Khi shipper trở thành thợ săn ma

Phim Thái Lan 'Rider: Giao hàng cho ma' kể về hành trình ly kỳ của ba shipper bất đắc dĩ phải tìm kiếm một cô gái mất tích. Phim có ý tưởng không mới nhưng dễ xem nhờ kịch bản hài hước và diễn xuất duyên dáng.

Phim Thái Lan Rider: Giao hàng cho ma (Tựa quốc tế: Rider) ra mắt rạp Việt vào đúng dịp lễ Valentine, không ngại đối đầu với loạt phim chiếu Tết lẫn bom tấn Captain America: Brave New World.

Dự án gây chú ý vì nam chính là Mario Maurer – ngôi sao của Tình người duyên ma từng gây sốt rạp Việt năm 2013.

Với kịch bản thú vị và diễn xuất duyên dáng, tác phẩm hứa hẹn mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái ngoài rạp.

Bộ ba shipper hành động

Chuyện phim đơn giản, xoay quanh hành trình của bộ ba shipper, dẫn đầu là Nat (Mario Maurer) đẹp trai nhưng dễ lụy tình. Một lần, Nat vô tình gặp và yêu cô nàng Pie (Freen Sarocha Chankimha) xinh đẹp, hiện là chủ một cửa hàng sửa chữa điện thoại.

Thế là hàng ngày, Nat tìm đủ mọi cách, lấy cớ sửa điện thoại và liên tục giao hàng cho Pie để được gặp cô.

Bỗng nhiên, Pie bất ngờ mất tích không lý do, để lại trong Nat nhiều nghi vấn và nỗi buồn. Anh cùng hai đồng nghiệp Kai (Phuak Pongsatorn Jongwilak) và Yod (Pae Arak Amornsupasiri) quyết định bắt đầu lên đường tìm kiếm Pie.

Nhưng càng đi sâu vào hành trình, họ càng khám phá một âm mưu rùng rợn đằng sau sự biến mất của cô nàng xinh đẹp, có liên quan đến những thế lực siêu nhiên.

Phim kể về ba chàng shipper đi tìm cô gái mất tích.

Phim kể về ba chàng shipper đi tìm cô gái mất tích.

Trước nay, các nhà làm phim Thái Lan gần như là “ông trùm” của thể loại ma – hài. Dòng phim này đã phát triển mạnh mẽ đến mức trở thành thương hiệu riêng của điện ảnh xứ chùa Vàng.

Nhiều tác phẩm cũng liên tục có những sáng tạo để làm mới mô-típ quen thuộc. Đơn cử, các phim Tình người duyên ma (2013) hay Ngôi đền kỳ quái (2019) thường kết hợp yếu tố văn hóa dân gian, lồng ghép nhiều cú twist để gây bất ngờ cho khán giả.

Trong khi đó, Rider: Giao hàng cho ma lại có ý tưởng khá đơn giản. Mô-típ cũng không mới khi đan cài nhiều tình huống hài hước để tạo tiếng cười nhẹ nhàng.

Biên kịch có cố gắng khai thác nghề shipper nhưng không sâu, chủ yếu làm bàn đạp để dẫn dắt vấn đề.

Song, phim vẫn thu hút nhờ các nhân vật sinh động với tính cách thú vị. Nat điển trai nhưng có phần ngông ngông, lấc cấc. Yod thì dí dỏm, là shipper nhưng thích livestream và hay làm trò chọc phá người khác.

Kai bự con nhưng gan thỏ đế, yêu quý bạn bè nhưng lại rất sợ ma, là người mất tích đầu tiên khi có hiện tượng lạ xuất hiện.

Bộ ba liên tục có những màn tung hứng hiệu quả mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn, phần nào cứu vớt điểm yếu trong kịch bản.

Phim cũng có phần hình ảnh đẹp với nhiều khung hình sáng tạo, giúp câu chuyện gần gũi và dễ xem hơn.

Một vài hình ảnh trong phim.

Một vài hình ảnh trong phim.

Hình ảnh khác của Mario Maurer

Bước sang tuổi 36, Mario Maurer không còn giữ được nét trẻ trung, ngây thơ như thời đóng Mối tình đầu. Tuy nhiên, anh vẫn tạo được sức hút riêng với ngoại hình chín chắn, nam tính và phong độ.

Hóa thân nhân vật chính Nat, ngôi sao cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất. Anh nhập vai tự nhiên và đa dạng, khi thì trầm ổn, sâu sắc, khi lại hài hước và hoạt bát.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Freen Sarocha Chankimha cũng để lại nhiều thiện cảm với vai Pie. Chankimha mang đến hình ảnh một cô gái vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, chinh phục khán giả bằng diễn xuất nhẹ nhàng và tự nhiên.

Dàn diễn viên phụ cũng tròn vai, đặc biệt là Phuak Pongsatorn Jongwilak và Pae Arak Amornsupasiri trong vai hai người bạn của nam chính Nat. Họ phối hợp ăn ý, mang đến nhiều tiếng cười và góp phần tạo nên không khí sôi động cho phim.

Điểm trừ của phim là tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính chưa sâu sắc. Vì quá tập trung vào mảng hài, mối quan hệ giữa họ bị xây dựng hời hợt, chưa đủ thuyết phục để tạo cảm xúc và chạm đến khán giả.

Một số tình tiết cũng được phát triển hơi vội. Việc Pie mất tích là tiền đề cho bộ ba shipper hành động, nhưng diễn biến còn gấp gáp và cách xử lý cũng đơn giản. Điều đó phần nào làm cho đoạn cuối bị thiếu bùng nổ, khiến phim giảm mạch cảm xúc.

Bộ ba diễn viên vào vai shipper là điểm sáng của phim.

Bộ ba diễn viên vào vai shipper là điểm sáng của phim.

Rider: Giao hàng cho ma ra mắt khán giả quê nhà vào tháng 12/2024, nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố kinh dị và hài hước.

Ra rạp Việt khá muộn màng, tác phẩm vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả nước ta. Theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), phim nhanh chóng lọt vào top 5 bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần khi ra mắt.

Ê-kíp phát hành tiếp tục tận dụng chiến lược lồng tiếng để giúp phim thu hút hơn. Bộ ba nhân vật chính lần lượt do Võ Tấn Phát (Nat), Mạc Văn Khoa (Yod) và Huỳnh Thanh Trực (Kai) đảm nhận. Họ tạo được sự gần gũi và hài hước, giúp bộ phim dễ tiếp cận hơn với khán giả Việt.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên NSND Hồng Vân đảm nhận lồng tiếng cho một bộ phim ma Thái Lan, vào vai mẹ Pie - cũng là nhân vật khá quan trọng trong phim.

Nhìn chung, Rider: Giao hàng cho ma có ý tưởng không quá mới nhưng ghi điểm nhờ diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên. Đây là lựa chọn phù hợp để giải trí dành cho những ai yêu thích phim hài Thái Lan.

Minh Nhật

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khi-shipper-tro-thanh-tho-san-ma-post1717319.tpo