Khi ông Trump còn mải mê đòi kiểm phiếu lại, con rể đã 'bước tiếp'

Ông Jared Kushner - con rể, đồng thời là cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Donald Trump - đã tách mình khỏi bố vợ trong những ngày tháng cuối cùng ở Nhà Trắng.

Hôm 5/11/2020, chỉ 24 tiếng sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng "thành thật mà nói, chúng ta mới là người chiến thắng cuộc bầu cử", Jared Kushner thức dậy trong biệt thự Kalorama và nói với vợ rằng đã đến lúc phải rời Washington.

“Chúng ta sẽ chuyển đến Miami”, ông nói.

Mặc dù kết quả chính thức của cuộc bầu cử còn chưa xướng tên Tổng thống Joe Biden, cặp đôi trẻ, quyền lực của Nhà Trắng cảm thấy không cần phải chờ đợi thêm.

Họ đã theo dõi chiều hướng các cuộc bỏ phiếu và hiểu rằng trừ khi xảy ra bất ngờ, nếu không cha họ - ông Trump - đã thua cuộc trong nhiệm kỳ thứ hai.

Trong khi cựu tổng thống Mỹ dành nhiều ngày sau khi các cuộc thăm dò kết thúc để phàn nàn về sự gian lận trong thùng phiếu, con gái và con rể của ông đã “rửa tay gác kiếm" với nhiệm kỳ tổng thống Trump, theo New York Times.

Con rể của ông Trump - ông Kushner - được cho là cố vấn có ảnh hưởng nhất đối với cựu tổng thống trong suốt 4 năm, đã quyết định dừng lại, không tham gia vào chiến dịch tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử.

Thay vào đó, ông chọn thời điểm quan trọng này để tập trung vào dự án cá nhân về ngoại giao Trung Đông. Ông đã trở lại khu vực này để gặp gỡ những nhân vật sẽ giúp ông kiếm tiền sau khi rời Nhà Trắng.

Vai trò của ông Kushner chỉ thật sự trở nên nổi bật hơn khi Ủy ban Quốc hội điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol mở các phiên điều trần công khai trong tuần này.

 Con rể của ông Trump - ông Kushner - được cho là cố vấn có ảnh hưởng nhất đối với cựu tổng thống trong suốt 4 năm. Ảnh: Reuters.

Con rể của ông Trump - ông Kushner - được cho là cố vấn có ảnh hưởng nhất đối với cựu tổng thống trong suốt 4 năm. Ảnh: Reuters.

Công thức 2-1

Trong suốt 4 năm làm việc tại Nhà Trắng, ông Kushner được xem là cánh tay phải đắc lực của cựu tổng thống. Ông là nhân vật mà những người khác tìm đến khi muốn lý luận hoặc làm ông Trump - người có tính khí thất thường - bình tĩnh lại.

Trên thực tế, ông Kushner có các kỹ thuật của riêng mình để “đối phó” với ông Trump. Đó là luôn cung cấp cho cựu tổng thống tin tốt, ngay cả khi tình hình rất tệ, ông cho biết. Và công thức toán học cụ thể khi làm việc với ông Trump là 2-1.

Bất cứ cuộc điện thoại nào, bất cứ cuộc họp nào cũng nên tuân theo tỷ lệ tin tốt - tin xấu này. Ông Kushner sẽ cung cấp thông tin tích cực nhiều gấp đôi so với các báo cáo “nghiệt ngã”.

Tương tự, ông có thói quen yêu cầu ông Trump thêm 5 điểm vào bất cứ cuộc thăm dò có kết quả không tốt nào, biện minh rằng các cuộc khảo sát truyền thống đã bỏ sót nhiều cử tri Trump. Đây cũng là một phần trong thông lệ trước đây của Nhà Trắng: Nói với cựu tổng thống những gì ông ấy muốn nghe bất kể sự thật ra sao.

Mặc dù vậy, ngay cả đối với con rể của mình, cựu tổng thống cũng là một ông chủ khắt khe, và không thể hiện sự đánh giá cao.

Ông Kushner hiểu rằng ông Trump sẽ không bao giờ gọi cho ông ấy và nói: “Con đang làm rất tốt. Cha chỉ muốn cảm ơn các con vì điều này”.

