Khi âm nhạc trở thành nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Romania

Vừa qua, tại nhà hát Romanian Athenaeum, Bucharest, Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam - Romania - Cello Fundamento Concert 12 (CF 12) đã khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả, cộng đồng người Việt tại Romania và bạn bè quốc tế. Không chỉ là một đêm hòa nhạc, CF12 còn trở thành cuộc gặp gỡ nghệ thuật, nơi âm nhạc kể câu chuyện về quê hương, ký ức và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đêm hòa nhạc vinh dự đón tiếp đông đảo khách mời đến từ Việt Nam, Romania và cộng đồng ngoại giao quốc tế. (Ảnh: Tiểu Mai)

Đêm hòa nhạc vinh dự đón tiếp đông đảo khách mời đến từ Việt Nam, Romania và cộng đồng ngoại giao quốc tế. (Ảnh: Tiểu Mai)

Một hành trình âm nhạc nối liền Việt Nam và Romania

Đêm hòa nhạc vinh dự đón tiếp đông đảo khách mời đến từ Việt Nam, Romania và cộng đồng ngoại giao quốc tế. Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều nghệ sĩ, khách mời từ Việt Nam.

Về phía Romania, chương trình có sự hiện diện của bà Ana Cristina Tinca, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania, cùng các nghệ sĩ Romania và đại diện cộng đồng người Việt tại Romania. Chương trình cũng vinh dự đón tiếp các Đại sứ, đại diện ngoại giao đến từ nhiều quốc gia và đông đảo khán giả tại Bucharest.

Chương trình có sự phối hợp tổ chức và sản xuất của ADM Entertainment, với đạo diễn Phan Bảo cùng ekip trực tiếp tham gia dàn dựng và điều hành sân khấu tại Romanian Athenaeum.

Đây là chương trình thứ 12 trong chuỗi Cello Fundamento, do Tiến sĩ, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân sáng lập. (Ảnh: Tiểu Mai)

Đây là chương trình thứ 12 trong chuỗi Cello Fundamento, do Tiến sĩ, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân sáng lập. (Ảnh: Tiểu Mai)

Với 16 tiết mục được dàn dựng công phu, CF12 đưa khán giả đi qua nhiều sắc màu của âm nhạc Việt Nam và Romania, từ những giai điệu mang đậm dấu ấn quê hương đến những tác phẩm giao hưởng và thanh nhạc giàu tính nghệ thuật.

Ngay từ những phút đầu tiên, không gian Romanian Athenaeum đã được mở ra trong sự trang trọng với Quốc ca Việt Nam và Quốc ca Romania, trước khi chương trình bắt đầu bằng tác phẩm “Trở về đất mẹ” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, qua phần trình diễn của nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân cùng nghệ sĩ piano Iulian Ochescu và Bucharest Symphony Orchestra.

Chương trình tiếp nối với những tác phẩm như “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Ai ra xứ Huế - Thương về miền Trung”, “Cánh chim báo tin vui”, cùng sự góp mặt của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

NSND, diva Thanh Lam mang đến ba sắc thái khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

NSND, diva Thanh Lam mang đến ba sắc thái khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Dòng chảy ấy sau đó được nối tiếp bởi các nghệ sĩ Romania, trong đó có nhóm tứ tấu cello Placello Ensemble, trước khi thăng hoa với sự xuất hiện của diva Thanh Lam cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

NSND, diva Thanh Lam mang đến ba sắc thái khác nhau của âm nhạc Việt Nam qua “Hoa sữa”, “Khát vọng” và “Im lặng đêm Hà Nội”, kết hợp cùng nhạc sĩ Lưu Hà An (piano) và Trần Thanh Phương (guitar).

Trong đó, “Im lặng đêm Hà Nội” được trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Bucharest dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, trở thành một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của đêm diễn.

Bên cạnh đó, chương trình còn có những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc như “Khát vọng quê hương” qua tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Lê Hoài Phương, cùng sự kết hợp của sáo trúc, đàn t’rưng và dàn nhạc giao hưởng. Những chất liệu âm nhạc Việt Nam được đặt trong không gian giao hưởng châu Âu, tạo nên một cách kể mới về đất nước và con người Việt Nam trước khán giả quốc tế.

