Khóa học sinh 'đặc biệt' ôm nhau khóc trong lễ trưởng thành

Một buổi tối nhiều cảm xúc, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai mở đầu lễ trưởng thành bằng sự vui vẻ, hân hoan rồi kết thúc chương trình bằng những giọt nước mắt.

 Hai học sinh không kìm được nước mắt khi nghe bạn cùng lớp tâm sự. Ảnh: Thái An.

Hai học sinh không kìm được nước mắt khi nghe bạn cùng lớp tâm sự. Ảnh: Thái An.

17h ngày 22/5, góc đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM) trở nên rộn ràng hơn mọi ngày khi khoảng 600 học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng nhau tổ chức lễ Tri ân - Trưởng thành.

Dù là lễ trưởng thành, đánh dấu cột mốc trở thành người lớn, học sinh Minh Khai vẫn chọn mặc đồng phục giống như mọi ngày. Vẫn là bộ đồng phục màu tím - trắng quen thuộc, nhưng hôm nay có chút khác so với mọi ngày vì áo đồng phục của nhiều bạn chi chít dòng lưu bút, lời nhắn của bạn bè.

"Hoàng Khánh chúng Khánh Ngọc thi thật tốt, và nhớ sống hạnh phúc nhé", "Thi tốt nhé, bà đừng có quên tui đó", "Mãi thương nhớ bà, chúc bà sống hạnh phúc và gặp được người tử tế", học sinh để lại lời nhắn trên áo đồng phục của bạn cùng lớp, cùng trường.

Loạt hoạt động ý nghĩa

"Yên" là lời tri ân đặc biệt đến học sinh khóa 2021-2024 tại trường - thế hệ đặc biệt vì được xét tuyển thay vì thi tuyển, đồng thời không được trải qua lễ khai giảng lớp 10 trọn vẹn vì Covid-19.

Vì thế, lễ Tri Ân - Trưởng thành Minh Khai năm 2024 dành cho khóa học sinh "đặc biệt" cũng trở nên đặc biệt hơn.

Ba năm học THPT, từ những ngày đầu gặp nhau qua buổi học Zoom vì phải giãn cách xã hội, cho đến những buổi học cuối cùng, được các học sinh gợi lại thông qua vở nhạc kịch Cho bạn cho tôi.

Nội dung của nhạc kịch xoay quanh hành trình 3 năm của “thế hệ xét tuyển” tại Minh Khai, với cao trào là cuộc cãi vã năm lớp 12 và giải quyết bằng cuộc trò chuyện tâm sự nỗi lòng trước khi ra trường.

Đội văn nghệ, đội kịch cùng ban nhạc của trường Minh Khai gây ấn tượng với loạt tiết mục đặc sắc. Ảnh: Thái An.

Đội văn nghệ, đội kịch cùng ban nhạc của trường Minh Khai gây ấn tượng với loạt tiết mục đặc sắc. Ảnh: Thái An.

Lễ trưởng thành cũng có thêm hoạt động cờ phướn “Khắc yên” - chương trình treo các lá cờ trên sân trường, trên mỗi lá cờ là những sự kiện đã diễn ra trong 3 năm học của khóa 2021-2024 như hội diễn văn nghệ 20/11, hội xuân, cùng những kỷ niệm thời học sinh khác như ngủ gật, nhảy hồ bơi...

Giống như các năm trước, lễ Tri ân - Trưởng thành Minh Khai năm 2024 còn có nhạc hiệu do học sinh khối 12 tự sáng tác. Hồng Quyên, học sinh lớp 12A1, Trưởng ban văn nghệ, cho biết bài hát do học sinh sáng tác năm nay tên là Nắng về.

Phần đầu bài hát là nắng mùa hạ với nhiều tiếc nuối, phần thứ hai là nắng tình yêu tuổi học trò ngô nghê, còn phần điệp khúc là nắng của ước mơ và sự trưởng thành.

 Các học sinh lớp 12 trao nhau dải ruy băng nhiều sắc màu với những ý nghĩa riêng. Ảnh: Thái An.

Các học sinh lớp 12 trao nhau dải ruy băng nhiều sắc màu với những ý nghĩa riêng. Ảnh: Thái An.

