Khi công viên được chỉnh trang: Không gian xanh trở lại với nhịp sống cư dân
Sau khi được chỉnh trang đồng bộ, Công viên nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã lấy lại diện mạo sáng - xanh - sạch. Không chỉ thay đổi về cảnh quan, điều người dân cảm nhận rõ nhất là sự chuyển biến trong nhịp sống sinh hoạt thường ngày.
Với nhiều hộ dân sinh sống quanh khu đô thị Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội), công viên là không gian hiếm hoi để rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ hàng xóm sau giờ làm, hay đơn giản là đưa con xuống hít thở không khí ngoài trời. Thế nhưng đã có giai đoạn, thói quen ấy bị gián đoạn.

Công viên nghĩa trang Mai Dịch sau khi được chỉnh trang, không gian xanh - sạch - gọn gàng hơn. Ảnh: Phương Linh
Hồ điều hòa từng xuất hiện tình trạng mặt nước nổi váng, rác nổi lềnh bềnh, mùi khó chịu vào ngày nắng. Đường dạo bộ cỏ mọc um tùm, thiếu ánh sáng khi trời tối, khiến không gian thêm nhếch nhác.
“Có lúc đi ngang qua còn phải bịt mũi. Nhìn mặt hồ mà thấy tiếc, vì đáng lẽ đây phải là khoảng xanh đẹp nhất khu vực”, ông Minh Tuấn, cư dân khu đô thị Goldmark City chia sẻ.
Anh Nguyễn Bắc, cư dân Goldmark City cho biết, trước đây anh gần như không ra công viên vào buổi tối. “Có hôm đi làm về muộn, trời đã tối, lối đi lại thiếu ánh sáng nên tôi cũng ngại ra ngoài vì lo thiếu an toàn. Cả ngày làm việc trong nhà, tối lại quanh quẩn trong căn hộ, cảm giác rất bí bách”, anh nói.

Hồ điều hòa được xử lý nguồn nước, trả lại mặt hồ trong và thông . Ảnh: Phương Linh
Trước thực trạng đó, công viên đã được chỉnh trang, như: Nạo vét và xử lý nguồn nước hồ; thu gom rác tồn đọng; lát lại các tuyến đường dạo bộ; phát quang bụi rậm; cắt tỉa cây xanh, bổ sung thảm cỏ và hoa. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, bảo đảm đủ ánh sáng.
Từ khi công viên được cải tạo, anh Nguyễn Bắc cho biết gia đình anh đã quay lại thói quen đi dạo buổi tối. “Giờ đèn sáng khắp các lối, không gian sạch sẽ hơn nên tôi có thể đưa con ra đi bộ. Dịp Tết vừa rồi, cả nhà đều xuống công viên. Cảm giác yên tâm và thoải mái hơn hẳn”, anh chia sẻ.
Bà Lê Thị Nam, một cư dân cao tuổi ở ngách 1A ngõ 136 Hồ Tùng Mậu cũng đã trở lại với thói quen tập dưỡng sinh mỗi sáng. “Chỉ cần sạch sẽ, bằng phẳng, đủ ánh sáng là người dân đã thấy vui rồi. Những việc tưởng nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của người dân”, bà Nam nói.
Vào sáng sớm hay chiều muộn, có thể thấy công viên dần phát huy đúng vai trò của một không gian công cộng, người cao tuổi tập thể dục bên hồ, thanh niên chạy bộ, trẻ nhỏ đạp xe trên lối đi thông thoáng. Những cuộc trò chuyện ngắn bên ghế đá, những vòng đi bộ sau giờ làm trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư.

Hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, người dân yên tâm đi bộ vào buổi tối. Ảnh: Phương Linh
Trong bối cảnh diện mạo đô thị Hà Nội những năm gần đây có nhiều chuyển biến, việc chỉnh trang công viên là một phần trong định hướng nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng đô thị văn minh, bền vững.
Việc duy tu thường xuyên được kỳ vọng sẽ giúp Công viên nghĩa trang Mai Dịch phát huy đúng vai trò là không gian xanh phục vụ cộng đồng - nơi người dân có thể rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần và vun đắp sự gắn kết cộng đồng.
Đáng chú ý, khi môi trường được cải thiện, ý thức cộng đồng cũng chuyển biến tích cực. Nhiều nhóm tập thể dục tự giác thu gom rác sau khi sinh hoạt; phụ huynh nhắc nhở con giữ gìn vệ sinh chung; cư dân chủ động phản ánh các hành vi vi phạm. Sự thay đổi vì thế không chỉ đến từ phía quản lý mà còn từ sự đồng hành của chính người dân.
Từ câu chuyện của một công viên, có thể thấy việc đầu tư cho không gian công cộng không đơn thuần là cải tạo cảnh quan, mà là đầu tư cho chất lượng sống. Đó là sự an tâm khi đi bộ buổi tối, là khoảng thời gian cả gia đình có thể cùng nhau dạo mát thay vì ở trong căn hộ kín, là cảm giác được thụ hưởng những tiện ích đô thị ngay trước cửa nhà.












