Khoảng lặng hiếm hoi trong 'cơn bão toàn cầu'
Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống người dân trên khắp toàn cầu, khiến hầu hết mọi hoạt động đều ít nhiều bị gián đoạn. Cũng chẳng có gì lạ khi các cuộc xung đột, hoạt động triển khai, diễn tập quân sự phải tạm lắng xuống để dành phần ưu tiên cho công tác phòng, chống và dập dịch vốn đang ngày càng trở nên cấp bách.
Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya (UNSMIL) mới đây lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến ở Libya ngừng tất cả hành động quân sự để có thể dành thời gian và tập trung nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19. Trước đó ít ngày, các nước Arab và phương Tây cũng kêu gọi các lực lượng đối lập ở Libya ngừng những hành động quân sự đang diễn ra ở nước này để cho phép giới chức Libya đối phó với dịch Covid-19.

Các binh sĩ Hàn Quốc làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở thủ đô Seoul. Ảnh: AFP.
Còn tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố ngừng bắn đơn phương với các tay súng thuộc lực lượng Quân đội nhân dân mới (NPA) bắt đầu từ đêm 19-3 đến đêm 15-4. Theo ông Salvador Panelo, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã chỉ thị Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương phối hợp cùng Các Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) và Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) tạm ngừng các chiến dịch tấn công trong suốt thời gian ngừng bắn nói trên. Người phát ngôn Salvador Panelo cho biết, mục đích của lệnh ngừng bắn đơn phương này nhằm giúp lực lượng chức năng có thời gian triển khai việc hỗ trợ y tế, đưa các nhân viên y tế và trang thiết bị tới những khu vực đang cần theo dõi y tế khẩn cấp.
Đề phòng đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng điều chỉnh hoặc hủy bỏ một số cuộc tập trận đã được lên kế hoạch sẵn. Cùng với việc thông báo giảm quy mô cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu 2020", dự kiến diễn ra trong tháng 4 và 5 tới, Mỹ đã quyết định hủy cuộc tập trận chung "Sư tử châu Phi 2020"-một trong những cuộc tập trận chung lớn nhất của cường quốc số một thế giới với các nước thuộc Lục địa đen. Bộ tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) tuyên bố, quyết định hủy bỏ cuộc tập trận này xuất phát từ yêu cầu giảm nguy cơ các binh sĩ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
Trong tuần qua, dư luận Mỹ cũng được một phen xôn xao sau khi các cơ quan cảnh sát thuộc bang Utah ở miền Tây nước này đưa ra bản thông báo đặc biệt mà mới nghe qua thì có vẻ cực kỳ vô lý, đó là yêu cầu tội phạm ngừng tất cả hoạt động phạm tội hoặc hành vi bất chính để tập trung chống dịch. Trên mạng xã hội Twitter, cơ quan cảnh sát thành phố Salt Lake (SLCPD) của bang Utah viết: "SLCPD yêu cầu ngừng tất cả hoạt động phạm tội hoặc hành vi bất chính cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi cảm kích trước sự hợp tác của các bạn trong việc ngừng phạm tội và xin gửi lời cảm ơn trước tới các tội phạm".
Thay vì tiếp tục mải miết với các cuộc tấn công quân sự hay tập trận, quân đội nhiều nước nhận rõ nhiệm vụ cấp bách lúc này là dồn mọi nguồn lực để tập trung phòng, chống và dập dịch. Theo các quan chức Mỹ, gần đây Nhà Trắng đã thảo luận với Lầu Năm Góc về khả năng triển khai lực lượng quân đội đối phó với dịch Covid-19, cụ thể là hỗ trợ việc thành lập các bệnh viện dã chiến tại các bang có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh. Tương tự, Chính phủ Pháp cũng lên kế hoạch huy động hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh tới các trục đường quốc lộ để kiểm tra việc thực hiện hạn chế di chuyển, ngăn ngừa virus lây lan.
Trong khi đó, quân đội một số quốc gia khác đang cân nhắc việc rút các binh sĩ của mình đồn trú ở nước ngoài về nước, trước hết là để tránh nhiễm virus SARS-CoV-2, sau đó là giúp sức cho công tác phòng, chống dịch ở trong nước.
Với những người lạc quan, “cơn bão Covid-19” phần nào khiến các chiến tuyến bình lặng hơn. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là điều hợp lý!