Kho tàng nghệ thuật trị giá 2 tỷ USD trong một căn gác tại Pháp

Trong 'The art thief', Michael Finkel kể câu chuyện về Stéphane Breitwieser, người có lẽ là kẻ trộm nghệ thuật 'thành công và sung mãn nhất' từ trước đến nay

 Ảnh minh họa: Ed Alcock/NYT.

Ảnh minh họa: Ed Alcock/NYT.

Trong The art thief (tạm dịch: Kẻ trộm nghệ thuật), Michael Finkel kể về Stéphane Breitwieser, một người đàn ông 25 tuổi sống cùng bạn gái trên gác nhà mẹ mình, một người không bận tâm đến những mối lo "tầm thường" như công việc, trả tiền thuê nhà hay lập kế hoạch cho tương lai. Gã tự cho mình có một tâm hồn thuần khiết hơn, một tâm hồn mà theo cách nói của Finkel là hết lòng vì cái đẹp, muốn "ngấu nghiến" cái đẹp.

Gã đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật từ các viện bảo tàng - nơi gã cho là "nhà tù nghệ thuật". Finkel cho rằng Breitwieser có lẽ là kẻ trộm nghệ thuật "thành công và sung mãn nhất" từ trước đến nay.

Hơn 8 năm ròng, gã chất các đồ tạo tác đánh cắp được lên căn gác mái căn nhà trát vữa của mẹ gã. Tổng giá trị những tác phẩm này, từ những tạo tác bằng ngà voi đến những chiếc cốc bạc và tranh sơn dầu..., lên đến 2 tỷ USD.

Breitwieser và bạn gái cất trữ những tác phẩm này tại hang ổ của mình không phải để kiếm tiền mà để chỉ 2 người có thể thưởng thức.

Những câu chuyện sốt dẻo này dựa theo các cuộc phỏng vấn với Breitwieser. Breitwieser tự coi mình như một người hùng theo chủ nghĩa lãng mạn và coi thường những khía cạnh thực dụng trong cuộc sống (gã đau khổ khi biết Stengel mua đồ nội thất hiệu Ikea).

Gã tuyên bố: "Tôi trái ngược với mọi người". Gã cho những mối lo của mình mang tính hiện sinh một cách nan giải và rằng gã bất hạnh sinh nhầm thời.

 Bìa sách The art thief của Michael Finkel.

Bìa sách The art thief của Michael Finkel.

Cây viết Alex Marzano-Lesnevich của tờ New York Times nhận xét rằng cách tác giả Michael Finkel trình bày góc nhìn của kẻ trộm nghệ thuật này rất hấp dẫn, đem lại một trải nghiệm đọc cuốn hút.

Dù vậy, đôi khi Finkel còn gắn nhân vật vào quá nhiều vào các kiểu mẫu quen thuộc: cậu trai hư, người bạn gái mong cầu một cuộc sống bình thường, một người mẹ nuông chiều con trai quá mức. Do vậy, sau khi gấp sách lại, độc giả chỉ cảm thấy như mình mới tiếp nhận một bản phác họa chứ không phải một bức tranh hoàn chỉnh với đủ sắc thái phức tạp.

Marzano-Lesnevich viết: "Finkel trình bày mọi sự phức tạp và mâu thuẫn bằng những nét vẽ rộng, vội vàng đi đến một kết luận nhanh chóng và không thỏa mãn, như thể quá chú tâm vào câu chuyện lãng mạn mà không nỡ tách khỏi nó".

Nghệ thuật, theo Breitwieser, thường gây bất ngờ, nhưng The art thief của Michael Finkel, theo Marzano-Lesnevich, thì không.

Lê Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kho-tang-nghe-thuat-tri-gia-2-ty-usd-trong-mot-can-gac-tai-phap-post1443195.html