Khổ vì điện thoại

Thấy chị Ngọc đến cơ quan với cái chân bị trầy xước, chị Hằng ngạc nhiên:

- Em bị ngã xe hay sao thế? Nhanh ngồi xuống đây chị đi lấy thuốc bôi cho.

Vừa nói chị Hằng vừa nhanh nhẹn đi đến ngăn bàn làm việc của mình lấy bông băng, thuốc sát trùng để xử lý vết thương cho chị Ngọc.

- Vâng, em vừa va quệt với một bạn thanh niên ở chỗ đầu đường rẽ vào cơ quan mình chị ạ. May mà chị cẩn thận, lúc nào cũng có sẵn thuốc ở đây không thì em cũng không biết phải làm thế nào.

- Cứ phải phòng xa, nhỡ may có vấn đề gì còn có cái dùng. Mà đi đứng làm sao lại va quệt thế?

- Em đi cẩn thận mà nhưng bạn thanh niên kia vừa đi vừa cúi gằm xuống nhìn điện thoại, có để ý đường đâu. Lúc nhìn thấy em thì cuống lên, không xử lý kịp, thế là đâm phải em. May mà cả em và bạn ấy đều đi chậm nên cả hai chỉ bị xước xát nhẹ thôi.

- Khổ. Giờ ra đường không hiếm cảnh mọi người cắm cúi vào điện thoại, không để ý gì đến đường cả. Cũng nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng vì điện thoại rồi mà sao mọi người không rút kinh nghiệm nhỉ? Có điện thoại thì dừng xe vào lề đường mà nghe, mà xem tin nhắn.

- Vâng. Không có cái điện thoại thì không được mà có điện thoại thì giờ ở đâu cũng thấy mọi người chỉ chăm chăm vào nó, không nói chuyện với nhau.

- Chị kể cô nghe, vợ thằng Hải nhà chị còn đang làm đơn xin ly dị chỉ vì điện thoại kia kìa.

- Sao mà nghiêm trọng thế ạ?

- Ừ. Hôm trước vợ nó sang nhà mẹ chị vừa khóc vừa kể không chịu nổi cậu ấy nữa rồi. Cứ đi làm thì thôi, về đến nhà là dán mắt vào điện thoại, không phụ vợ việc gì cả, cũng chả thèm chơi với con. Lắm hôm nó còn ôm điện thoại đến 1-2 giờ đêm, con ốm cũng kệ vợ. Mợ ấy bảo một vài hôm còn được chứ ngày này sang ngày khác như thế, mợ ấy không chịu nổi nữa rồi. Cả nhà đang phải làm công tác tư tưởng cho vợ chồng cậu ấy, mong cậu ấy thay đổi và mợ ấy rút đơn ly hôn.

- Đấy. Chiếc điện thoại tưởng như chỉ là công cụ liên lạc, giải trí đơn giản nhưng nếu lạm dụng quá thì dẫn theo nhiều hệ lụy quá chị nhỉ?

- Lỗi này do người sử dụng chứ điện thoại có tội tình gì đâu. Nếu mỗi người biết tiết chế lại, sử dụng điện thoại một cách có chừng mực, thay vì lướt điện thoại thì nên dành thời gian cho bạn bè, người thân, cho gia đình thì mới mong không có chuyện như gia đình cậu Thắng nhà chị rồi tai bay vạ gió như cô hôm nay.

HẢI ĐĂNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/kho-vi-dien-thoai-219947