Khi sự sẻ chia thay thế cho những đèn lồng lấp lánh

Tết Trung Thu năm nay tại huyện Chợ Đồn cũng như tỉnh Bắc Kạn diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi toàn tỉnh đang dồn sức khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 3. Thay vì không khí tưng bừng, rộn ràng tiếng trống lân và ánh đèn lồng, các em học sinh đón Trung Thu trong sự giản dị và chia sẻ, ưu tiên tập trung cho việc khắc phục thiên tai.

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã quyết định không tổ chức các hoạt động Trung Thu truyền thống để dành nguồn lực cho việc sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh và phụ huynh tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

 Các em nhỏ thôn Bản Chảy, xã Nam Cường nhận quà cứu trợ cùng bố mẹ.

Các em nhỏ thôn Bản Chảy, xã Nam Cường nhận quà cứu trợ cùng bố mẹ.

Có lẽ đây sẽ là Trung thu đáng nhớ nhất của cô và trò Trường Mầm non Quảng Bạch khi trường phải di dời do nguy cơ sạt lở, học nhờ tại nhà họp thôn. Mọi năm không khí Trung thu thật rộn ràng nào tiếng trống, tiếng lân, tiếng nhạc vui nhộn từ những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, đôi bàn tay khéo léo của các cô trò tạo nên những con vật ngộ nghĩnh bày lên những mâm cỗ đẹp mắt để cùng nhau quây quần ca hát đón chị Hằng, chú Cuội…

 Trung thu đơn sơ của các em Trường Mầm non Quảng Bạch tại các điểm học tạm.

Trung thu đơn sơ của các em Trường Mầm non Quảng Bạch tại các điểm học tạm.

Cô giáo Hoàng Thị Mến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Bạch chia sẻ: “Chúng tôi rất tiếc khi không thể tổ chức Trung Thu cho các em như mọi năm. Hiện nay, nhà trường đang phải di dời và học tạm tại 3 nơi là nhà văn hóa xã và nhà họp thôn Bản Mạ và Bản Duồn"…

Mặc dù khó khăn là thế nhưng chiều 17/9, cô và trò Trường Mầm non Quảng Bạch vẫn bày những chiếc bánh kẹo đơn sơ tại các điểm học tạm cho các em, tuy không đèn lồng, không trống… nhưng đầy những ấm áp và sẻ chia.

Trong khó khăn, sự sẻ chia và lòng nhân ái lại được thể hiện rõ. Một số đoàn từ thiện và các tổ chức xã hội đã chủ động đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những trẻ em thuộc các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Những chiếc bánh Trung thu tuy giản dị, nhưng mang đầy đủ tình yêu thương từ cộng đồng.

Tại xã Xuân Lạc, từng túi bánh kẹo nhỏ được lãnh đạo các phòng, ban huyện Chợ Đồn trao tay các em với nụ cười ấm áp. Dù không có mâm cỗ lớn hay những tiết mục văn nghệ, các em học sinh vẫn cảm nhận được sự quan tâm của xã hội.

Huyện Chợ Đồn cũng đã thành lập 2 đoàn đến tặng quà, chia sẻ với các em học sinh dịp Trung thu tại các xã Quảng Bạch, Xuân Lạc, Nghĩa Tá, Lương Bằng. Theo thống kê, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn huyện có hơn 400 nhà phải di dời khẩn cấp, trong những nhà phải di dời cơ bản đều có trẻ em. Huyện Chợ Đồn đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, thống kê sơ bộ đến ngày 17/9, toàn huyện đã thiệt hại hơn 130 tỷ đồng do bão số 3… Cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, toàn bộ cán bộ và Nhân dân trong huyện đang ra sức khắc phục hậu quả với mong muốn để người dân trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường sớm nhất có thể.

Trung thu năm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên với nhiều em nhỏ, một Tết Thiếu nhi khác biệt nhưng đong đầy tình người, là động lực để các em cùng gia đình vượt qua những thử thách do thiên tai mang lại./.

Mộc Lan

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/khi-su-se-chia-thay-the-cho-nhung-den-long-lap-lanh-post66018.html