Thay vào đó, ông Kushner từng chia sẻ với một cộng sự rằng các cuộc nói chuyện với ông Trump luôn bắt đầu bằng câu nói "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" của cựu tổng thống, và thường gọi điện vào lúc 1-2h.

 Ông Kushner sẽ cung cấp tin tốt nhiều gấp đôi so với tin xấu trong các báo cáo cho ông Trump. Ảnh: New York Times.

Ông Kushner sẽ cung cấp tin tốt nhiều gấp đôi so với tin xấu trong các báo cáo cho ông Trump. Ảnh: New York Times.

Từng chứng kiến hàng chục quan chức cấp cao đến rồi đi, ông Kushner nhận ra yếu tố cần thiết để “sống sót” trong Nhà Trắng là không bao giờ quên đây là sân khấu của ông Trump, đảng của ông Trump, cách của ông Trump.

“Bạn phải nhận ra rằng bạn không phải là người tạo ra cơn sóng”, ông Kushner thường xuyên khuyên các quan chức khác. “Ông ấy (ông Trump) mới là người tạo ra những cơn sóng. Và sau đó, bạn phải cố gắng để có thể ở lại, giữ mình trên ván lướt sóng".

Ông Kushner - hẳn là "một người lướt sóng" - đã nhận ra rõ điều này khi “cơn sóng trở nên quá dữ dội” - như sau Ngày bầu cử năm 2020.

Ông hiểu rằng cha vợ mình sẽ không nhượng bộ ngay và sẽ nộp đơn kiện, yêu cầu kiểm phiếu lại. Nhưng ông tin rằng ngay cả khi có một số bất thường, đó chỉ là cách để xoa dịu cái tôi bị tổn thương và biện minh cho thất bại.

Tuy nhiên, đối với ông Kushner, quyết định một lần nữa bắt tay với ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York và luật sư riêng của ông Trump là dấu hiệu nguy hiểm.

Theo như lo ngại của ông, ông Giuliani là một người có tính toán thất thường, người từng khiến ông Trump bị luận tội vì mưu đồ chính trị liên quan tới Ukraine, và sẽ chẳng có gì tốt nếu cựu thị trưởng tham gia chống lại kết quả bầu cử.

Nhưng thay vì chống lại ông Giuliani để được ông Trump chú ý, ông Kushner hoàn toàn từ chối, quyết định đã đến lúc tập trung vào tương lai của chính mình - một tương lai không còn liên quan đến Nhà Trắng.

Trong khi cựu Tổng thống Trump túm tụm với ông Giuliani và những người nói rằng ông vẫn có thể giành chiến thắng, ông Kushner và vợ bắt đầu suy nghĩ về nơi sống mới, trường học họ có thể gửi 3 đứa con và những dự án kinh doanh tương lai.

Tuy nhiên, họ phải kín đáo về điều đó để tránh tạo ra các tiêu đề khiến ông Trump xấu hổ. Thật vậy, bà Ivanka Trump đã nhắn tin cho các cố vấn hàng đầu của cha bà cùng ngày ngay sau cuộc bầu cử và thúc giục họ: "Hãy giữ vững niềm tin và chiến đấu!".

Nhưng bà và ông Kushner đã sớm tìm mua khu đất trị giá hàng triệu USD ở Florida. Trong vòng vài tuần, họ cũng đã mua một lô đất khác trị giá 32 triệu USD trên hòn đảo tư nhân Indian Creek gần Miami - nơi mà các tờ báo lá cải gọi là "hầm chứa của tỷ phú".

 Ông Kushner sau đó tập trung vào việc mở rộng Hiệp định Abraham. Ảnh: Reuters.

Ông Kushner sau đó tập trung vào việc mở rộng Hiệp định Abraham. Ảnh: Reuters.

Trong khoảng thời gian còn lại ở Nhà Trắng, ông Kushner tập trung vào việc mở rộng Hiệp định Abraham, thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Arab. Đây là thành tựu mà ông cảm thấy đã chứng thực được vai trò của mình trong suốt thời gian ở Washington.

Khi cha vợ ông từ chối chuyển giao quyền lực cho chính quyền ông Biden, ông Kushner cũng lặng lẽ làm việc với các trợ lý của tổng thống mới đắc cử như Jake Sullivan và Jeffrey Zients để chuẩn bị cho việc tiếp quản của họ.

