Khoảnh khắc đáng yêu vô đối khi hội thú cưng học thói 'say xỉn' của chủ

Đến cả thú cưng cũng không tránh được chuyện 'say xỉn'?

Khi "sen" vắng nhà, "boss" mở party và cái kết.

Khi "sen" vắng nhà, "boss" mở party và cái kết.

Đây là khi mà người ta thường hay nói: "Đã yếu còn ra gió".

Đây là khi mà người ta thường hay nói: "Đã yếu còn ra gió".

Một chiếc cún nghiện rượu.

Một chiếc cún nghiện rượu.

Cho uống ké một miếng đi.

Cho uống ké một miếng đi.

Ai đó lấy cho bé mèo này cái gối với.

Ai đó lấy cho bé mèo này cái gối với.

"Ét ô ét", hết thấy đường về ổ rồi.

"Ét ô ét", hết thấy đường về ổ rồi.

Một chiếc mèo hư hỏng, "nhậu say" nằm vật vờ ngoài cửa hàng người ta thế kia.

Một chiếc mèo hư hỏng, "nhậu say" nằm vật vờ ngoài cửa hàng người ta thế kia.

Đã bảo "uống" có chừng mực mà không nghe.

Đã bảo "uống" có chừng mực mà không nghe.

Hình ảnh quen thuộc của mấy anh chàng thích sáng say chiều xỉn?

Hình ảnh quen thuộc của mấy anh chàng thích sáng say chiều xỉn?

Ngủ thôi có cần trưng bộ mặt hài hước đến thế không?

Ngủ thôi có cần trưng bộ mặt hài hước đến thế không?

Cersei(Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoanh-khac-dang-yeu-vo-doi-khi-hoi-thu-cung-hoc-thoi-say-xin-cua-chu-ar667577.html