Khổ sở vì điểm tập kết heo gây ô nhiễm

Mùi hôi, nước thải và ô nhiễm kéo dài từ một điểm tập kết heo ở ngay trung tâm xã Quảng Sơn, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nhiều năm nay.

Ao chứa nước thải phía sau điểm tập kết heo được mở rộng, lấn dần về phía suối Đắk N’Tinh

Ao chứa nước thải phía sau điểm tập kết heo được mở rộng, lấn dần về phía suối Đắk N’Tinh

Mùi hôi bủa vây khu dân cư

Tại bon Phi Glê, xã Quảng Sơn, nhiều hộ dân đang sống trong cảnh khốn khổ vì mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một điểm tập kết, trung chuyển heo nằm sát tuyến đường liên xã Quảng Sơn - Đắk R’măng. Theo người dân địa phương, nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng khi cơ sở này xả thải trực tiếp ra suối Đắk N’Tinh.

Có mặt tại trại tập kết heo, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi phân heo nồng nặc bao trùm cả khu dân cư. Bên trong khu đất được xây tường cao, cửa đóng kín. Khi chúng tôi liên hệ, chủ cơ sở ban đầu không cho vào. Chỉ đến khi cán bộ Phòng Kinh tế xã Quảng Sơn xuống làm việc, cánh cổng mới được mở.

Chủ cơ sở cho biết, đây là điểm tập kết trung chuyển, mới nhập “mười mấy con heo” để đưa đi giết mổ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, phía sau là hệ thống chuồng trại xây dựng kiên cố, có khả năng nuôi nhốt dài ngày, với quy mô rất lớn. Chủ trại heo không cho tiếp cận sâu vào khu chuồng nuôi với lý do “sợ heo mắc bệnh”.

Phía sau khu trại, không thấy hệ thống xử lý chất thải đúng quy chuẩn. Thay vào đó, phân heo được dẫn xuống ao đào tạm ngay cạnh chuồng. Khi ao này đầy, chủ cơ sở tiếp tục đào mở rộng, lấn dần về phía suối Đắk N’Tinh. Tại hiện trường, một rãnh thoát nước đục, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài từ khu vực chuồng trại ra phía con suối.

Chính quyền vào cuộc

Anh Vũ Trung Ninh, người dân bon Phi Glê bức xúc: “Các hộ sống gần điểm tập kết heo bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi. Gia đình tôi có 3 đứa con thường xuyên bị viêm mũi, viêm đường hô hấp, phải uống thuốc thường xuyên”.

Tương tự, anh Hoàng Đình Mạnh từng thuê nhà cách trại heo khoảng 100 m để thuận tiện công việc, nhưng chỉ sau gần 1 năm đã phải chuyển đi. “Nửa đêm, nhiều lần tôi phải bật dậy vì đau đầu do mùi phân heo. Có lúc cứ ngỡ ngủ trong chuồng heo. Không chịu nổi nên đành dọn đi nơi khác”, anh Mạnh chia sẻ.

Còn chị Vũ Thị Lượt, nhà cách khu trại cho biết: “Chúng tôi năm nào cũng làm đơn nhưng chưa thấy xử lý dứt điểm. Hiện đã có 14 hộ ký đơn kiến nghị”, chị Lượt chia sẻ.

Theo người dân địa phương, trước đây nhà máy nước sạch từng lấy nguồn từ suối Đắk N’Tinh để sản xuất nước sạch. Tuy nhiên, sau nhiều lần phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm của nguồn nước, đơn vị này đã chuyển điểm lấy nước lên khu vực đập 53.

Theo giấy đăng ký hộ kinh doanh hộ bà Nguyễn Thị Sen, bon Phi Glê, xã Quảng Sơn, được phép hoạt động trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm và vận chuyển heo, bò. Trao đổi với phóng viên Báo và PTTH Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn xác nhận, cơ sở của bà Sen có hoạt động tập kết heo nhập từ Đắk Lắk về để trung chuyển đến lò mổ phục vụ tiêu thụ trên địa bàn.

Theo ông Phương, qua kiểm tra, xã ghi nhận nhiều tồn tại như: dấu hiệu ô nhiễm môi trường, sử dụng đất sai mục đích và chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai. UBND xã Quảng Sơn đã thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra toàn diện hoạt động của cơ sở, lấy mẫu nước xét nghiệm; rà soát nguồn gốc heo nhập về, giấy phép kinh doanh và tình trạng xả thải. “Nếu vi phạm thuộc thẩm quyền của xã thì xã sẽ xử phạt, vượt thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ lên tỉnh xử lý. Trước mắt, chúng tôi sẽ lập biên bản, yêu cầu dừng khẩn cấp việc trung chuyển heo và xả thải ra môi trường”, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết.

Việc tập kết, nuôi nhốt hàng chục con heo giữa khu dân cư tại bon Phi Glê liệu có đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về đất đai, môi trường, thú y và trung chuyển động vật hay không vẫn đang là dấu hỏi lớn, cần cơ quan chức năng sớm làm rõ. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn, xử lý hành vi xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

Nguyễn Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kho-so-vi-diem-tap-ket-heo-gay-o-nhiem-444042.html