Khi 'phóng viên bán chuyên' khoác màu xanh áo lính

Là dân 'tay ngang', chưa từng đào tạo qua trường báo chí, nhưng Đại úy Trần Anh Tú - cán bộ Tuyên truyền, giáo dục, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (CATP Hà Nội) đã có hàng loạt giải thưởng báo chí. Mới đây, anh vinh dự được đề cử là 1 trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Đại úy Trần Anh Tú - cán bộ Tuyên truyền, giáo dục, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (CATP Hà Nội)

Không thể đứng ngoài cuộc

Những ngày này, Đại úy Trần Anh Tú và các cán bộ Đội Tuyên truyền, giáo dục đang hối hả đi ghi nhận công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Hà Nội. “Có bước chân vào nghề mới thấu hiểu sự vất vả, lăn lộn, cống hiến của các anh chị đồng nghiệp. Những vụ trọng án, những cuộc “hành quân” của cán bộ, chiến sĩ nhằm bắt giữ các đối tượng nguy hiểm; những lần lực lượng Công an không ngại hiểm nguy cứu dân khỏi bão lũ, hình ảnh người lính cứu hỏa trong trận chiến với “giặc lửa” hay chiến sĩ Cảnh sát giao thông vượt nắng thắng mưa trên những tuyến đường… Để có những thước phim sống động, chân thực, nhanh nhất, nóng nhất truyền tải đến người dân đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên truyền chúng tôi cũng phải căng mình, “chạy theo” bất kể đêm ngày, giờ giấc, nắng mưa, cứ nhận lệnh là lên đường. Trong guồng quay ấy, mình không thể đứng ngoài cuộc” - Đại úy Trần Anh Tú tâm sự.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2018, chàng sĩ quan trẻ Trần Anh Tú được phân công về Đội Điều tra tổng hợp và sau đó là Đội Tổng hợp, Công an huyện Sóc Sơn. Tháng 6-2024, anh chuyển về Đội Tuyên truyền giáo dục, Phòng Công tác chính trị. Không được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhất là báo hình, thời gian đầu Tú không tránh khỏi bỡ ngỡ, thậm chí “chán nản” vì không được làm đúng chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên với bản lĩnh của một người chiến sĩ Công an nhân dân, anh bắt tay ngay vào học hỏi đồng nghiệp, đi theo các bậc đàn anh, đàn chị để lấy kinh nghiệm.

Đến bây giờ anh vẫn không thể quên được trận bão Yagi khủng khiếp vào tháng 9-2024. Để kịp thời ghi nhận những khó khăn, vất vả của các lực lượng như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông, công an các phường xã, quận huyện… trong quá trình giúp dân chống bão, Trần Anh Tú và các chiến sĩ trong đội đã không ngại khó ngại khổ lao vào tâm bão, những điểm nóng mưa lụt như sông Hồng, sông Đuống… để truyền tải hình ảnh chân thực nhất, khách quan nhất. “Địa bàn rộng, số cán bộ làm công tác biên tập ít, trong khi phải ghi hình tại nhiều điểm trên toàn thành phố nên chúng tôi cũng phải vượt mưa bão đến các địa bàn để không bỏ lọt thông tin. Trong quá trình tác nghiệp, cán bộ, chiến sĩ cũng phải đối mặt với những hiểm nguy như sóng to, gió lớn, cây đổ… nhưng chúng tôi luôn tự nhủ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trở về từ hiện trường, dù là nửa đêm chúng tôi cũng phải bắt tay ngay vào viết kịch bản, biên tập hình ảnh, dựng phóng sự để kịp thời gian phát sóng” - Đại úy Trần Anh Tú chia sẻ.

Đại úy Trần Anh Tú được trao giải A Búa liềm vàng lần thứ X, tháng 12-2025

Mới đây, trong sự kiện A80, Đội Tuyên truyền, giáo dục cũng nhận nhiệm vụ tuyên truyền nhanh nhất những hình ảnh của các lực lượng Công an Thủ đô trong quá trình bảo vệ an ninh trật tự và an toàn sự kiện. “Thời gian từ lúc hợp luyện, sơ duyệt đến tổng duyệt và chính thức kéo dài khoảng 2 tuần, đây cũng là khoảng thời gian chúng tôi “chạy đua”, ăn nhanh, uống vội, bám sát các tuyến đường, địa bàn trên mọi khung thời gian từ sáng sớm đến đêm muộn, thậm chí thức trắng ngoài đường cùng các đơn vị. Vất vả nhưng cũng vui, tự hào vì mình đã góp phần nhỏ bé vào thành công chung của toàn CATP Hà Nội” - Đại úy Trần Anh Tú nói.

Trách nhiệm với công việc phải cao hơn, nặng nề hơn

Dù mới chỉ về Đội Tuyên truyền, giáo dục được 1,5 năm, nhưng Đại úy Trần Anh Tú đã gặt hái hàng loạt các giải thưởng báo chí cao quý. Đó là giải A cuộc thi Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 trong công an nhân dân cho loạt bài: “Kế sách trăm năm” (Tác giả: Nhật Quang, Anh Tú, Thanh Thủy, Hải Châu) đăng trên báo Bình Phước vào tháng 6-2025. Chia sẻ về loạt bài này, Trần Anh Tú cho biết, ngay từ khi còn là sinh viên của Học viên An ninh nhân dân anh đã có đam mê viết chính luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống diễn biến hòa bình và sau này là xây dựng Đảng. Tháng 4-2025, trước thông tin Thượng úy Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, anh muốn viết loạt bài về sự dũng cảm, hy sinh của thế hệ trẻ, qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước. Loạt bài được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng trong Công an nhân dân.

Đại úy Trần Anh Tú cùng các đồng nghiệp Đội Tuyên truyền, giáo dục - Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an TP Hà Nội

Không dừng lại ở đó, trong năm 2025, Trần Anh Tú còn giành giải B Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm của Thành ủy Hà Nội với loạt bài: “Giữ vững nhiệt huyết cách mạng trong thanh niên”; giải C của Bộ Công an về thành tích tham gia nhóm tác giả cuộc thi chính luận trong Công an nhân dân với loạt bài “Phòng, chống lối sống thực dụng”; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025. Và mới đây, anh vinh dự được đề cử là 1 trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu. Nói về danh hiệu này, Đại úy Trần Anh Tú cho biết vô cùng vinh dự và tự hào, nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm với công việc của mình sẽ phải cao hơn, nặng nề hơn.

Làm công tác tuyên truyền đòi hỏi sự đam mê, nhiệt huyết và cả sự dấn thân, bằng tình yêu nghề, Anh Tú cũng như các “phóng viên” khác của Đội Tuyên truyền, giáo dục (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) đã và đang cố gắng sắp xếp thời gian, dung hòa công việc gia đình, vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng xông pha tác nghiệp. Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, họ đã có hàng nghìn tin bài, hình ảnh, phóng sự đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tới dư luận, làm rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm… giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hiểu hơn những vất vả, hy sinh của những người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Khánh Huyền

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khi-phong-vien-ban-chuyen-khoac-mau-xanh-ao-linh-post642272.antd