Khi cái ác nhân danh 'tình yêu'

Thông tin và hình ảnh về vụ sát hại người tình rồi lao xe ôtô xuống vực ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để phi tang trên báo chí và mạng xã hội ngày 24-10 vừa qua khiến nhiều người sởn gai ốc vì sự tàn độc của kẻ thủ ác. Nghi ngờ và ghen tuông người đàn ông của mình có mối quan hệ khác, T.N.T.T quê ở tỉnh Đồng Tháp đã đầu độc người tình bằng xyanua rồi giữ thi thể một đêm trước khi phi tang ở đèo Bảo Lộc.

Vẻ mặt không mấy bối rối của kẻ thủ ác khi trả lời cơ quan điều tra qua clip được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người sửng sốt. Tàn độc hơn, trước khi ra tay, để chắc chắn loại thuốc độc mình mua là “xịn”, T đã pha thử cho mèo uống và con mèo đã chết. Khủng khiếp hơn là sau khi sát hại người tình, T đã cất giấu tử thi một đêm trước khi lái xe từ TP. Hồ Chí Minh lên Bảo Lộc rồi lao xe xuống vực với ý định phi tang. Đọc thông tin này, có người tỏ ra thông cảm, cho rằng vì cuồng yêu mà T đã hành động quá đà, nhưng rõ ràng không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho sự tàn độc ấy!

Từ nhiều ngàn năm trước cho tới nay, dẫu qua bao biến thiên của vũ trụ và đổi thay của loài người, tình yêu vẫn vĩnh hằng như thế. Dẫu đã có hàng trăm, hàng ngàn định nghĩa, nhưng tựu trung, tình yêu vẫn là sự hy sinh, dâng hiến; yêu là cho đi, là nhập hòa vào người mình yêu chứ không bao giờ là tước đi sự sống của người mình yêu.

Hẳn nhiều người còn nhớ vụ án nghiêm trọng hồi tháng 12-2021 tại TP. Hồ Chí Minh. Đang gặp khó khăn trong làm ăn, người đàn ông hơn 60 tuổi, tên L.Q.T thấy người tình thân mật với khách đến quán nên đòi lại số tiền 200 triệu đồng đã góp vốn trước đó. Đòi không được, ông ta đã chuẩn bị axit để tạt vào người tình. Do vết bỏng quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Còn tại Bình Phước, tháng 12-2022, lực lượng chức năng bắt giữ người đàn ông 35 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú vì đã sát hại cô gái được cho là người tình đồng giới của vợ cũ anh ta. Tháng 10-2023, tại một nhà trọ ở phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, người đàn ông 36 tuổi đã đâm, chém người tình trọng thương vì nổi cơn ghen…

Báo chí và mạng xã hội đã thông tin rất nhiều vụ án nghiêm trọng vì ghen tuông. Và khi đứng trước pháp luật, những kẻ thủ ác thường biện minh do quá yêu, quá ghen nên mới xảy ra cơ sự. Nhưng nếu vì cuồng yêu, người ta thường có xu hướng hủy hoại bản thân chứ không hủy hoại người khác. Có người yêu đắm say nhưng không được đáp lại đã ở vậy suốt đời để thờ mối tình trong mộng. Có người yêu cuồng nhiệt nhưng không được đáp lại mà trở nên điên loạn. Có người vì thất tình mà nằm vắt ngang đường ray khi đoàn tàu đang lao tới… Còn những trường hợp nêu trên, những kẻ thủ ác đã lạnh lùng thực hiện tội ác. Ông L.Q.T đã lạnh lùng cầm ca axit hắt thẳng vào người mình từng chung sống dù biết chắc hậu quả nó gây ra. Và cô T đã lạnh lùng giết thử con mèo để biết chắc chắn liều thuốc cô ta dùng sẽ lấy đi mạng sống của đối tượng cô ta nhắm tới.

Hỡi những người đang yêu, cả những người sắp yêu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu luôn là sự hòa hợp, mang đến cho con người cảm giác thăng hoa chứ không bao giờ là sự chiếm hữu. Để rồi khi thấy không thuộc về mình thì sẵn sàng hủy hoại, phá nát như cái cách mà những kẻ thủ ác đã làm. Hành vi ấy không thuộc về con người, nên những kẻ sau khi ra tay hiểm ác sẽ không có được cuộc sống của một “con người” đúng nghĩa!

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/15/164523/khi-cai-ac-nhan-danh-tinh-yeu