Khi cơn giận vượt giới hạn
Phần lớn các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe xảy ra trên địa bàn tỉnh những năm gần đây không bắt nguồn từ âm mưu chuẩn bị từ trước mà từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt như một cuộc cãi vã, lời nói thiếu kiềm chế hay va chạm trong sinh hoạt hằng ngày. Chỉ vài phút mất kiểm soát cảm xúc cũng đủ đẩy những con người vốn có cuộc sống bình thường trở thành tội phạm, để lại biết bao hệ lụy.
Bi kịch từ mâu thuẫn nhỏ
Chiều tối 20/6, con ngõ nhỏ ở tổ dân phố Bãi Bằng (nay là tổ dân phố Lý Nhân), phường Việt Yên chìm trong không khí tang thương sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Đến nay, nguyên nhân vụ việc bước đầu được cơ quan điều tra làm rõ.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1990) ở thôn Chản Làng (nay là thôn Chản), xã Bắc Lũng và chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1995) ở tổ dân phố Bãi Bằng có quan hệ tình cảm. Cả hai từng trải qua một cuộc hôn nhân và đã ly hôn, đều có con nhỏ. Trong quá trình tìm hiểu, giữa hai bên phát sinh những vướng mắc khiến việc tiến tới hôn nhân không diễn ra như Tuyên mong muốn. Từ đây, đối tượng nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Thay vì bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, Tuyên đã để cảm xúc tiêu cực lấn át, dẫn đến hành vi phạm tội. Sau khi gây án, đối tượng dùng dao tự đâm và tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng tham gia bảo vệ hiện trường vụ án mạng tại tổ dân phố Bãi Bằng (nay là tổ dân phố Lý Nhân), phường Việt Yên.
Gần một tháng sau vụ án trên, nhắc lại những ngày khám nghiệm hiện trường, Trung tá Nguyễn Mạnh Hưng, điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) vẫn không khỏi trăn trở. “Nguyên nhân dẫn đến vụ án bắt đầu từ chuyện rất bình thường. Nếu người trong cuộc bình tĩnh hơn, người xung quanh kịp thời can ngăn hoặc những khúc mắc được tháo gỡ từ sớm thì có lẽ vụ án đã không xảy ra", Trung tá Hưng nói.
Anh Nguyễn Việt D, người bạn chơi với Tuyên từ thuở thiếu thời ở thôn Chản cho biết: "Tuyên vốn hiền lành, ít nói, chăm chỉ làm ăn và sống chan hòa với bạn bè. Không ai nghĩ một người như vậy lại gây ra vụ án nghiêm trọng như thế". Hành động của Tuyên không chỉ cướp đi sinh mạng của mẹ con chị N. mà còn khép lại cuộc đời của chính Tuyên, bỏ lại phía sau người mẹ già cùng hai con nhỏ đang học tiểu học.
Không chỉ vụ án trên, theo cơ quan điều tra, phía sau nhiều vụ trọng án khác xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng xuất phát từ những nguyên nhân rất đời thường.
Trả giá đắt vì cơn nóng giận
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh xảy ra hơn 200 vụ giết người, riêng từ đầu năm đến nay xảy ra 19 vụ. Gần 3/4 tổng số vụ xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, xung đột bột phát. Những con số ấy cho thấy phần lớn các vụ trọng án không bắt nguồn từ những âm mưu được chuẩn bị từ trước mà từ những xung đột phát sinh trong cuộc sống hằng ngày. Khi nóng giận lấn át lý trí, ranh giới giữa một cuộc cãi vã và một vụ án mạng quá mong manh.
Lộc Văn Thắng (sinh năm 1990) và bạn gái là chị T. M có mối quan hệ tình cảm với nhau từ cuối năm 2025. Cả hai đều là người tỉnh ngoài, đến Bắc Ninh làm công nhân và đang tạm trú tại phường Phương Liễu. Cuối tháng 5 vừa qua, Thắng rủ bạn gái về nhà người quen ở xã Tân Sơn dự đám cưới. Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. Bạn gái Thắng bỏ về trước. Thấy thế, đối tượng đuổi theo giữ và thuyết phục bạn gái quay lại chờ để cùng về với mình. Không được đồng ý, trong cơn giận lấn át lý trí, Thắng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M tử vong. Khi cơn nóng giận qua đi, đối tượng vội vã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng cũng như nhiều vụ án khác, sự hối hận muộn màng của Thắng không thể khắc phục được hậu quả đã gây ra.

Bị cáo Trần Văn Đông tại tòa.
