Khó rời mắt khỏi những siêu phẩm tranh tường trên đường phố Hong Kong

Tại Hong Kong, yếu tố nghệ thuật đường phố này đã tạo cảm hứng cho Tháng Nghệ thuật Hong Kong năm 2019, thu hút sự tham dự và đóng góp của đông đảo các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Nghệ thuật đường phố tại các trung tâm đô thị đã phổ biến từ lâu và đang trở thành một bộ môn nghệ thuật mới. Tại các thành phố lớn trên thế giới, không khó để bắt gặp những bức tranh sơn dầu khổng lồ, đầy màu sắc được tạo ra bởi sự sáng tạo của nhiều tầng lớp nghệ sĩ.

Được tổ chức tại quận Wan Chai, Lễ hội nghệ thuật đường phố Hong Kong năm 2019 đã mời các nghệ sĩ địa phương và quốc tế tham gia sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật trên các đường phố. Đây là dịp kỉ niệm sự sáng tạo, độc đáo, kết nối cũng như xây dựng mối quan hệ giữa giới nghệ sĩ và công chúng thông qua nghệ thuật công cộng chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Lễ hội cũng tổ chức một số sự kiện và hoạt động bổ sung, bao gồm triển lãm, chiếu phim và hội thảo, thu hút sự tham dự đông đảo của người dân. Hiện nay, các tác phẩm từ năm 2015 và 2016 diễn ra tại các khu Sheung Wan, Stanley Market và Sham Shui Po vẫn đang được trưng bày cho du khách tham quan.

Tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ INSA ở bên ngoài trường Chính phủ Victoria Tang Shiu Kin, đường Oi Kwan, quận Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

Bức tranh do họa sĩ Dezi vẽ tại trường Chính phủ Victoria Tang Shiu Kin, đường Oi Kwan, quận Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

Tranh của nghệ sĩ Wendy Lau tại khách sạn Vela Boutique, đường Yat Sin, quận Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

Một góc thiên nhiên trên đường Wan Ying, Wan Chai được sáng tác bởi Gus Eagleton và Joker. (Ảnh: Martin Chan)

Tấm biển cảnh báo trơn trượt đã được họa sĩ Low Bros khéo léo trang trí cho khu bể bơi trên đường Morrison, Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

Sản phẩm sáng tạo của nghệ nhân Didier Jaba Mathieu tại Vườn bách thảo Tung Wah tọa lạc trên đường Queen, Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

Không chỉ có nghệ sĩ Wendy Lau, Priscilla Yu cũng góp phần tô điểm thêm cho khách sạn Vela Boutique bằng những khối màu sắc cạnh điểm thêm vài bông hoa. (Ảnh: Martin Chan)

Tranh của họa sĩ đường phố Fluke tại một trường đào tạo ở Wanchai. (Ảnh: Martin Chan)

Tác phẩm nghệ thuật đường phố của Stephanie Studzinski tại trường Chính phủ Victoria Tang Shiu Kin. (Ảnh: Martin Chan)

Tác phẩm nghệ thuật đường phố của CER tại trường Chính phủ Victoria Tang Shiu Kin. (Ảnh: Martin Chan)

Tranh vẽ của họa sĩ Kyle Hughes-Odgers bên ngoài Câu lạc bộ đua ngựa Hong Chi tại Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

Tranh tường của Iker Muro tại trường Chính phủ Victoria Tang Shiu Kin. (Ảnh: Martin Chan)

Tranh vẽ hình con thỏ - một trong 12 con giáp trong văn hóa Trung Quốc của nghệ sĩ Shann Larsson tại đường Yat Sin, Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

Tranh của họa sĩ Kwan Clan bên ngoài khu bể bơi trên đường Morrison, Wan Chai. (Ảnh: Martin Chan)

(theo SCMP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kho-roi-mat-khoi-nhung-sieu-pham-tranh-tuong-tren-duong-pho-hong-kong-96393.html