Lắng nghe những ca khúc do đội văn nghệ biểu diễn, Phương Linh (học sinh lớp 12A4) và Khánh Linh (học sinh lớp 11A10) ôm nhau khóc vì xúc động. Dù học khác khối lớp, đôi bạn vẫn có sự gắn bó chặt chẽ vì luôn cùng nhau tham gia các sự kiện ở trường.

"Lễ Tri ân - Trưởng thành Minh Khai lần này em không tham gia tổ chức nữa mà lui về với lớp lên Khánh Linh khóc vì buồn, em cũng buồn vì không được chạy sự kiện chung với bạn", Phương Linh chia sẻ, đồng thời cho biết các sự kiện ở trường mang lại rất nhiều ý nghĩa vì chứng kiến sự trưởng thành của em trong 3 năm THPT.

Cùng tâm sự, cùng khóc

Khi lễ tri ân mới chỉ diễn ra vài phút, một số học sinh đã rơm rớm nước mắt vì cảm động. Phụ huynh cũng không kìm được cảm xúc rồi khóc theo con.

Sau loạt hoạt động tri ân và màn trình diễn văn nghệ sôi động, học sinh Minh Khai lại cùng nhau trao ruy băng và truyền nến. Đây là các hoạt động giúp học sinh khối 12 có thể dành thời gian cho nhau trước khi kết thúc chặng đường 12 năm học tập.

Được ban tổ chức phát những dải ruy băng 4 màu sắc tượng trưng cho ý nghĩa về tình bạn, tình yêu, lòng biết ơn và sự tha thứ, các học sinh nhanh chóng chạy quanh sân trường để buộc ruy băng cho bạn bè, vội vàng trao nhau những cái ôm thật chặt rồi cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Khi màn đêm dần buông xuống, các lớp thuộc khối 12 của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ngồi thành vòng tròn giữa sân trường và cùng nhau truyền nến.

Các học sinh truyền nến, cùng tâm sự và khóc trong buổi tối tri ân. Ảnh: Thái An.

Các học sinh truyền nến, cùng tâm sự và khóc trong buổi tối tri ân. Ảnh: Thái An.

Truyền nến “Lặng yên” mang ý nghĩa truyền đi nhiệt huyết, tình cảm và niềm tin với tương lai phía trước. Đây là khoảng thời gian cảm xúc nhất, cũng là dịp để các học sinh cuối cấp tâm sự, chia sẻ những điều bản thân chưa từng nói ra.

"Bốn năm THCS của tớ tệ kinh khủng, nhưng thật may, tớ được vào Minh Khai, được trở thành bạn cùng lớp của các cậu. Tớ không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, cảm ơn mọi người vì đã trở thành một phần thanh xuân của tớ", một học sinh vừa khóc vừa nói.

Nói thêm về lễ Tri ân - Trưởng thành Minh Khai năm 2024, Yến Ngọc (học sinh lớp 12A4), Phó ban Truyền thông của chương trình, cho biết từ những ngày đầu năm học 2023-2024, các học sinh đã bắt đầu chạy những sự kiện liên quan để gắn kết học sinh lớp 12, đồng thời xây dựng loạt chương trình xuyên suốt để phục vụ cho sự kiện ngày 22/5.

Là thành viên ban tổ chức, cũng là học sinh lớp 12, Yến Ngọc vừa vui vừa xúc động, đồng thời cảm thấy tự hào vì được tất cả học sinh khối 12 hưởng ứng chương trình.

Do bận chạy sự kiện, Ngọc chỉ có thể tranh thủ thời gian để trao ruy băng, chụp ảnh kỷ niệm với bạn cùng lớp và các bạn khác trong khối.

"Năm cuối cấp rất áp lực, nhiều lúc em mệt đến mức không muốn đi học nhưng em lại không muốn rời trường vì em đã gắn bó với Minh Khai suốt 3 năm qua. Nơi này gắn liền với rất nhiều kỷ niệm và chứng kiến sự trưởng thành của em theo từng ngày", nữ sinh nói với Tri thức - Znews.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khoa-hoc-sinh-dac-biet-om-nhau-khoc-trong-le-truong-thanh-post1476805.html