Một bi kịch khác cũng bắt đầu từ những chuyện tưởng như rất nhỏ. Sáng 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Đông (sinh năm 1962), ở xã Nam Dương về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đông và bị hại vốn quen biết, thường xuyên qua lại. Ngày cuối tháng 11/2025, chỉ vì vài câu cãi vã trong lúc uống rượu, đối tượng đã lấy hung khí đánh vào vùng đầu, mặt, cổ, bụng... của bị hại nhiều lần. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, giữ được tính mạng song bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 72%.
Với hành vi ấy, Đông bị kết án 11 năm tù giam khi đã bước sang dốc bên kia cuộc đời, phải trả khoản bồi thường theo thỏa thuận hơn 230 triệu đồng cho phía bị hại. Nghe tòa tuyên án, vợ và con của Đông rưng rưng nước mắt, xót xa. Bà Nguyễn Thị P (vợ bị cáo) nghẹn giọng nói: “Ông ấy và bị hại đi lại với nhau thân thiết bao lâu nay. Chỉ vì phút nóng giận nhất thời trong lúc có hơi men mà xảy ra cơ sự”. Biết chồng sai, bà P và các con đã gom góp, vay mượn tiền để bồi thường trước hơn 124 triệu đồng. Số còn lại, bà P bảo sẽ cùng con cái cố gắng làm lụng, vay mượn tiếp để đền bù, mong phần nào khắc phục hậu quả.
Những vụ án nêu trên đều khởi nguồn từ các mâu thuẫn không lớn. Chỉ vài phút không làm chủ được cảm xúc đã biến đối thoại thành bạo lực, đẩy nhiều người từ cuộc sống bình thường vào vòng lao lý và để lại những hậu quả không gì bù đắp được đối với nhiều gia đình. Sau mỗi vụ án là những gia đình khuyết đi một người thân, trong đó có những đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu vì sao trong phút chốc đã không còn cha hoặc mẹ.
Hóa giải mâu thuẫn từ sớm
Gần 20 năm làm công tác điều tra tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, Trung tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng thực trạng tội phạm xâm phạm nhân thân, nhất là các vụ trọng án những năm gần đây có nhiều biến động gắn liền với tốc độ đô thị hóa. Trên địa bàn tỉnh, mạng lưới các khu công nghiệp được mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm, mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế song cũng đặt ra những thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Hàng trăm nghìn người từ nhiều vùng miền đến Bắc Ninh sinh sống, làm việc, phần lớn sống xa gia đình, chịu áp lực mưu sinh và phải thích nghi với môi trường sống mới.
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh xảy ra hơn 200 vụ giết người, riêng từ đầu năm đến nay xảy ra 19 vụ. Gần 3/4 tổng số vụ xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, xung đột bột phát. Những con số ấy cho thấy phần lớn các vụ trọng án không bắt nguồn từ những âm mưu chuẩn bị từ trước mà từ những xung đột phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.
"Nhiều vụ án bắt đầu từ những hiểu lầm, nghi ngờ hay va chạm rất nhỏ trong đời sống, sinh hoạt. Một bộ phận lao động trẻ còn hạn chế về kỹ năng kiểm soát cảm xúc cũng như hiểu biết pháp luật. Khi xảy ra xung đột, thay vì chọn cách đối thoại hoặc nhờ sự can thiệp của người xung quanh, họ lại chọn bạo lực để phân định đúng - sai. Và từ một vài phút thiếu kiềm chế, họ đã hủy hoại tương lai của chính mình và đẩy những người thân vào bi kịch", Trung tá Hưng phân tích.
Việc phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người không thể chỉ bắt đầu khi sự việc đã xảy ra mà phải từ lúc những mâu thuẫn còn ở dạng va chạm nhỏ trong gia đình, khu dân cư hay nơi làm việc. Từ thực tiễn đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cho người lao động; đồng thời phát huy vai trò của các tổ hòa giải trong việc phát hiện, tháo gỡ những xung đột ngay từ khi mới phát sinh.
Trong nhịp sống nhiều áp lực hôm nay, mỗi người cần biết kiềm chế cảm xúc, đối thoại thay vì đối đầu để những mâu thuẫn đời thường được giải quyết êm đẹp, không phải khép lại bằng bi kịch đau lòng.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/khi-con-gian-vuot-gioi-han-postid450329.bbg






![[Video] Quảng Trị: Bắt đường dây vận chuyển, mua bán hơn 250 tấn lợn bệnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_19_14_55650549/29da75493802d15c8813.jpg)