Sau phần trình diễn của Thanh Lam, nhạc trưởng Bogdan Postelache tiếp tục đảm nhận vai trò chỉ huy các tác phẩm cuối của chương trình, gồm “La Boda de Luis Alonso”, “Copacul” và “Torna a Surriento”, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam, Romania và Dàn nhạc giao hưởng Bucharest.

 Vocalist Kate Nguyen - Giám đốc điều hành ADM Entertainment biểu diễn tác phẩm “Hà Nội 12 mùa hoa”. (Ảnh: Tiểu Mai)

Vocalist Kate Nguyen - Giám đốc điều hành ADM Entertainment biểu diễn tác phẩm “Hà Nội 12 mùa hoa”. (Ảnh: Tiểu Mai)

Đặc biệt, trong chuyến lưu diễn, Giám đốc điều hành ADM Entertainment - vocalist Kate Nguyen cũng tham gia biểu diễn với ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son. Với giai điệu trong trẻo, giàu chất thơ về Hà Nội, phần trình diễn mang đến một điểm nhấn nhẹ nhàng, góp thêm một sắc màu nữ tính và gần gũi cho hành trình âm nhạc của CF12.

Khi âm nhạc mang theo câu chuyện quê hương

Điều làm nên dư âm riêng của CF12 không chỉ nằm ở sự quy tụ của những nghệ sĩ tài năng, mà còn ở cách chương trình đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật.

Những giai điệu về Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, miền Trung hay quê hương Việt Nam được đặt trong không gian giao hưởng châu Âu, bên cạnh sự tham gia của các nghệ sĩ Romania. Qua đó, văn hóa Việt Nam không xuất hiện như một sự giới thiệu đơn thuần, mà trở thành một phần tự nhiên trong cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, với những người Việt đang sống xa quê, các tác phẩm về Hà Nội và quê hương mang theo một tầng cảm xúc khác, đó là nỗi nhớ, sự gắn bó và những ký ức về quê hương được đánh thức qua âm nhạc.

Sau những tác phẩm mang âm hưởng Romania như “La Boda de Luis Alonso”, “Copacul” và “Torna a Surriento”, chương trình trở về với Việt Nam qua “Hướng về Hà Nội” của cố nhạc sĩ Hoàng Dương, với phần phối khí của nhạc sĩ Lưu Hà An. Tiết mục có sự tham gia của Đinh Hoài Xuân (cello), Trần Khánh Quang (clarinet), Iulian Ochescu (piano), hợp xướng và Bucharest Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Bogdan Postelache.

Đặc biệt, tác phẩm “Hướng về Hà Nội” được dàn dựng thành một đại cảnh với sự tham gia của khoảng 20 thành viên cộng đồng người Việt tại Romania. Trong tà áo dài, cùng nón và hai lá cờ Việt Nam - Romania, các thành viên cộng đồng xuất hiện trên sân khấu, hòa cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ, tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng về sự gắn kết giữa hai dân tộc.

Giữa không gian cổ kính của Romanian Athenaeum, hình ảnh hai lá cờ Việt Nam và Romania cùng xuất hiện trong một đại cảnh âm nhạc về Hà Nội đã mang đến nhiều xúc động cho cả khán giả Việt Nam và Romania. Đó không chỉ là một phần kết đẹp về mặt sân khấu, mà còn như một lời tri ân, thể hiện sự trân trọng đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

Khi những thanh âm cuối cùng của “Hướng về Hà Nội” vang lên, cảm xúc của đêm diễn không chỉ thuộc về những người nghệ sĩ trên sân khấu. Đó còn là cảm xúc của những người Việt đang đứng giữa một thành phố châu Âu nhưng vẫn tìm thấy một phần quê hương trong từng giai điệu.

 Các nghệ sĩ Việt Nam tự hào biểu diễn trên sân khấu CF12, trong không gian âm nhạc giao thoa văn hóa và hữu nghị giữa hai quốc gia. (Ảnh: Tiểu Mai)

Các nghệ sĩ Việt Nam tự hào biểu diễn trên sân khấu CF12, trong không gian âm nhạc giao thoa văn hóa và hữu nghị giữa hai quốc gia. (Ảnh: Tiểu Mai)

Phía sau ánh đèn sân khấu

Để một chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam, Romania, Bucharest Symphony Orchestra và cộng đồng người Việt tại Romania có thể diễn ra tại Romanian Athenaeum, công tác dàn dựng và vận hành đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với độ chính xác tuyệt đối.

