Khát vọng của thế hệ làm báo trẻ trong kỷ nguyên số
Giữa muôn vàn lựa chọn nghề nghiệp trong kỷ nguyên số, báo chí vẫn là một 'thỏi nam châm' hấp dẫn nhiều bạn trẻ. Không chỉ vì đam mê khám phá, mà còn bởi một sứ mệnh cao cả mà họ muốn được cống hiến.
Sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức
Khi được hỏi về lý do chọn chuyên ngành báo chí, Trần Tố Uyên – sinh viên năm hai, Khoa Viết văn, Báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội bộc bạch: "Đầu tiên, xuất phát từ thế mạnh và niềm đam mê cá nhân. Em vốn là người thích viết lách, thích kể chuyện bằng hình ảnh và video, và đặc biệt là thích truyền tải các vấn đề nóng hổi trong đời sống thường ngày đến mọi người. Thứ hai, em tin rằng môi trường làm việc của ngành báo chí với sự năng động, đổi mới không ngừng sẽ phù hợp tuyệt đối với tính cách của em.

Trần Tố Uyên trong một lần đi lấy tin tại chương trình “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu Đông Hồ”.
Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, vì em tin một nhà báo sẽ có cơ hội được đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới mẻ từ những mảnh đời, những câu chuyện khác nhau, rồi đưa những điều đó đến với công chúng.
Lời bộc bạch của Uyên không chỉ là tiếng nói cá nhân mà còn đại diện cho lý tưởng chung của nhiều sinh viên báo chí ngày nay: sự kết hợp giữa đam mê cá nhân, môi trường làm việc lý tưởng và ý thức về sứ mệnh xã hội.
Thời gian theo học tại Khoa Báo chí đã giúp Uyên tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu từ những kiến thức nền tảng và kỹ năng nghiệp vụ trên giảng đường. Tuy nhiên, Uyên vẫn không ngừng bày tỏ khát khao được cọ xát nhiều hơn ở môi trường thực tế.
"Em đã lên kế hoạch hoàn tất việc học để có được đủ những kiến thức cần thiết. Ngoài ra, em cảm thấy mình cần phải ra ngoài nhiều hơn, phải trải nghiệm và thậm chí là thất bại nhiều hơn để thấm thía được cái hay, cái thú vị cũng như là cái khó, cái vất vả thực sự của nghề", Uyên chia sẻ với sự quyết tâm. Bạn cũng khẳng định mình là người sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức, miễn là chúng giúp phát triển sự nghiệp và vững vàng hơn với nghề.
Bài học từ giảng đường tới thực tiễn

Buổi học trên giảng đường của sinh viên Khoa Báo chí. Ảnh: Hùng Anh
Để trở thành một nhà báo chuyên nghiệp, sinh viên báo chí phải đi qua những thử thách đầu đời đầy gian nan ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.
Nguyễn Hùng Anh – sinh viên năm cuối Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chia sẻ: "Khi bắt đầu học các môn chuyên ngành, chúng em liên tục được yêu cầu sản xuất những sản phẩm báo chí hoàn chỉnh: từ tin, phóng sự, đến podcast hay video phỏng vấn. Mỗi lần thực hiện là một hành trình đầy thử thách – chọn đề tài sao cho độc đáo, tiếp cận nhân vật ra sao để tạo được sự tin cậy, rồi đối diện với dòng thông tin ngổn ngang, thật giả lẫn lộn. Chưa kể, làm sao để biến tất cả thành một tác phẩm logic, hấp dẫn mà vẫn giữ trọn tính chân thực".
Kể về một lần được thực tế tại trụ sở làm việc của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lào Cai, em Đinh Quỳnh Anh - sinh viên năm 3, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không giấu nổi sự bất ngờ. "Thời điểm đó, em được tham gia làm cộng tác viên mảng giáo dục, trực tiếp hỗ trợ thu thập và xử lý thông tin cho các bản tin hằng ngày. Khi chứng kiến toàn bộ quá trình làm việc của các anh chị phóng viên, biên tập viên, em mới cảm nhận rõ sự vất vả và áp lực trong công việc của những người làm báo. Áp lực thời gian, yêu cầu về độ chính xác, và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất đã thực sự khiến em choáng ngợp".
Tuy vất vả là vậy, nhưng chính những trải nghiệm ấy – những giờ phút thức khuya dậy sớm, những lần "chạy đua" với deadline, hay những buổi thực địa đầy mồ hôi – lại càng khiến Quỳnh Anh và nhiều sinh viên khác thêm yêu nghề mình đã chọn.

Sinh viên Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực tập tại Đài PTTH Lào Cai.
Kim chỉ nam của nhà báo tương lai
Trong bối cảnh kỷ nguyên số đầy thách thức, đa phần sinh viên báo chí vẫn giữ cho mình một niềm tin mạnh mẽ vào con đường đã chọn. Họ không chỉ là những người trẻ miệt mài học hỏi kiến thức, mà còn đang từng ngày rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, trau dồi bản lĩnh để trở thành những người làm báo sáng tạo, có trách nhiệm với xã hội, và sẵn sàng đối mặt với mọi dòng chảy thông tin.
Khi được hỏi cảm nghĩ về Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tố Uyên chia sẻ: "Em may mắn và tự hào vì đã đi theo con đường này. Sau thời gian tham gia câu lạc bộ hay những buổi học thực tế, em mới thấm thía được những vất vả, những hy sinh thầm lặng mà những bậc đàn anh, thậm chí là cha chú đã phải trải qua để mang đến thông tin tốt nhất, chính xác nhất cho công chúng. Nhờ có họ mà em cảm thấy thật sự tự hào và ngày càng yêu mến nghề báo, yêu mến những gì mình đang và sẽ tiếp tục theo đuổi".
Với góc nhìn sâu sắc, một sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trải lòng: "Đối với em, báo chí không chỉ đơn thuần là một nghề, mà đó là cả một lối sống. Giữa bối cảnh thông tin nhiễu loạn như hiện nay, trách nhiệm của nhà báo lại càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Chúng em hiểu rằng, không chỉ cần đưa tin thật nhanh, mà quan trọng hơn là phải đảm bảo thông tin đúng, đủ và thực sự có giá trị.
Em luôn tin rằng, dù công nghệ có tiến bộ đến đâu, thì trái tim nhiệt huyết và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo vẫn mãi là nền tảng cốt lõi để tạo ra những tác phẩm có sức sống bền bỉ, có khả năng tác động tích cực đến xã hội. Ngày 21/6 không chỉ đơn thuần là một ngày kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở thường trực về sứ mệnh cao cả mà chúng em đang theo đuổi".