Khi người trẻ sống không màng đến tương lai
Trong khi nhiều người nỗ lực từng ngày để học tập, rèn luyện kỹ năng số, trau dồi kỹ năng mềm với hy vọng có một tương lai rộng mở thì vẫn còn nhiều bạn trẻ sống trong sự thờ ơ, vô định. Họ bỏ lỡ thời gian quý giá bằng việc ngủ 'nướng', lướt mạng xã hội…

Ảnh minh họa
Quốc Hưng là sinh viên năm thứ hai ngành công nghệ thông tin ở một trường đại học tại Hà Nội. Những năm THPT, Quốc Hưng học giỏi, luôn ở trong top đầu của lớp. Cậu từng nuôi ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm giỏi nhưng chỉ sau một học kỳ, Hưng đã nghiện game online.
Phòng trọ chật hẹp, hôm nào Hưng cũng thức đến gần sáng để "cày" game. Hưng biết rõ chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học nhưng cậu trì hoãn thay đổi với suy nghĩ "mai học bù". Theo thời gian, điểm số của Hưng ngày càng tụt dốc không phanh.
Cậu trở nên ít giao tiếp với bạn bè, chỉ chìm đắm trong thế giới game. Áp lực học tập, tương lai mịt mù khiến Hưng ngày càng mất phương hướng…
Không nghiện game nhưng thói quen trì hoãn khiến Diệu Linh (quê Đại Từ, Thái Nguyên) đang sống trong những tháng ngày "tỉ phủ thời gian". Linh tốt nghiệp ngành công tác xã hội. Thời gian đầu khi mới ra trường, Linh quyết tâm tìm công việc phù hợp để bắt đầu sự nghiệp.
Nhưng khi hàng loạt email gửi đi chỉ nhận được những lời từ chối hoặc im lặng, Linh bắt đầu chán nản và buông xuôi. Ngày nào cô cũng "ngủ nướng", gần trưa mới ra khỏi phòng. Cô dành phần lớn thời gian lướt mạng xã hội, xem những video giải trí hoặc chat cùng bạn bè.
Kế hoạch tìm việc, học thêm kỹ năng hay tham gia các khóa đào tạo đều bị cô bỏ ngỏ hoặc trì hoãn vô thời hạn. Sự thờ ơ này đến từ sự mệt mỏi và chán nản kéo dài, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô dần xa cách với những người xung quanh, ít giao tiếp, tránh đối diện với áp lực và trách nhiệm của bản thân. Linh thờ ơ không chỉ với những cơ hội trước mắt, mà còn không có kế hoạch, không mục tiêu rõ ràng.
Thái Minh, một sinh viên năm thứ ba ở TPHCM, có thói quen "ngủ ngày, chơi đêm". Trong khi, ngoài giờ học, bạn bè của Minh đi làm thêm kiếm tiền, đi thực tập để trải nghiệm môi trường làm việc thì Minh dành thời gian để… ngủ.
Học buổi chiều nên hôm nào Minh cũng ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy, ăn vội bát mì tôm rồi đi học. Buổi tối, Minh tập gym đến 22 giờ mới về. Sau đó, cậu xem Tiktok, "review" phim, "chat" với bạn đến khuya. Sau 2 giờ đêm, cậu mới đi ngủ.
Thói quen lệch nhịp sinh học này khiến Minh ngày càng sa sút sức khỏe, mất tập trung trong học tập, và dần rơi vào trạng thái cô lập với cuộc sống thực. Các mối quan hệ xã hội của Minh ngày càng hạn chế, tương lai cũng trở nên mờ mịt khi cậu không thể tự tạo cho mình thói quen sinh hoạt tích cực.
Không chỉ dừng ở việc ngủ muộn, Minh còn thể hiện một lối sống buông thả khi thường xuyên chiều chuộng bản thân mà không quan tâm đến hậu quả. Những ngày không có lịch học, Minh dành cả ngày nằm dài trên giường, ăn uống không điều độ, thậm chí bỏ qua bữa ăn chính để tiện cho việc "giải trí" trên điện thoại.
Minh không thiết tha gì với việc xây dựng kế hoạch hay dự định cho tương lai. Minh nghĩ rằng cứ sống theo cảm xúc, thích gì làm nấy, tương lai… để mai tính.
Câu chuyện của những bạn trẻ kể trên không là hiếm hiện nay. Họ sống thờ ơ với chính tương lai của mình, đánh đổi thời gian quý báu cho những thú vui trước mắt, không màng đến sức khỏe và khả năng phát triển của bản thân.