Khoảnh khắc của Mẹ

Trong các cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp người con ưu tú của quê hương Đất Tổ đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu với tinh thần cách mạng: 'Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ'. Có biết bao người đã hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, vì tự do cho nhân dân. Đã có biết bao bà mẹ phải gạt đi nỗi đau riêng để đất nước có được niềm vui ngày hòa bình thống nhất.

Đất nước hòa bình, không có niềm vui nào bằng ngày trở về, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong ngày chiến thắng khi những người thân yêu nhất, mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. Những hy sinh thầm lặng, vô cùng to lớn, cao cả và thiêng liêng của các Mẹ đã tôn thêm những phẩm chất, đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà chính các Mẹ là những minh chứng sống.

Trong những ngày đầu năm mới 2023, phóng viên Báo Phú Thọ đã đến thăm và ghi lại khoảnh khắc đời thường của các Mẹ VNAH đang ở “tuổi xưa nay hiếm”.

Mẹ VNAH Hà Thị Tấn – xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn là người dân tộc Mường, có con trai độc nhất là liệt sỹ Hà Văn Khang đã hi sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ngày 14/4/1970. Chồng mất sớm, mẹ Tấn hiện đang sống một mình, được Công ty Điện lực Phú Thọ nhận phụng dưỡng và các cháu thường xuyên qua lại thăm nom.

Mẹ VNAH Trần Thị Tấm là thân nhân của hai liệt sỹ: Nguyễn Trấn Hưng, sinh năm 1945, hi sinh ngày 12/1/1966 và Nguyễn Kim Khang, sinh năm 1948, hi sinh ngày 19/8/1968. Mẹ Tấm năm nay 98 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Mẹ vẫn thường xuyên tham gia ủng hộ các hoạt động của khu xóm, địa phương.

Mẹ Phước có chồng là liệt sỹ Nguyễn Đình Gia hi sinh trong kháng chiến chống Pháp và con trai là liệt sỹ Nguyễn Tiến Nghiệp hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Tây Nguyên năm 1972. Mẹ Phước đang sống cùng con gái là Nguyễn Thị Hữu, nguyên là bộ đội thuộc Tổng Cục Hậu cần, thương binh hạng 3/4. Mẹ năm nay 107 tuổi, là một trong những Mẹ VNAH cao tuổi nhất còn sống trên cả nước.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nhung là thân nhân của hai liệt sỹ Nguyễn Ngọc Chiếm (chồng) và Nguyễn Văn Thanh (con). Trong đó, liệt sỹ Chiếm hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1968, liệt sỹ Thanh hi sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979. Khi hi sinh, liệt sỹ Thanh vừa tròn 19 tuổi.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có 18.259 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, 1.251 Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), hiện nay chỉ 34 Mẹ còn sống.

Tri ân công lao của các Mẹ, 34/34 Mẹ VNAH được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Công tác thăm hỏi, chế độ phụng dưỡng hàng tháng được trao tại nhà cho các mẹ. Một số cơ quan, đơn vị do điều kiện ở xa hoặc đặc thù điều kiện sản xuất đã chủ động ứng trước tiền phụng dưỡng cho các Mẹ 3 tháng/lần. Ngoài chế độ phụng dưỡng hàng tháng, các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các Mẹ nhân ngày 27-7, Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm, ngày giỗ các liệt sĩ, dịp mừng thọ của Mẹ, ngày truyền thống cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng gia đình chăm sóc Mẹ khi ốm đau, hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của Mẹ VNAH … Mong rằng các mẹ luôn mạnh khỏe để tiếp tục chứng kiến sự lớn mạnh của đất nước và sự trưởng thành của lớp trẻ hôm nay.

Vĩnh Hà – Tùng Vy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/khoanh-khac-cua-me/191109.htm