Khó tin cụ ông cưới 2 chị em ruột, đã sống chung 40 năm

Cuộc sống của cả 3 hiện tại dù không quá đầy đủ, sung túc nhưng vẫn thuận hòa, vui vẻ.

Chuyện 2 chị em ruột cùng lấy chung 1 chồng dường như chỉ có trên phim cổ trang thời xưa, thế nhưng ở xã Phước Khánh, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận có một câu chuyện tương tự.

Chuyện 2 chị em ruột cùng lấy chung 1 chồng dường như chỉ có trên phim cổ trang thời xưa, thế nhưng ở xã Phước Khánh, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận có một câu chuyện tương tự.

Hơn 40 năm về trước, bà Mai Thị Rế, sinh năm 1958 kết hôn cùng chồng. Tuy nhiên hai vợ chồng chung sống hơn 20 năm nhưng không có mụn con nào, vì vậy, năm 45 tuổi, chồng bà Rế lấy thêm người vợ thứ 2, chính là chị gái của bà Rế.

Hơn 40 năm về trước, bà Mai Thị Rế, sinh năm 1958 kết hôn cùng chồng. Tuy nhiên hai vợ chồng chung sống hơn 20 năm nhưng không có mụn con nào, vì vậy, năm 45 tuổi, chồng bà Rế lấy thêm người vợ thứ 2, chính là chị gái của bà Rế.

Chị gái của bà Rế trước đây từng kết hôn và có một người con trai. Nhưng số phận kém may mắn, chồng bà qua đời, sau đó con trai cũng qua đời vì bị sốt xuất huyết.

Chị gái của bà Rế trước đây từng kết hôn và có một người con trai. Nhưng số phận kém may mắn, chồng bà qua đời, sau đó con trai cũng qua đời vì bị sốt xuất huyết.

Hiện tại cả 3 người sinh sống trên núi cao, thỉnh thoảng mới về làng. Trong suốt 20 năm, 3 người cùng làm đi làm nương, chăn nuôi lợn, trâu, bò, gà, vịt,...

Hiện tại cả 3 người sinh sống trên núi cao, thỉnh thoảng mới về làng. Trong suốt 20 năm, 3 người cùng làm đi làm nương, chăn nuôi lợn, trâu, bò, gà, vịt,...

Chị gái của bà Rế có ruộng riêng, mỗi ngày bà đi tỉa bắp về cho cả nhà cùng ăn.

Chị gái của bà Rế có ruộng riêng, mỗi ngày bà đi tỉa bắp về cho cả nhà cùng ăn.

Ở trên núi nhưng chồng của bà Rế cẩn thận làm hệ thống dẫn nước sạch, điện mặt trời nên cuộc sống sinh hoạt của 3 ông bà khá thuận lợi.

Ở trên núi nhưng chồng của bà Rế cẩn thận làm hệ thống dẫn nước sạch, điện mặt trời nên cuộc sống sinh hoạt của 3 ông bà khá thuận lợi.

Ban ngày, bà Rế và chị gái mỗi người ở một nhà, đến ban đêm thì họ cùng về căn nhà gỗ chung của 3 người để nghỉ ngơi. Đến nay, cả 2 người vợ không sinh được người con nào nên cả 3 sống nương tựa vào nhau hòa thuận. Họ cũng có ý định nhận nuôi 1 em bé cho vui cửa nhà.

Ban ngày, bà Rế và chị gái mỗi người ở một nhà, đến ban đêm thì họ cùng về căn nhà gỗ chung của 3 người để nghỉ ngơi. Đến nay, cả 2 người vợ không sinh được người con nào nên cả 3 sống nương tựa vào nhau hòa thuận. Họ cũng có ý định nhận nuôi 1 em bé cho vui cửa nhà.

Lá đu đủ luộc là một món ăn gần như bữa cơm nào cũng có của người dân ở đây.

Lá đu đủ luộc là một món ăn gần như bữa cơm nào cũng có của người dân ở đây.

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/kho-tin-cu-ong-cuoi-2-chi-em-ruot-da-song-chung-40-nam-2001541.html