Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Mong chúng ta biết dừng lại đúng lúc như Geum Myeong

4 tập tiếp theo của 'Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt' vẫn rất nhiều nước mắt và qua mối tình '7 năm chưa cưới sẽ chia tay' của Geum Myeong, cô gái nào cũng nhận ra được nhiều điều.

Hồi 3, hay còn gọi là mùa Thu của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt tập trung vào cuộc sống của gia đình Ae Sun - Gwan Sik khi hai con đã lớn. Nếu như con gái đầu lòng Geum Myeong trở thành niềm tự hào của cả nhà khi thi đỗ đại học Seoul danh giá, lên thủ đô học thì Eun Myeong liên tục khiến bố mẹ đau đầu, đã vậy lại còn hẹn hò với con gái của “kẻ thù truyền kiếp”.

Geum Myeong trở thành niềm tự hào của cả nhà.

Geum Myeong trở thành niềm tự hào của cả nhà.

Geum Myeong có chuyện tình ngọt ngào với Yeong Beom, một cậu ấm nhà giàu chính hiệu nhưng chẳng ngờ mối tình đầu ấy đã khiến cô và gia đình chịu nhiều tổn thương. Cả Ae Sun rồi Geum Myeong đều không được lòng gia đình chồng tương lai, thường xuyên bị sỉ vả, coi thường bằng những câu nói như xát muối vào tim nhưng kết cục của hai mẹ con đều rất khác biệt.

Geum Myeong luôn bị mẹ bạn trai coi thường.

Geum Myeong luôn bị mẹ bạn trai coi thường.

Nếu như Gwan Sik cực kỳ mạnh mẽ, luôn đứng ra bảo vệ che chở cho Ae Sun thì Yeong Beom lại chỉ biết ngồi im nghe mẹ mắng mỏ Geum Myeong. Vì người mình yêu, cả Ae Sun hay Geum Myeong đều chọn cách nhẫn nhịn, vẫn chăm chỉ làm việc, nói chuyện dịu dàng để lấy lòng gia đình bên chồng. Nhưng Ae Sun không cô đơn khi có Gwan Sik sẵn sàng chống lại cả thế giới để ở bên cô, quyết tâm ra ở riêng khi thấy mẹ đánh vợ mình còn Yeong Beom chỉ biết thể hiện yêu thương bằng những lời hứa hẹn chứ không phải hành động.

Geum Myeong nhận ra Yeong Beom không hề giống với bố mình.

Geum Myeong nhận ra Yeong Beom không hề giống với bố mình.

Vợ chồng Ae Sun, Gwan Sik vì thương con gái mà chấp nhận nhún nhường, hết lần này đến lần khác bị thông gia tương lai coi thường. Từ chuyện không tổ chức đám cưới ở Jeju, quê nhà của Geum Myeong vì nhà trai cho nơi đó quá lạc hậu đến việc chê cười Ae Sun, Gwan Sik là dân lao động chân tay. Geum Myeong ở nhà là cục cưng được yêu chiều chăm sóc, sang nhà Yeong Beom đã chẳng khác gì con hầu, nói câu gì cũng bị gạt đi, làm cái gì cũng bị khinh rẻ.

Geum Myeong quyết định dừng lại trước khi bố mẹ và bản thân chịu tổn thương thêm.

Geum Myeong quyết định dừng lại trước khi bố mẹ và bản thân chịu tổn thương thêm.

Và cuối cùng, Geum Myeong đã quyết định hủy hôn, kết thúc mối tình dài đằng đẵng 7 năm. Cô chấp nhận bản thân bị xem nhẹ nhưng không thể chịu nổi cảnh bố mẹ chịu tủi nhục về mình. Geum Myeong thừa nhận với Yeong Beom rằng cô rất yêu anh, nhưng cô cũng yêu chính mình. Vì thế, Geum Myeong không thể hạ thấp bản thân hơn được nữa, thà ngẩng cao đầu rời khỏi mối tình không có đoạn kết này còn hơn “vì yêu cứ đâm đầu”.

Khi xem đến đoạn này, rất nhiều cô gái đều mong mình có được bản lĩnh và sự tỉnh táo như Geum Myeong, để biết dừng lại đúng lúc, để biết yêu thương chính mình cũng như bảo vệ gia đình mình.

Hoài Nam - Ảnh: Hậu cung vỉa hè, VKR News

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khi-cuoc-doi-cho-ban-qua-quyt-mong-chung-ta-biet-dung-lai-dung-luc-nhu-geum-myeong-post1727358.tpo