Khi người của công chúng đi lầm đường
Nhiều năm qua, thế giới showbiz Việt chứng kiến những nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bất ngờ ngã ngựa vì “cái chết trắng”. Ma túy đã và đang là một cơn ác mộng kinh hoàng, tàn phá không thương tiếc cuộc đời, danh tiếng và cả mạng sống của nhiều người của công chúng...
Trước “sân khấu” công đường
TAND TP Hồ Chí Minh đang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Vụ án bắt nguồn từ việc lực lượng chức năng phát hiện ma túy được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, vận chuyển từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. Từ vụ việc này, cơ quan điều tra mở rộng thành chuyên án, với nhiều đường dây liên quan đến vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đại án ma túy qua đường hàng không
Sự chú ý của công chúng dồn vào những cái tên từng được biết đến với những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, nổi tiếng trong cộng đồng KOL (người có sức ảnh hưởng) như: ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu) người làm nghệ thuật; người mẫu Andrea Aybar Carmona (An Tây) hoạt động trong lĩnh vực thời trang, mạng xã hội; Nguyễn Đỗ Trúc Phương, nổi danh với tên gọi “cô tiên từ thiện”.
Không hoạt động trong showbiz, Trúc Phương (32 tuổi), sinh ra trong một gia đình khá giả tại TP Hồ Chí Minh; cô từng có khoảng thời gian du học dài hạn tại Úc trước khi về nước quản lý công việc của gia đình. Trúc Phương nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “cô tiên” nhờ các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.
Đùng một cái, “cô tiên” bị bắt vì sử dụng ma túy. Mạng xã hội dậy sóng với hàng triệu chia sẻ thất vọng về thần tượng. Xuất hiện trước tòa tại điểm cầu trại giam Chí Hòa, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời Hội đồng xét xử. Trúc Phương trình bày nguyên nhân sử dụng ma túy của mình do tò mò về chất gây nghiện này. Trước đó cô liên hệ với bị cáo Trần Thành Trung mua ma túy để tự sử dụng. Sau đó Phương cảm thấy không phù hợp với sức khỏe và muốn tập trung cho công việc nên đã bỏ, không sử dụng nữa. Tuy nhiên, đến năm 2024 (tức sau 3 năm bỏ ma túy) Phương đã dùng lại với lý do gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và chịu áp lực trong công việc.

Bị cáo Andrea Aybar Carmona trả lời Hội đồng xét xử tại điểm cầu trại giam Chí Hòa
Phương khai, do không biết người bán, Phương đã nhờ Phạm Văn Bảo mua giúp một lần duy nhất. Theo lời bị cáo, Bảo đã mang “nước vui” và ketamin (ma túy tổng hợp) đến để Phương sử dụng. Sang ngày hôm sau, Phương nhắn tin rủ các bạn đến nhà tổ chức sinh nhật cho một người bạn trong nhóm. Trong lúc ăn uống, Trúc Phương chuẩn bị các bình khí cười và các chất ma túy là ketamine, nước vui và thuốc lắc để cho cả nhóm sử dụng. Buổi tiệc được tổ chức, họ uống rượu rất nhiều; rồi hút bóng cười. “Sau buổi tiệc, bị cáo không nhớ gì vì đã xỉn và mất ý thức. Buổi sáng hôm sau thì cơ quan chức năng vào kiểm tra”, bị cáo Trúc Phương trình bày tại tòa về bữa tiệc ma túy do bản thân đứng ra tổ chức.
Trước tòa, Nguyễn Đỗ Trúc Phương nói lời sau cùng: “2 năm tạm giam, bị cáo vô cùng đau khổ và ăn năn về sai phạm, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, gia đình và tiếp tục công việc từ thiện”.
Một nhân vật gây chú ý khác trong đại án ma túy là người mẫu Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha). Thời điểm bị bắt năm 2024, Andrea Aybar Carmona khóc nức nở nói đã mất hết sự nghiệp; ma túy đã hủy hoại tất cả, từ sự nghiệp đến tương lai của cô.
Đó là hai hình ảnh đối lập giữa một An Tây tỏa sáng trên sàn catwalk, rực rỡ trên sân khấu và hiện thực đời sống khi làm bạn với “nàng tiên nâu”.
Hình ảnh một người mẫu “Tây Tây” nói tiếng Việt giỏi, từng được hàng nghìn khán giả yêu thích, sau 2 năm bị tạm giam, cho thấy sự xuống cấp khi ánh hào quang không còn, thay bằng lao lý cùng sự ân hận, giằng xé muộn màng.

“Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương thời điểm bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy
Trước tòa, bị cáo Andrea Aybar Carmona khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2020 và kéo dài đến khi bị bắt (ngày 21/11/2024). An Tây cho biết nguồn ma túy sử dụng được mua từ Nguyễn Phước Bảo Lộc. Mỗi khi có nhu cầu, An Tây liên hệ đặt mua ma túy đá với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/ lần. Tiền mua ma túy được bị cáo chuyển vào tài khoản của Văn Anh Duy, sau đó Duy chuyển khoản lại cho người bán.
Ma túy được giao thông qua các ứng dụng giao hàng công nghệ hoặc Duy trực tiếp đến nhận rồi mang về. Sau đó, An Tây và Duy cùng sử dụng.
“Là người của công chúng, bị cáo phải có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực và làm gương cho giới trẻ”. Thời gian qua cô đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ và kiểm điểm bản thân. “Ngoài xã hội còn nhiều người trẻ, có thể vì một phút dại dột mà bị lôi kéo vào những cám dỗ nhất thời. Bị cáo mong câu chuyện của mình trở thành lời cảnh tỉnh, là bài học xương máu đối với những người từng có ý định sử dụng ma túy, dù vì bất kỳ lý do gì”, bị cáo Andrea Aybar Carmona nói những lời sau cùng tại phiên tòa.
Hào quang khép lại
Trước tòa, còn có một bị cáo nổi tiếng với những bản “hit” được đông đảo giới trẻ yêu thích là ca sĩ Chi Dân. Trước khi bị bắt về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Chi Dân sở hữu cuộc sống sang chảnh khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Dù không thể hiện quá nhiều về đời tư trên mạng xã hội, nhưng mỗi khi nam ca sĩ đăng tải khoảnh khắc đời thường cũng đều làm cho công chúng không khỏi trầm trồ về độ chịu chi, chịu chơi.

Ca sĩ Chi Dân xuất hiện tại tòa khiến nhiều người không nhận ra bởi vẻ bề ngoài quá khác so với ngày còn đứng trên sân khấu
Theo nội dung vụ án, Lê Thị Triều, ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Trung Tín (anh trai Chi Dân), Hòa Thị Hồng và Thái Thị Huyền có mối quan hệ quen biết. Ngày 4/11/2024, tại một căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), Chi Dân rủ Tín, Huyền, Triều và Hồng sử dụng ma túy. Cả nhóm đồng ý và thống nhất chia đều tiền mua ma túy và cùng góp tiền mua 5g ketamine và 3 viên MDMA (thuốc lắc) với giá 3 triệu đồng để sử dụng. Sau khi dùng hết ketamine, Chi Dân rủ cả nhóm tiếp tục sử dụng “nước vui”.
Tín đã dùng tài khoản Telegram “Xí ngầu xí quách” của Chi Dân để đặt mua. Khi người giao đến, Chi Dân ra nhận, sau đó đổ “nước vui” vào nồi inox để cả nhóm múc uống, rồi lại tiếp tục góp tiền mua thêm 2,5g ketamine nữa; nhưng do đã mệt nên không sử dụng.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả yêu mến, bạn bè và đồng nghiệp. Chi Dân cho rằng do nông nổi, thiếu hiểu biết, bản thân đã gây ra hậu quả to lớn. “Trong nhiều đêm, bị cáo đã trằn trọc suy nghĩ về hành động của mình, nhận ra sai lầm và rất ăn năn. Bị cáo mong mọi người tha thứ, cho cơ hội làm lại cuộc đời, đồng thời mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình”.
Đứng trước tòa nói những lời sau cùng, cũng là lúc ánh hào quang của họ khép lại. Những ngày tháng trong trại giam là cái giá phải trả quá đắt cho việc làm bạn với “nàng tiên nâu”.
Cuộc sống đầy áp lực, sự cô đơn, những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, đó là lý do họ giải thích cho việc tìm đến với ma túy… Nhưng hệ quả của nó lại quá chua xót: sức khỏe, sự nghiệp hủy hoại. Họ đều là những nghệ sĩ, nổi tiếng, sở hữu lượng khán giả đông đảo và có sự ảnh hưởng đến giới trẻ... Một vai diễn hay, một bài hát được yêu thích hay một danh hiệu nghề nghiệp có thể mất nhiều năm để gây dựng, nhưng uy tín trước công chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ sa lầy vào con đường sử dụng ma túy.
Nguồn CAND: https://cand.vn/khi-nguoi-cua-cong-chung-di-lam-duong-post820952.html

