Khi những 'đứa trẻ đường phố' mở lòng...

'Điều quan trọng nhất để chúng ta cùng đến và gặp nhau ở hội trường hôm nay, đó là chú muốn các con nhận thức được đâu là việc tốt phải lan tỏa, và đâu là hành vi xấu cần chấm dứt. Cá nhân nào vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm', Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội nêu rõ vấn đề, tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm trên địa bàn phường Phú Lương và các địa bàn giáp ranh, tổ chức chiều 29-7.

Hội trường UBND phường Phú Lương hầu như không còn chỗ trống. Ngoài các đồng chí chỉ huy Công an quận, đội nghiệp vụ Công an quận Hà Đông; lãnh đạo UBND và Công an phường Phú Lương; cùng các xã xã Cự Khê, Bích Hòa của huyện Thanh Oai; “đại biểu” có mặt khoảng 60 gương mặt đều rất trẻ. Nhiều trong số ấy đầu xanh, đầu đỏ, lại có đứa trẻ trên tay kín hình xăm...

Hội nghị ý nghĩa tổ chức tại phường Phú Lương

Hội nghị ý nghĩa tổ chức tại phường Phú Lương

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; đó đã và đang là biện pháp phòng ngừa xã hội được Công an quận Hà Đông hết sức chú trọng, và có những cách thức tiến hành mang tính tiên phong, sáng tạo, thiết thực.

Những ý kiến tâm huyết được chỉ huy CAQ Hà Đông và lãnh đạo Ủy ban, Công an xã, phường chia sẻ tại hội nghị

Những ý kiến tâm huyết được chỉ huy CAQ Hà Đông và lãnh đạo Ủy ban, Công an xã, phường chia sẻ tại hội nghị

Những hội nghị đối thoại, tọa đàm cấp quận liên quan đến ‘tội phạm đường phố” đã được tổ chức. Song, đúng như Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhìn nhận: “Ngăn chặn con trẻ không tụ tập ra đường gây rối mà chỉ đơn thuần tuần tra, kiểm soát, mật phục sẽ là chưa đủ. Phải ngăn, phải chặn ngay từ từng mái nhà, và làm điều đó, phải có sự nắm bắt, phối hợp chặt chẽ giữa các bậc phụ huynh và chính quyền cơ sở”.

Trung tuần tháng 7 vừa rồi, thực hiện chỉ đạo của Công an quận, một buổi “gặp mặt” đã được Công an phường Đồng Mai tổ chức. Trực tiếp chỉ huy Công an quận và đội Cảnh sát hình sự về dự, phát biểu ý kiến. Hiệu ứng tích cực thấy rõ, song chưa dừng lại ở đó. Cũng là đối thoại, chia sẻ, trao đổi, nhưng “buổi gặp” chiều 29-7 tại trụ sở UBND phường Phú Lương đã được mở rộng thành phần; là cán bộ các xã Cự Khê, Bích Hòa giáp ranh phường Phú Lương, và đặc biệt, cả những đứa trẻ trong diện “nguy cơ” cũng như từng bị xử lý về hành vi, tội danh gây rối trật tự công cộng.

Lắng nghe, trao đổi, đối thoại

Phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đường phố ngay từ địa bàn dân cư; đó là tính mục đích đầu tiên, hết sức quan trọng của hội nghị tổ chức ở trụ sở Ủy ban phường Phú Lương. Tiếp đến, các bậc làm cha, làm mẹ cũng như chính quyền cơ sở thấy được trách nhiệm của mình trong quản lý, giáo dục con em, công dân. Hết sức ý nghĩa, đó là trục thông tin Phú Lương – Cự Khê – Bích Hòa đã hình thành. Và điều quan trọng của hội nghị - buổi gặp mặt, là những “đứa trẻ đường phố” được nói…

Sau những thước phim ghi lại hình ảnh những đứa trẻ điều khiển xe máy, mang theo hung khí diễu trên đường phố, rồi công tác điều tra, xử lý của lực lượng Công an; trọng tâm của hội nghị - buổi gặp mặt là những đối thoại, chia sẻ thẳng thắn, chân tình của chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, Công an phường Phú Lương, với những “đứa trẻ đường phố”.

Có lẽ không nhiều dịp mà người lớn – các bậc phụ huynh, lại được nghe con trẻ nói về nguyên nhân tụ tập, kéo nhau ra đường sau 21h với xe máy không đeo biển số và lăm lăm hung khí. Nghe chúng chia sẻ nhận thức “ít tuổi sẽ không bị pháp luật xử lý”. Nghe chúng kể về cách thức hẹn hò, tụ tập dùng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội. Điểm chung đó là: không đứa trẻ nào có sự quản lý chặt chẽ của gia đình! Thế nên tất yếu không tránh khỏi như trường hợp N.V.K (ở Phú Lương): “Cháu bị bắt, bị đưa ra xét xử và may mắn được hưởng án tù treo. Nhưng khoảng thời gian vừa qua đã giúp cháu hiểu chính bản thân, hành vi của mình đã tạo vết sẹo hành trang cuộc đời”.

Những cung bậc cảm xúc khác được bày tỏ tại hội nghị, qua những câu chuyện, những lời xin lỗi, ân hận của bố, của ông nội một số “đứa trẻ đường phố”. Trong khi nhiều người lớn được vinh dự, hân hoan vì con cái, thì họ, hôm nay, đến dự buổi đối thoại để nhìn nhận lỗ hổng trách nhiệm về quản lý, giáo dục con cháu. Những “đứa trẻ đường phố” trượt dài, nguyên nhân, có trách nhiệm của người lớn!

Sau những báo cáo, phát biểu tham luận của lãnh đạo phường Phú Lương, Công an phường Phú Lương, Công an xã Cự Khê, Đại táNguyễn Ngọc Quyền – Trưởng Công an quận Hà Đôngđã mở lòng với các bậc phụ huynh, và những “đứa trẻ đường phố”. Thông tin đồng chí Trưởng Công an quận cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, “tội phạm đường phố” bị Công an quận xử lý chiếm tỷ lệ không nhỏ trong số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn. Để thấy rằng, không phải “nhỏ tuổi” là không bị pháp luật xử lý. Cá nhân vi phạm đến đâu sẽ phải bị xử lý nghiêm đến đó.

Nhấn mạnh mục đích hội nghị tổ chức là để tuyên truyền, giáo dục; đồng chí Trưởng Công an quận mong muốn những “đứa trẻ đường phố” hãy có nhận thức, suy nghĩ rõ ràng đâu là việc tốt, hành vi tốt, cần nhân rộng; và đâu là điều xấu, hàng vi xấu, phải tránh xa, chấm dứt.

Nhận thức ấy của con trẻ rất cần sự đồng hành của các bậc làm cha, làm mẹ, và của chính quyền cơ sở, địa bàn dân cư. Một đứa trẻ có biểu hiện hư phải được nắm bắt kịp thời để quản lý, kèm cặp. Một nhóm “trẻ đường phố” định tụ tập phải được phát hiện, giải tán ngay từ gốc – từ khu dân cư. Phú Lương – Cự Khê – Bích Hòa, 3 địa bàn giáp ranh phải xây dựng và phát huy được kênh thông tin chặt chẽ, trên cơ sở thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp, không đùn đẩy.

Cứu những “đứa trẻ đường phố” là trách nhiệm của người lớn, và quan trọng phải bằng hành động, phương pháp thiết thực, cụ thể, xuất phát từ tấm lòng!

H.Q

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khi-nhung-dua-tre-duong-pho-mo-long-post584420.antd