Đạo diễn Phan Bảo và ADM Entertainment trong vai trò phối hợp tổ chức, sản xuất và dàn dựng chương trình, với đội ngũ tham gia xuyên suốt quá trình trước, trong và sau chương trình, từ Việt Nam đến Romania; đảm nhiệm công tác chuẩn bị nội dung, phối hợp nhân sự, nghệ sĩ, đối tác và các hạng mục vận hành.

Trong điều kiện thời gian tập luyện và tổng duyệt hạn chế, nhiều nội dung vẫn tiếp tục được điều chỉnh ngay tại sân khấu. Đạo diễn Phan Bảo và ê-kíp ADM Entertainment phối hợp cùng các nhạc trưởng, nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ Romania và Bucharest Symphony Orchestra để hoàn thiện kết cấu, điều hành các phần biểu diễn và bảo đảm chương trình diễn ra liền mạch, trang trọng.

Riêng với phần kết “Hướng về Hà Nội”, việc đưa cộng đồng người Việt tại Romania vào đại cảnh cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ hai nước cũng đòi hỏi sự phối hợp kỹ lưỡng về nhân sự, sân khấu, trang phục, đạo cụ và thời điểm xuất hiện. Những chi tiết này được hoàn thiện trong quá trình tập luyện và tổng duyệt, góp phần tạo nên một khoảnh khắc kết thúc vừa giàu cảm xúc, vừa thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và hữu nghị mà chương trình hướng tới.

Từ những kết nối trong quá khứ đến cuộc gặp gỡ hôm nay

Việt Nam và Romania có mối quan hệ hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ, với những dấu ấn trong hợp tác chính trị, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, nhiều thế hệ người Việt từng học tập, làm việc và gắn bó tại Romania đã trở thành những nhịp cầu kết nối hai đất nước.

 Đạo diễn Phan Bảo cùng thành viên dàn nhạc giao hưởng Bucharest tại nhà hát Romanian Athenaeum. (Ảnh: Tiểu Mai)

Đạo diễn Phan Bảo cùng thành viên dàn nhạc giao hưởng Bucharest tại nhà hát Romanian Athenaeum. (Ảnh: Tiểu Mai)

Trong bối cảnh đó, CF12 tại Bucharest mang một ý nghĩa đặc biệt. Các nghệ sĩ Việt Nam đến Romania không chỉ để trình diễn, mà còn tiếp nối một mạch giao lưu văn hóa đã được vun đắp qua thời gian, lần này bằng thứ ngôn ngữ giàu sức lay động nhất của họ: Âm nhạc.

Nếu những mối quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng từ những cuộc gặp gỡ, thì nghệ thuật có thể khiến những cuộc gặp ấy trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Tại Romanian Athenaeum, tình hữu nghị Việt Nam - Romania vì thế không chỉ hiện diện trong những lời phát biểu, mà còn trong từng tiếng đàn, giọng hát và những tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ của cả hai quốc gia.

Khi đam mê trở thành một hành trình dài

Qua 12 chương trình của Cello Fundamento, Tiến sĩ, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân không chỉ đứng trên sân khấu với vai trò một nghệ sĩ, mà còn bền bỉ xây dựng một hành trình đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng những kết nối nghệ thuật giữa Việt Nam và thế giới.

Với CF12, hành trình ấy trở lại Romania, nơi gắn bó với quá trình học tập và trưởng thành nghệ thuật của cô, để tiếp tục kết nối những nghệ sĩ của hai quốc gia trên cùng một sân khấu. Cùng với đạo diễn Phan Bảo và ADM Entertainment, nghệ sỹ Đinh Hoài Xuân đã trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị, dàn dựng, tổ chức và sản xuất chương trình, để một đêm nhạc mang tinh thần Việt Nam - Romania có thể được hiện thực hóa tại Romanian Athenaeum.

Đằng sau ánh đèn của sân khấu là rất nhiều nỗ lực của người nghệ sĩ sáng lập, đạo diễn và ê-kíp sản xuất. Và có lẽ, điều đáng nhớ sau CF12 không chỉ là một đêm diễn thành công, mà là những cây cầu nghệ thuật tiếp tục được tạo nên giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa Việt Nam và Romania, và giữa tình yêu âm nhạc với những giá trị văn hóa có sức sống lâu dài.

Tiểu Mai

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khi-am-nhac-tro-thanh-nhip-cau-huu-nghi-viet-nam-romania-437861.html