Arsenal đã dẫn 3 – 0, trong đó Jesus lập được cú đúp. Đến phút 76, Kristensen rút ngắn tỷ số cho đội khách. Dù vậy khi trận đấu bước sang phút 84, Xhaka lập công, ấn định chiến thắng 4 – 1 cho Arsenal.

Jesus tỏa sáng với 1 cú đúp.

Jesus tỏa sáng với 1 cú đúp.

Ở trận cầu tâm điểm còn lại, Man City tiếp đón Liverpool trên sân Etihad. Trong màn so tài này, Man xanh không có sự phục vụ của Haaland do chấn thương. Ngay sau bóng lăn, Man City vẫn là đội nắm quyền kiểm soát bóng. Dù vậy, đến phút 17, Liverpool là người hưởng niềm vui trước sau cú dứt điểm tuyệt đẹp của Salah. Tuy nhiên, ở các phút 27, 46, 53 và 74, lần lượt Alvarez, Kevin De Bruyne, Gundogon và Grealish lập công, khép lại chiến thắng ngược dòng 4 – 1 cho đội chủ nhà.

Alvarez mở màn cho chiến thắng ngược dòng của Man City trước Liverpool.

Alvarez mở màn cho chiến thắng ngược dòng của Man City trước Liverpool.

Với các kết quả này, Arsenal vẫn chiếm ngôi đầu với 8 điểm nhiều hơn Man City, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, bằng trận thua 0 – 2 trước Newcastle, Man Utd đã đánh mất vị trí thứ 3 vào chính tay đối thủ khi vòng 29 khép lại./.

Hải Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khep-lai-vong-29-man-utd-bat-khoi-top-3-a10485.html