Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Geum Myeong có thật sự hậu đậu đến mức khó chịu?
Nhiều người thấy chi tiết Geum Myeong múc canh rong biển thì vụng về, nước gạo cháy cũng không biết múc đã cho rằng cô quá được nuông chiều. Có thật Geum Myeong đến việc đơn giản nhất cũng không biết làm?
Ở phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, nhiều khán giả cho biết nếu như Ae Sun được yêu quý bao nhiêu thì con gái Geum Myeong lại khiến người xem khó chịu, lấn cấn bấy nhiêu. Geum Myeong học giỏi, là niềm tự hào của gia đình, cô cũng rất nỗ lực bươn chải vừa học vừa làm thêm, chấp nhận hoàn cảnh nghèo khó nên phải thuê trọ ở một khu mất an toàn.

Mỗi khi về nhà, Geum Myeong đều được bố mẹ cưng chiều.
Nhưng Geum Myeong cũng có nhược điểm khi được cưng chiều nên nhiều lúc không biết thông cảm với bố mẹ, đôi khi còn tỏ ra khó chịu coi thường cuộc đời tần tảo hết lòng vì chồng con của mẹ mình. Geum Myeong cáu kỉnh với người thân ruột thịt nhưng lại ngọt ngào vui vẻ với người ngoài, cụ thể là mẹ của bạn trai Yeong Beom. Vì lấy lòng gia đình chồng tương lai, Geum Myeong đã biến cả cô lẫn mẹ ruột thành “người hầu”, phải chạy theo đối phương, phải nhẫn nhịn trước những lời khinh miệt của mẹ Yeong Beom.

Ở nhà là hoa trong lồng kính nhưng đến nhà bạn trai, Geum Myeong bị xem như cỏ dại.
Khán giả còn chê trách Geum Myeong ở chuyện khác nữa. Trong ngày sinh nhật Yeong Beom, cô vụng về đến mức múc canh rong biển vào bát cũng làm rơi rớt và lấy tay định vớt những cọng rong biển bị vương trên thành bát. Ở buổi hai gia đình gặp gỡ nhau, Geum Myeong ngần ngừ bối rối khi bố mẹ bạn trai bảo cô múc nước gạo cháy.

Ae Sun ra tay giúp con gái múc nước gạo cháy.
Từ đó mà có người nhận xét Geum Myeong chẳng biết nấu ăn, đến việc đơn giản nhất như múc canh cũng hậu đậu hỏng việc. Nhưng chưa hẳn Geum Myeong là hoa trong chậu kính đến mức ấy. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của Geum Myeong mà xem, cứ nghĩ nhà bạn trai không có ai, định gây bất ngờ cho Yeong Beom thì lại đột ngột thấy mẹ của anh ở đó. Mẹ Yeong Beom còn luôn gây sức ép cho Geum Myeong, nên cô căng thẳng sợ hãi đến mức run tay khi múc canh cũng là điều dễ hiểu.

Thực ra Geum Myeong phải chịu sức ép lớn mỗi khi gặp mẹ của bạn trai.
Rồi nữa, Geum Myeong đâu có biết gia đình Yeong Beom có thói quen múc nước gạo cháy như thế nào để làm cho đúng cách, nên cô mới ngần ngừ đến vậy. Chúng ta đừng vội nghĩ rằng Ae Sun chiều con gái đến độ Geum Myeong không biết làm gì mà hãy thông cảm với tâm trạng một cô gái nhà nghèo, đứng trước ánh mắt săm soi của bố mẹ bạn trai có gia thế, quyền lực hơn gia đình mình rất nhiều. Và đó mới là nguyên nhân khiến Geum Myeong bỗng dưng hậu đậu.