Khi HLV Kim Sang Sik không đẹp như Troussier

Sau chức vô địch thuyết phục của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2025, vẫn có một số ý kiến hoài nghi, cho rằng HLV Kim Sang Sik 'chưa đủ đẹp'.

Không đẹp ở đây không phải về diện mạo, mà là về lối chơi. Khi đội bóng của HLV Kim Samg Sik bị cho là thiếu hoa mỹ, không đá ban bật nhiều như thời HLV Philippe Troussier.

Nhưng nếu thước đo bóng đá là sự “đẹp mắt” trên lý thuyết, thì Đức đã bị Nhật Bản đánh bại bằng lối đá… phản công với chưa tới 20% thời lượng cầm bóng tại World Cup 2022. Và người ta chỉ chê tuyển Đức bị loại chứ không có lời nào ngợi khen.

Sau chức vô địch thuyết phục của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2025, vẫn có một số ý kiến hoài nghi, cho rằng HLV Kim Sang Sik “chưa đủ đẹp”. Ảnh: VFF

Sau chức vô địch thuyết phục của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2025, vẫn có một số ý kiến hoài nghi, cho rằng HLV Kim Sang Sik “chưa đủ đẹp”. Ảnh: VFF

Trong bóng đá, chiến thắng mới là vẻ đẹp cuối cùng, không ai nhớ đội thất bại, còn HLV có thể mất việc nếu không thành công. Lối chơi mà HLV Kim Sang Sik xây dựng cho U23 Việt Nam không phải để làm hài lòng khán giả trung lập, mà là để giành chiến thắng, thứ mà mọi đội bóng đều theo đuổi ở cấp độ đội tuyển. Và HLV Kim Sang Sik đã thành công một cách tuyệt đối: 4 trận toàn thắng, 1 bàn lọt lưới, 1 chiếc cúp vô địch ngay tại chảo lửa Gelora Bung Karno.

Trong trận chung kết, Indonesia cầm bóng 68%, sút 7 lần bằng đúng số lần dứt điểm của U23 Việt Nam. Nhưng điều họ không có là bàn thắng, là chiếc cúp, là niềm vui.

Vậy thì ai đá đẹp hơn? Người cầm bóng để chuyền qua lại, hay người ghi bàn và chiến thắng?

Lối chơi phù hợp mới là chìa khóa cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã đi qua những thời kỳ tấn công đẹp mắt nhưng không có kết quả, thậm chí mất niềm tin với người hâm mộ ở thời HLV Troussier. Những trận đấu “trên cơ” rồi thất bại từ một pha phản công, một sai lầm cá nhân hay một khoảnh khắc mất kiểm soát.

HLV Kim Sang Sik không cần triết lý đẹp, mà cần vô địch. Ảnh: ASEAN United FC

HLV Kim Sang Sik không cần triết lý đẹp, mà cần vô địch. Ảnh: ASEAN United FC

Với HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam không đá đẹp kiểu hình thức, mà chơi thứ bóng đá có tổ chức, kỷ luật, lạnh lùng và bản lĩnh. Không phải ngẫu nhiên mà U23 Việt Nam không hề đánh mất thế trận trước sức ép điên cuồng từ chủ nhà Indonesia. Đó là thành quả của sự chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ và một lối tư duy mang tên: Thắng để vô địch là mục tiêu cuối cùng.

Thay vì chê, hãy học cách tôn trọng HLV Kim Sang Sik. Khi một HLV giúp bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á cấp độ ĐTQG và U23 chỉ sau 7 tháng làm việc, liệu chúng ta có thể tiếp tục so sánh với những gì “đẹp mắt” nhưng không có danh hiệu và thua liên tục như thời HLV Troussier?

HLV Kim Sang Sik không cần phải giống ai cả. Ông không cần phải đẹp như Troussier, cũng không cần phải đá như ban bật nhiều. HLV Kim Sang Sik chỉ cần mang về chiến thắng, vì thua thì ông sẽ mất việc. Do đó, HLV Kim Sang Sik không cần phải giống HLV Troussier.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/khi-hlv-kim-sang-sik-khong-dep-nhu-troussier-202507301009432455.html