Khi mùa xuân được gói trong nỗi nhớ nhà
Giữa nhịp sống tất bật nơi xứ người, nhiều du học sinh Việt Nam vẫn cố gắng giữ hương vị Tết theo cách riêng - từ những buổi tụ họp gói bánh, nấu ăn cùng bạn bè đến các chương trình đón xuân do nhà trường tổ chức.
Tết Nguyên đán - khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm của người Việt vốn gắn với mùi bánh chưng mới vớt, tiếng cười sum họp và những cái ôm đầu năm. Nhưng với hàng trăm nghìn du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, Tết nhiều khi chỉ là một ngày bình thường trên giảng đường, giữa nhịp sống hối hả của xứ người.
Ở những quốc gia không đón Tết âm lịch, tháng Giêng vẫn là mùa học chính. Lịch thi, bài tập nhóm, công việc làm thêm khiến nhiều bạn trẻ không thể thu xếp về nước. Vé máy bay dịp cao điểm cũng tăng cao, chưa kể quãng đường xa xôi có khi mất hơn một ngày di chuyển. Thế là Tết trở thành một khoảng lặng riêng tư - nơi nỗi nhớ nhà hiện rõ hơn bao giờ hết.
Xứ người vào xuân, lòng chùng nỗi nhớ quê
"Vâng, xin chào mọi người. Mình là Nguyễn Đức Minh, hiện đang học tập và sinh sống tại Paris, Pháp. Mình theo học ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính và AI. Tết năm nay là cái Tết thứ tư mình xa nhà…"
Minh bắt đầu câu chuyện của mình giản dị như thế. Ở Paris, những ngày cuối đông trời vẫn lạnh, phố xá vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Không có sắc đỏ câu đối, không có tiếng rao bán đào quất, cũng không có cảm giác rộn ràng quen thuộc mỗi khi Tết cận kề như ở Việt Nam.
"Với mình, Tết không chỉ là một dịp lễ trong năm. Đó là cả một vùng ký ức rất đẹp và đáng nhớ", Minh chia sẻ.
Minh nhớ những ngày cả nhà cùng nhau dọn dẹp, lau lại bàn thờ gia tiên, cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm tất niên. Nhớ cảm giác cả gia đình quây quần đến tận khuya trong không khí vừa ấm áp, vừa háo hức và thiêng liêng.
Ở Paris, Tết đến trong lặng lẽ. Những năm đầu đón Tết xa nhà, Minh nói mình cảm nhận rất rõ sự trống vắng.
"Xung quanh mọi thứ vẫn diễn ra như một ngày bình thường. Không có không khí rộn ràng, không có cảm giác Tết đang đến rất gần như ở Việt Nam. Buổi sáng vẫn đến lớp, chiều vẫn làm bài tập, tối về căn phòng nhỏ chỉ có một mình", Minh bày tỏ.
Giữa Paris hoa lệ, giữa những dòng mã code và bài tập AI, Minh vẫn giữ cho mình một khoảng lặng mỗi dịp xuân về - nơi ký ức Tết đoàn viên luôn hiện hữu. Và với cậu, dù cách quê hương hàng nghìn cây số, Tết vẫn là sợi dây bền chặt nhất nối mình với mái nhà thân thương ở Việt Nam.
Xa quê đón Tết, tìm hơi ấm nơi xứ người
Không chỉ với Đức Minh, bạn Hoàng Xuân Mai - du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cũng mang trong mình nỗi nhớ da diết mỗi khi Tết đến.
Những năm không thể về quê, Mai chọn cách tự tạo cho mình một cái Tết "thu nhỏ" nơi xứ người. Cô rủ những người bạn Việt Nam và cả một vài người bạn quốc tế cũng không thể trở về nhà dịp này tụ tập lại với nhau. Họ cùng đi tìm nguyên liệu, cùng gói bánh, nấu những món ăn truyền thống và chuẩn bị một bữa cơm tất niên giản dị.
"Không thể đủ đầy như ở nhà, nhưng chỉ cần có tiếng nói tiếng cười bằng tiếng Việt, có mùi đồ ăn quen thuộc là mình đã thấy ấm lòng hơn rất nhiều", Mai chia sẻ.
Trong căn bếp nhỏ nơi ký túc xá, mọi người cùng nhau gói bánh vừa làm vừa kể chuyện về gia đình, về những cái Tết ở quê hương. Chính những buổi sum vầy ấy giúp Mai vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.
"Dù không thể ở cạnh bố mẹ trong khoảnh khắc giao thừa, mình vẫn cảm nhận được tinh thần đoàn viên theo một cách khác, khi những người trẻ xa quê nương tựa vào nhau để cùng đón năm mới", Mai bày tỏ.
Tết xa nhưng không lạc lõng
Không chỉ Xuân Mai chọn cách tụ họp bạn bè để tự tạo nên một cái Tết ấm áp nơi xứ người, nhiều du học sinh khác cũng đang tìm cho mình những cách riêng để lấp đầy khoảng trống xa quê.
Mỗi người một hoàn cảnh, một môi trường học tập khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là nỗi nhớ nhà da diết và mong muốn được cảm nhận không khí đoàn viên theo cách gần gũi nhất. Với Mã Thùy Hương - Du học sinh Hàn Quốc, hành trình đón Tết xa nhà lại gắn liền với những hoạt động do chính nhà trường tổ chức dành cho du học sinh.
Mã Thùy Hương cho biết, đây là năm thứ 3 cô đón Tết xa gia đình. Mỗi dịp xuân về, khi nhìn bạn bè lần lượt trở về quê hoặc lướt mạng xã hội thấy hình ảnh sum họp, Hương không khỏi chạnh lòng.
"Cảm giác nhớ nhà rõ nhất là những ngày cận Tết, khi mọi người đều nói về kế hoạch về quê", Hương chia sẻ.



Du học sịnh Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đón Tết Nguyên đán.
Để vơi bớt nỗi nhớ, Hương cùng nhóm bạn thường tự gói bánh chưng, nấu những món ăn truyền thống như một cách mang hương vị Tết đến gần hơn. Tuy nhiên, điều khiến cô ấn tượng và xúc động nhất chính là chương trình đón Tết xa quê do nhà trường tổ chức dành riêng cho du học sinh.
Theo Hương, buổi gặp mặt được chuẩn bị khá chu đáo với không gian trang trí mang đậm không khí ngày xuân. Mọi người cùng diện áo dài rực rỡ, cùng nhau chụp ảnh, giao lưu và chia sẻ về phong tục Tết.
"Dù không thể thay thế hoàn toàn Tết ở nhà, nhưng khi được cùng mọi người mặc áo dài, nhận lì xì và chúc nhau năm mới, mình cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều", Hương nói.