Theo New York Times, trong khi ông Trump vẫn đang bận níu kéo “hào quang” của mình, ông Kushner đã suy tính về những “di sản để đời".

Trung gian

Các tuyên bố gian lận sau bầu cử đã nhanh chóng làm lộ ra sự rạn nứt trong gia đình Trump.

Cùng ngày ông Kushner thức dậy và tuyên bố chuyển đến Miami, người anh vợ Donald Trump Jr của ông đã thúc đẩy chính quyền cựu tổng thống “chiến đấu” để bảo vệ quyền lực.

Ông Donald Trump Jr đã gửi một văn bản cho Mark Meadows, Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc bấy giờ. Văn bản đã vạch ra kế hoạch nhằm đảo ngược phán quyết, bằng cách yêu cầu cơ quan lập pháp của đảng Cộng hòa ở các bang mà ông Biden giành chiến thắng phủ nhận kết quả.

Ngược lại, khi gửi thư tới Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Kentucky - lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa - ông Kushner cho hay cuối cùng ông Trump cũng sẽ phải chấp nhận thực tế ông ấy đã thua.

Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Một số người ủng hộ nói rằng cựu Phó tổng thống Mike Pence - trong vai trò giám sát kiểm phiếu của các cử tri đoàn tại Quốc hội - có thể đơn phương ngăn việc công nhận chính thức ông Biden.

Dù ông Pence đã tuyên bố ông không có quyền lực như vậy và hành động này là vi hiến, điều đó không ngăn được ông Trump tiếp tục gây áp lực.

Cuối cùng, khi căng thẳng sắp bùng nổ, Marc Short, Chánh văn phòng của phó tổng thống, đã cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ từ ông Kushner.

"Ông có thể giúp chúng tôi không?", ông Short hỏi trong điện thoại, đề nghị ông Kushner khuyên cha vợ mình từ bỏ.

Nhưng ông Kushner đã gạt đi.

“Nếu phó tổng thống không đồng ý với tổng thống về một vấn đề pháp lý, ông ấy nên mời luật sư của mình”, ông nói. “Hiện tại, tôi đang quá bận rộn với việc xây dựng hòa bình Trung Đông, Marc”.

 Ivanka Trump và Jared Kushner đã tham dự buổi lễ chia tay tổng thống mãn nhiệm vào ngày 20/1/2021. Ảnh: New York Times.

Ivanka Trump và Jared Kushner đã tham dự buổi lễ chia tay tổng thống mãn nhiệm vào ngày 20/1/2021. Ảnh: New York Times.

Thế nhưng, cuộc biểu tình ở Điện Capitol sau đó đã khiến tình thế khác đi. Một thời gian sau cuộc bạo loạn, ông Kushner đã cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa tổng thống và phó tổng thống. Vào ngày 11/1/2021, ông đã yêu cầu ông Short đến văn phòng của mình.

“Liệu phó tổng thống có sẵn sàng để dành thời gian với tổng thống không?”, ông hỏi.

Đáp lại, ông Short cho biết ông Pence luôn sẵn lòng.

“Nhưng ông ấy không có trách nhiệm trong việc hòa giải mối quan hệ này. Lời mời đó nên đến từ đầu bên kia đại sảnh”, ông nói thêm.

Theo sự sắp xếp của Kushner, ông Trump và ông Pence đã ngồi xuống nói chuyện suốt một tiếng rưỡi vào buổi chiều mà không có nhân viên phụ tá nào.

Ông Pence chia sẻ rằng cuộc nói chuyện “có phần ấm áp”. Nhưng nó chỉ như miếng băng dán trên một vết thương hở.

Dù vậy, ông Kushner đã hoàn thành vai trò của mình.

Vào ngày 20/1, ông Kushner và bà Ivanka Trump đã tham dự buổi lễ chia tay tổng thống mãn nhiệm tại Căn cứ Liên hợp Andrews và tháp tùng ông trên chuyên cơ Không lực Một đến Florida.

Ngày hôm sau, hai chiếc xe tải xuất hiện tại ngôi nhà Kalorama để chất đồ đạc, và chở về phía nam, đến căn chung cư sang trọng mà họ đã thuê trong khi chờ xây dựng dinh thự mới.

Họ đang bắt đầu cuộc sống mới.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-ong-trump-con-mai-me-doi-kiem-phieu-lai-con-re-da-buoc-tiep-post1324868.html