Khi người lính cầm bút
Trở về từ mưa bom, bão đạn, nhiều người lính không chỉ mang theo ký ức chiến tranh mà còn nuôi dưỡng trong mình một tình yêu với văn học nghệ thuật. Những năm tháng rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ đã trở thành nguồn tư liệu sống quý giá, để từ đó không ít tác phẩm văn chương về người lính ra đời, giàu cảm xúc và chiều sâu nhân văn.

Nhà văn Phan Thái.
Nhà văn Phan Thái, ở phường Linh Sơn, là Chi hội trưởng Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Ông sinh năm 1960, là một trong những cây bút tiêu biểu của văn đàn Thái Nguyên. Năm 1978, ông nhập ngũ và đóng quân ở tỉnh Cao Bằng. Sau thời gian huấn luyện, ông nhận nhiệm vụ chủ yếu là chiến sĩ liên lạc - truyền đạt mệnh lệnh của chỉ huy tới các vị trí chiến đấu.
Kết thúc chiến tranh, ông được phân công làm nhân viên Ban Chính trị của Trung đoàn 677. Đến tháng 6-1982 rời quân ngũ, ông thi đỗ Đại học Mỏ địa chất, rồi sau đó về làm kỹ sư tại Mỏ than Phấn Mễ.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu bé Phan Thái đã yêu văn học. Những năm tháng gắn bó với đồng đội đã cho ông nhiều cảm xúc đặc biệt. Trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới phía Bắc, ông bắt đầu sáng tác thơ, văn.
Trong rất nhiều lần có dịp trò chuyện, tôi vẫn luôn nhớ nụ cười thật hiền và ánh mắt lấp lánh của ông khi chia sẻ: Có thời gian được sống trong quân ngũ nên tình cảm với đồng đội cũ và chiến trường xưa đều là những ký ức vô giá mà tôi luôn nâng niu, trân trọng.
Nếu có dịp đọc các tác phẩm của nhà văn Phan Thái, không khó để chúng ta nhận ra tình cảm đặc biệt ông dành cho đề tài người lính. Thơ văn của ông về đề tài này luôn thể hiện tình cảm da diết, niềm tự hào, mạnh mẽ, kiên trung của người lính. Hiện nay, nhà văn Phan Thái vẫn miệt mài trên những cung đường đi viết truyện ngắn, tiểu thuyết và cả kịch bản phim.
Ông đi và viết với tất cả niềm đam mê, khát khao đưa đến cho bạn đọc các tác phẩm chất lượng. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhà văn Phan Thái đã xuất bản gần 10 đầu sách và đoạt nhiều giải thưởng văn học từ Trung ương đến địa phương.
Gần đây nhất, cuốn tiểu thuyết “Điệp vụ Z20” của nhà văn Phan Thái đã đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Tác giả Đinh Hữu Hoan.
Cũng trưởng thành từ chiến trường, tác giả Đinh Hữu Hoan (sinh năm 1952), ở xã Ngân Sơn, hội viên chuyên ngành Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, có gần 4 năm gắn bó với quân đội. Năm 1970, ông rời ghế nhà trường lên đường nhập ngũ, trong đó có hơn 2 năm trực tiếp chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào (chiến trường C).
Từ cảm nhận chân thực trong quân đội, ông đã trăn trở và sáng tác từ những ngày là anh lính trẻ. Tuy nhiên, ở chiến trường không phải lúc nào cũng có điều kiện để sáng tác, có khi nghĩ được bài thơ lại không có giấy bút để ghi lại, có lúc quá bận rộn lại quên mất...
Trong cả hành trình chiến đấu và công tác trong ký ức của tác giả Đinh Hữu Hoan có nhiều kỷ niệm về những ngày trực tiếp cầm súng. Từ những cảm xúc chân thật ấy, tác giả Đinh Hữu Hoan luôn dành sự ưu ái cho đề tài chiến tranh cách mạng và hình ảnh người lính khi bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có những bài thơ đã được nhiều độc giả, đặc biệt là các cựu chiến binh yêu thích như: Lời tháng bảy, Cây đào ở nghĩa trang, Kỷ niệm Mường Lào, Chị của tôi...
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong những trang viết của những người cựu binh, ký ức về đồng đội, về một thời trận mạc vẫn còn nguyên vẹn. Những trang viết ấy như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình hôm nay.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202601/khi-nguoi-linh-cam-but-4610be3/











