Khó khăn không chùn bước

Năng động, nhanh nhẹn, thân thiện và nụ cười tự tin, tràn đầy sức sống là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Đinh Thị Lợi (18 tuổi), học sinh Lớp 12A15, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Cao Lan (xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên ngay từ nhỏ, Đinh Thị Lợi luôn có ý thức tự giác trong học tập để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Trường học cách nhà gần chục cây số nên hằng ngày, em dậy từ 5 giờ và đạp xe đến trường. Cư trú tại xã đặc biệt khó khăn, lại là học sinh giỏi, chăm ngoan, em được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn học hằng năm.

Những tưởng con đường thực hiện ước mơ của Đinh Thị Lợi cứ thế êm đềm trôi qua nhưng chẳng ngờ, năm 2020, một biến cố lớn đến với em. Trong một lần đi khám sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán em bị u men răng (hay còn gọi là u nguyên bào tạo men), phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện K (Hà Nội). Suốt hai năm liền, em phải ra vào viện liên tục để thực hiện phác đồ điều trị. Đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, các phương tiện di chuyển bị hạn chế, cộng với phải cách ly thường xuyên khiến việc chữa bệnh của em gặp không ít khó khăn. Bố mẹ của Đinh Thị Lợi phải bán đàn trâu là cả cơ nghiệp của gia đình, rồi vay mượn thêm từ người thân để có kinh phí chữa bệnh cho con.

Đinh Thị Lợi (ngoài cùng, bên phải) tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 lần thứ XIV, năm 2023 tại Thái Nguyên.

Đinh Thị Lợi (ngoài cùng, bên phải) tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 lần thứ XIV, năm 2023 tại Thái Nguyên.

Đinh Thị Lợi luôn chăm chỉ học tập.

Đinh Thị Lợi luôn chăm chỉ học tập.

Do tình trạng sức khỏe yếu, lại hay phải nghỉ học nên Đinh Thị Lợi đành tạm gác việc học để chuyên tâm điều trị. Tuy không thể đến lớp nhưng em cố gắng không bỏ sót một bài giảng nào bằng cách học trực tuyến, mượn vở của các bạn để ghi chép bài, tự nghiên cứu thêm sách giáo khoa và các tài liệu liên quan. Chính vì vậy, em vẫn trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để theo kịp các bạn.

Sau gần hai năm chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe của em dần ổn định và có thể trở lại trường học. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm, em đạt nhiều thành tích như: Giải Nhì môn Ngữ văn cấp tỉnh; giải Ba môn Ngữ văn vượt cấp cấp tỉnh lớp 12; Huy chương Đồng trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 lần thứ XIV, năm 2023 tại Thái Nguyên; giải Nhì môn Ngữ văn trong Kỳ học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024...

Đinh Thị Lợi tâm sự: “Được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, em rất vui và quyết tâm ôn luyện chăm chỉ. Những lúc mệt mỏi hay căng thẳng quá, em lại dặn lòng phải cố gắng vượt qua để không phụ lòng gia đình, bạn bè và sự tận tâm chỉ dạy của thầy cô dành cho mình”.

Nói về Đinh Thị Lợi, em Sùng A Chua, bạn học cùng tham gia đội tuyển học sinh giỏi với Lợi cho biết: “Em rất ngưỡng mộ tinh thần học tập của Lợi. Dù bị bệnh nặng và phải tạm gác lại việc học nhưng bạn ấy luôn kiên trì, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết với bạn bè xung quanh. Bạn Lợi là tấm gương để chúng em học tập và noi theo”.

Bài và ảnh: PHẠM THỊ THU HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/kho-khan-khong-chun-buoc-770723