Khi Tổ quốc gọi tên…

Hôm nay, ngày 16/2, những công dân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên khắp cả nước sẽ lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân đã được các địa phương, đơn vị hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Chủ tịch UBND xã Hóa Thượng thăm hỏi dặn dò, động viên các tân binh trước ngày nhập ngũ.

Chủ tịch UBND xã Hóa Thượng thăm hỏi dặn dò, động viên các tân binh trước ngày nhập ngũ.

Phút giây chia tay gia đình trước khi lên đường đi nhập ngũ của các tân binh khiến ai nấy không khỏi xúc động. Sinh năm 2003, Nguyễn Ngọc Hiệp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi Hiệp trong một căn nhà cũ ở phường Quang Trung - thành phố Thái Nguyên.

Mẹ đang sửa soạn tư trang của Hiệp trước khi lên đường.

Mẹ đang sửa soạn tư trang của Hiệp trước khi lên đường.

Suốt một thời gian dài dịch bệnh, thương mẹ vất vả, Hiệp quyết định nghỉ học đi làm công nhân để đỡ đần mẹ. Sau khi nhận được lệnh gọi, Hiệp gác lại mọi công việc để chuẩn bị tốt cho hành trình nghĩa vụ quân sự của mình.

Trước khi lên đường, Hiệp không quên thắp nhang cho bố, nghe mẹ dặn dò và cố gắng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi học xong cấp 3, Nguyễn Công Hiếu ( Thành phố Thái Nguyên) viết đơn tình nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự. Hiếu chia sẻ rằng lí do mình đăng ký tham gia là vì trách nhiệm với đất nước, muốn được trải nghiệm để bản thân trưởng thành và cứng cỏi hơn trong môi trường quân ngũ. Hiếu mong rằng sau khi xuất ngũ, mình sẽ học được một cái nghề để nuôi sống bản thân và gia đình.

Thấy con sắp bước vào một môi trường mới, bố của Hiếu vừa mừng, vừa lo. Mừng vì thấy con mình sắp trở thành tân binh, lo là vì sợ Hiếu ở trong một môi trường mới không quen, không hòa nhập được. Bác dặn dò con mình cố gắng phấn đấu, bố mẹ luôn ở phía sau theo dõi và ủng hộ.

Hai bố con Hiếu đang tâm sự, trò chuyện trước giây phút lên đường.

Hai bố con Hiếu đang tâm sự, trò chuyện trước giây phút lên đường.

Những ngày này, gia đình em Dương Đình Hưng, sinh năm 2002 cũng nhộn nhịp hơn khi có các lãnh đạo huyện, xã đến thăm hỏ và động viên. Hưng là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên. Ngoài thời gian học, Hưng còn phụ giúp gia đình làm đồ mỹ nghệ trong Làng nghề mộc mỹ nghệ Phương Độ.

Hưng phụ giúp bố mẹ trong Làng nghề Mỹ nghệ.

Hưng phụ giúp bố mẹ trong Làng nghề Mỹ nghệ.

Mặc dù đang là sinh viên, nhưng Hưng vẫn quyết định tạm gác việc học để đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Hưng chia sẻ rằng ước mơ làm quân nhân luôn cháy bỏng, thôi thúc em viết đơn để cống hiến một phần cho Tổ quốc. Hơn nữa, môi trường quân đội là môi trường tốt giúp Hưng trưởng thành nhanh, trở thành một người có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

Bài và ảnh NGÔ THANH HUYỀN

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khi-to-quoc-goi-ten-post1416610.tpo