Khi mùa thi không chỉ có áp lực mà còn cả yêu thương

Giữa dòng sĩ tử đổ về THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ngày thi chuyên, một hình ảnh giản dị nhưng đầy xúc động đã lặng lẽ chạm đến trái tim nhiều người. Không áp lực, không cạnh tranh, mà là khoảnh khắc tình thân, sẻ chia và trách nhiệm lớn lao của người anh với em gái nhỏ của mình.

Người anh trai mẫu mực giữa mùa thi căng thẳng

Sáng sớm tại cổng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, một nam sinh dự thi chuyên Tin đã dắt theo em gái nhỏ, nhẹ nhàng gửi gắm em cho các anh chị tình nguyện viên rồi lặng lẽ bước vào phòng thi. Khoảnh khắc ấy được các phụ huynh chứng kiến và ghi lại, đã trở thành điểm sáng ấm áp giữa không khí căng thẳng của kỳ thi chuyển cấp.

Đó là Nguyễn Mạnh Đức, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Cô Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ với báo chí rằng đây không phải lần đầu Đức đưa em gái đến điểm thi. Trong cả hai buổi thi công lập không chuyên vào ngày 7 và 8/6 trước đó, Đức cũng phải đưa em theo vì mẹ làm ca, chưa thể về kịp đón em.

Giữa áp lực thi cử, hình ảnh người anh trai gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em gái đã lay động trái tim nhiều người tại điểm thi chuyên Amsterdam.

Giữa áp lực thi cử, hình ảnh người anh trai gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em gái đã lay động trái tim nhiều người tại điểm thi chuyên Amsterdam.

"Thông thường, những hôm mẹ phải đi làm sớm, Đức phải lo hết cho em rồi mới đi học hay đi thi", cô Loan kể. Hình ảnh một người anh trai nhỏ tuổi, nhưng luôn chu toàn lo lắng cho em gái trước cả kỳ thi quan trọng của chính mình đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau khi Đức vào phòng thi, cô em gái nhỏ đã được các phụ huynh khác ân cần giúp đỡ ăn sáng. Sau đó ít lâu, mẹ của hai anh em cũng đạp xe đến điểm thi trong sự yên tâm của mọi người. Câu chuyện nhỏ của Đức đã lan tỏa một thông điệp lớn: mùa thi không chỉ có áp lực mà còn cả những yêu thương.

Vượt khó và tỏa sáng

Qua tìm hiểu, câu chuyện của Nguyễn Mạnh Đức càng khiến nhiều người cảm động hơn. Sinh năm 2006, Đức từng phải dừng học giữa học kỳ 1 năm lớp 8 vì biến cố gia đình. Khi trở lại trường, em phải học 2 chương trình cùng lúc.

Giữa cổng trường thi, cô em gái nhỏ của Mạnh Đức được các phụ huynh ân cần chăm sóc, sưởi ấm lòng người.

Giữa cổng trường thi, cô em gái nhỏ của Mạnh Đức được các phụ huynh ân cần chăm sóc, sưởi ấm lòng người.

"Lúc đầu nhận Đức vào học trở lại, tôi rất lo lắng vì sợ em không theo được chương trình hoàn toàn mới", cô Loan chia sẻ. "Nhưng sau quá trình theo học, Đức rất chăm chỉ, nỗ lực, chịu khó, thậm chí khi các bạn khác đang chơi thì em ôn bài".

Vượt lên mọi khó khăn, Đức là một học sinh có lực học rất tốt, đạt thành tích xuất sắc trong cả 2 năm học lớp 8 và 9. Đặc biệt, năm lớp 9, Đức vươn lên mạnh mẽ. Trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2, tổng điểm 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh của Đức cao nhất khối. Em còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường. Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Đức tự tin làm bài rất tốt, nhất là môn Toán.

Bài học về sự trưởng thành và lòng nhân ái

Câu chuyện của Nguyễn Mạnh Đức đã nhận được vô vàn lời khen ngợi trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận: "Đây quả là một người anh trai mẫu mực", "Anh trai xịn quá đi", hay "Làm anh thế đó, bận thi nhưng vẫn không thể quên em". Kèm theo đó là những lời chúc em sẽ trúng tuyển được nguyện vọng mơ ước.

Nguyễn Mạnh Đức, học sinh xuất sắc từng được vinh danh với điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 lớp 9 cao nhất khối.

Nguyễn Mạnh Đức, học sinh xuất sắc từng được vinh danh với điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 lớp 9 cao nhất khối.

Như lời cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Loan đúc kết: "Em đã cho thấy bản lĩnh không chỉ đến từ những điểm số, mà còn đến từ cách mình đối diện với hoàn cảnh, bằng sự chủ động, nhân ái và đầy yêu thương".

"Một học sinh không chỉ giỏi giang, mà còn sâu sắc và tử tế. Cảm ơn em – vì đã nhắc chúng ta nhớ rằng, trưởng thành là khi biết lo toan cho người khác, ngay cả trong lúc mình đang gồng sức vì ước mơ của chính mình", lời ca ngợi đầy tự hào về Nguyễn Mạnh Đức được đăng tải trên trang Facebook của Trường THCS Dịch Vọng Hậu.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, Nguyễn Mạnh Đức đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hòa, đồng thời thử sức mình với lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Hy vọng rằng, nỗ lực và tình yêu thương của em sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một suất học tại ngôi trường mơ ước.

Đỗ Vi - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khi-mua-thi-khong-chi-co-ap-luc-ma-con-ca-yeu-thuong-169250609171830422.htm