Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Một câu thoại của Gwan Sik gây xúc động vô cùng
Đến bây giờ, nhiều khán giả mới biết rằng một câu thoại của Gwan Sik tưởng như rất bình thường hóa ra ẩn chứa cả một bầu trời yêu thương, xúc động như thế này.
Khi xem Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, hẳn cô gái nào cũng thầm mong gặp được một chàng trai như Gwan Sik. Không nói lời hoa mỹ, không hứa hẹn cao siêu như hái sao trên trời, Gwan Sik chỉ lặng lẽ ở bên Ae Sun để chăm sóc, quan tâm cô theo cách đơn giản và chân thành nhất.

Gwan Sik luôn một lòng một dạ hướng về Ae Sun.
Gwan Sik lấy trộm cá ở nhà khi biết Ae Sun không được cậu mợ cho ăn, cày ruộng trồng cây cùng Ae Sun để cô kiếm tiền nuôi các em, bán bắp cải hộ khi Ae Sun ngại ngùng không dám chào mời, sẵn sàng cùng Ae Sun đi cùng trời cuối đất. Khi đã kết hôn, Gwan Sik làm ngày làm đêm, bị đánh bị thương cũng nén đau không than thở một câu để Ae Sun đỡ lo lắng, ốm cũng chẳng dám nghỉ vì biết nhà cần tiền mua thức ăn hàng ngày.

Gwan Sik luôn dành những điều dịu dàng nhất cho vợ con.
Gwan Sik luôn dành cho Ae Sun và các con những gì dịu dàng tốt đẹp nhất, và chẳng bao giờ nuối tiếc khi vì Ae Sun, anh đã phải từ bỏ một tương lai đẹp đẽ hơn. Còn nhớ khi hai vợ chồng có con gái đầu lòng, Ae Sun từng hỏi Gwan Sik có tiếc vì không được đi thi đấu thể thao, biết đâu nếu quyết tâm và may mắn thì anh có thể giành huy chương vàng.

Ba con của Gwan Sik và Ae Sun đều có những cái tên đầy ý nghĩa.
Khi ấy, Gwan Sik bình thản đáp rằng anh chẳng cần huy chương vàng vì đã có con gái Geum Myeong rồi. Hẳn là khán giả chỉ nghĩ rằng với Gwan Sik, con gái còn quý giá và ý nghĩa hơn mọi tấm huy chương. Nhưng hóa ra Geum trong tên Geum Myeong có nghĩa là vàng. Và hai em trai Eun Myeong, Dong Myeong cũng có ý nghĩa tương ứng là bạc, đồng. Còn Myeong là tươi sáng.
Chỉ là đặt tên cho con thôi cũng thấy Gwan Sik và Ae Sun đã gửi gắm rất nhiều ước mơ vào ba đứa trẻ, những mong các con sẽ có tương lai tươi sáng hơn mình, sẽ làm được những gì mà hai vợ chồng từng khao khát mà không có cơ hội thực hiện được.