Khoảng 15.000 người về Ngã ba Đồng Lộc tri ân trong dịp lễ 30/4

Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đã đón 15.000 lượt khách đến dâng hương, tri ân.

Ngã ba Đồng Lộc nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, được xem là "yết hầu" của mạch máu giao thông nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Cột biểu tượng ngành giao thông vận tải nhằm tôn vinh những chiến công oanh liệt của những người chiến sĩ trên mặt trận giao thông vận tải (ảnh H.A).

Trong chiến tranh, Mỹ đã tập trung toàn lực để cắt đứt con đường này, từ tháng 4 đến tháng 10/1968, đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá Ngã ba Đồng Lộc 1.863 lần, với gần 50.000 quả bom các loại.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, ngày đêm vẫn có hàng nghìn con người làm nhiệm vụ thông suốt giao thông, mở đường, đảm bảo cho người và hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam, với khẩu hiệu "Máu có thể chảy, tim có thể ngừng nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt".

Du khách gần xa đến viếng, dâng hương tại mộ 10 liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Nơi đây đã thấm máu xương của 122 liệt sỹ Trung đoàn Pháo cao xạ bộ đội phòng không; 140 liệt sỹ Tổng đội thanh niên xung phong 55; 341 liệt sỹ ngành giao thông vận tải…

Đặc biệt, trong một trận không kích của Mỹ (ngày 24/7/1968), một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm - nơi 10 cô gái của Tiểu đội 4, đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 đang làm nhiệm vụ. Các cô hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ từ 17 - 24.

Ngày 9/12/2013, Ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Ngày nay, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đã được đầu tư xây dựng ngày một khang trang, nhiều công trình kiến trúc đặc biệt như: Khu mộ 10 nữ TNXP, nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc, sa bàn chiến đấu, nhà bảo tàng, Tháp chuông Đồng Lộc, cụm tượng 10 nữ TNXP và nhiều công trình văn hóa tâm linh khác.

Cựu TNXP Nguyễn Thị Hòe - nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội Công binh thuộc Đại đội 557, Tổng đội 55 TNXP-P18 thăm lại chiến trường xưa (nguồn Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).

Khu di tích mang đến những trải nghiệm sâu sắc và ý nghĩa cho du khách khi đặt chân tới địa chỉ đỏ huyền thoại.

Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết: Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có 15.000 du khách về dâng hương, tri ân. Trong số khách về khu di tích có rất đông các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên, học sinh các cấp.

Đứng thật lâu trước những ngôi mộ của đồng đội mình, cựu TNXP Nguyễn Thị Hòe, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội Công binh thuộc Đại đội 557, Tổng đội 55 TNXP-P18 bồi hồi nhớ lại: "Chiến trường Đồng Lộc vô cùng ác liệt, máy bay Mỹ càn quét suốt ngày đêm. Nơi chiến trận, không ít lần đơn vị mũi nhọn của bà và đồng đội phải đối mặt với hiểm nguy, sự sống, cái chết gần kề trong gang tấc.

Tối 24/8/1968, tôi đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở khu vực gần cầu Tùng Cốc thì bất chợt máy bay Mỹ ập đến ném bom khiến cho nhiều đồng đội bị hy sinh, còn tôi bị thương và ngất lịm. Được đồng đội cứu chữa, khi tỉnh dậy mới biết mình còn sống, nhưng chân phải đã bị cưa vì bom gây dập nát".

"Đây là nơi chúng tôi đã từng chiến đấu, từng đổ máu và hy sinh, chúng tôi may mắn còn các bạn của tôi thì ngã xuống. Điều này càng khiến chúng ta biết quý trọng giá trị của tự do, độc lập", bà Hòe nghẹn ngào.

Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, những người cựu chiến binh cùng đồng đội gặp gỡ ôn lại ký ức về những trận đánh mình từng tham gia.

Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, những người cựu chiến binh cùng đồng đội gặp gỡ ôn lại ký ức về những trận đánh mình từng tham gia.

Ông Nguyễn Văn Hùng (sinh 1953), cựu chiến binh thuộc sư đoàn 341 trung đoàn bộ binh 266 (Quân Khu 4) từng tham gia các trận chiến lớn như Xuân Lộc, Trảng Bom (Đồng Nai) xúc động: May mắn sống sót trở về, biết bao đồng đội chúng tôi đã nằm lại. Chúng tôi đến đây mang trong mình những ký ức về một thời gian khó nhưng hào hùng, để nhắc nhở mình phải sống sao cho xứng với những hi sinh của đồng đội.

Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Văn Báu (Hải Phòng) chia sẻ: tranh thủ thời gian nghỉ lễ, chúng tôi đưa con vào thăm Ngã ba Đồng Lộc để hai cháu hiểu giá trị của hòa bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao nhiêu người.

Nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách, Ban Quản lý đã bố trí các cán bộ, nhân viên trực làm việc hết công suất, tận tình hướng dẫn, giới thiệu về các câu chuyện lịch sử, tư liệu, hiện vật liên quan. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Phương Dung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/khoang-15000-nguoi-ve-nga-ba-dong-loc-tri-an-trong-dip-le-30-4-192250502141651462.htm