Khi người dân đồng lòng làm đường dân sinh
Gần 10km đường dân sinh được mở mới trong 2 năm gần đây là kết quả từ sự thống nhất và chung sức của 93 hộ dân bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu. Từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân Nà Tấu không chia nhỏ tới từng hộ mà dành cho việc chung, tạo điều kiện phát triển sinh kế và nâng cao đời sống.
Trên tuyến đường dẫn vào khu sản xuất bản Nà Tấu 1, không khí lao động diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Máy móc được huy động san gạt mặt bằng, mở nền. Người dân trong bản tranh thủ thời gian tham gia phát dọn, hỗ trợ phần việc phù hợp.

Tuyến đường dân sinh uốn lượn qua sườn đồi được làm nên từ sự góp sức của cộng đồng bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu.
Anh Lò Văn Thanh, Bí thư Chi bộ bản Nà Tấu 1, chia sẻ: “Với hơn 70 triệu đồng để làm con đường dài 4,5km nếu chỉ trông vào nguồn kinh phí này sẽ rất khó thực hiện. Tuy nhiên, nhờ sự tham gia tích cực, tự nguyện của bà con dân bản nên công việc được triển khai thuận lợi”.
Để có nguồn kinh phí này, nhiều năm qua, cộng đồng bản Nà Tấu 1 cùng Nà Tấu 2, 3 chăm sóc, bảo vệ tốt gần 700ha rừng. Nhờ giữ rừng hiệu quả, mỗi năm các bản được chi trả hơn 300 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Riêng bản Nà Tấu 1 sau khi nhận khoảng 100 triệu đồng đã thống nhất trích một phần chi cho tổ cộng đồng bảo vệ rừng, phần còn lại đưa vào quỹ chung để đầu tư hạ tầng, phục vụ sản xuất lâu dài.

Máy xúc san gạt đất, mở dần tuyến đường vào khu sản xuất bản Nà Tấu 1.
Ban đầu một số bà con có ý kiến muốn chia đều cho các hộ gia đình phục vụ nhu cầu trước mắt. Tuy nhiên, qua nhiều lần họp bản, bàn bạc, cân nhắc kỹ giữa cái lợi trước mắt và lâu dài, người dân đã đi đến thống nhất cao trong việc giữ lại nguồn kinh phí để đầu tư làm đường dân sinh và các công trình phục vụ sản xuất chung của bản.
Anh Lò Văn Tưởng, bản Nà Tấu 1, không giấu được niềm phấn khởi khi nhìn con đường đang dần hoàn thiện: “Bà con ai cũng mong có đường để đi lại, làm ăn. Nhà tôi cũng góp ngày công, tranh thủ lúc rảnh là ra hỗ trợ cùng mọi người. Mình làm cho chính mình, cho cả bản nên ai cũng cố gắng, không ai nề hà”.

Lãnh đạo xã Nà Tấu thăm, động viên người dân bản Nà Tấu 1 trong quá trình mở đường vào khu sản xuất.
Không những tích cực đóng góp ngày công lao động, người dân bản Nà Tấu 1 còn tự nguyện hiến một phần đất sản xuất để mở rộng tuyến đường, tạo mặt bằng thuận lợi cho thi công.
Trên tuyến đường đang dần hình thành, anh Quàng Văn Trung, chia sẻ: “Đường này làm xong thì đi lại dễ hơn, sau này trồng cà phê, mắc ca cũng thuận lợi. Mình làm hôm nay là để sau này đỡ vất vả hơn. Rồi con cháu mình cũng được hưởng thành quả của người đi trước. Cứ thế tiếp nối nhau mà làm”.

Con đường mới mở giữa núi đồi đang mở ra kỳ vọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân bản Nà Tấu 1.
Chính từ suy nghĩ ấy, cùng sự thống nhất của nhân dân, bản Nà Tấu 1 ừng bước chuẩn bị điều kiện cho hướng sản xuất mới. Năm 2026, thực hiện chủ trương phát triển cây cà phê, mắc ca của xã, bản định hướng hình thành vùng trồng khoảng 100ha tại khu sản xuất. Tuyến đường 4,5km được mở không những phục vụ đi lại trước mắt mà còn là cơ sở để vận chuyển vật tư, cây giống cũng như tiêu thụ sản phẩm sau này thuận lợi hơn.
“Có được kết quả này là nhờ bà con trong bản luôn đoàn kết, đồng lòng, cùng bàn bạc và thống nhất cách làm. Ai có công góp công, ai có sức góp sức, không ai đứng ngoài việc chung. Cũng bởi vậy mà năm 2025, chúng tôi đã làm được tuyến đường nội bản dài 4km. Đến nay tiếp tục mở tuyến đường vào khu sản xuất, bà con vẫn giữ được tinh thần ấy, cùng nhau làm để cuộc sống từng bước khá hơn” - Bí thư Chi bộ bản Nà Tấu 1 Lò Văn Thanh chia sẻ.

Người dân bản Nà Tấu 1 làm đất, chuẩn bị trồng cà phê, mắc ca tại khu sản xuất.
Nhìn con đường uốn lượn trên các sườn đồi sắp hoàn thành, anh Thanh nói thêm: “Rừng cho mình nguồn thu nhưng quan trọng là mình biết sử dụng nguồn thu đó ra sao. Khi bà con đồng lòng thì việc khó cũng làm được!”.











