Khởi công xây 'Nhà tình thương' cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương
Chi đoàn và Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát giao thông phía Nam đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà và khởi công xây dựng 'Nhà tình thương' cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Chi đoàn và Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát giao thông phía Nam đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà và khởi công xây dựng “Nhà tình thương” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình hướng đến kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025) và 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Lễ khởi công diễn ra vào lúc 9h00 sáng Chủ nhật ngày 18/5/2025, tại khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Hộ gia đình được hỗ trợ là bà Huỳnh Ngọc Loan – người đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và chưa có điều kiện về nhà ở ổn định.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Chi bộ 11, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên C08, Ban Chấp hành Hội phụ nữ C08 cùng đông đảo đoàn viên, hội viên đến từ hai đơn vị Cục CSGT phía Nam và Phòng PC08 Công an tỉnh Bình Dương.
Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, mà còn là minh chứng cho sự nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và tuổi trẻ CSGT nói riêng. Đây cũng là dịp để lan tỏa phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Nguồn kinh phí xây dựng được vận động từ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của hai đơn vị và sự chung tay của các nhà tài trợ, tổ chức xã hội.
Song song với hoạt động khởi công, các đơn vị cũng tổ chức trao tặng những phần quà thiết thực, động viên gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình được tổ chức bài bản, an toàn và hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đại úy Trịnh Trung Hiếu, Bí thư Chi đoàn Cục CSGT phía Nam (Bộ công an) chia sẻ: "Khi một căn nhà tình thương được trao đi, đó không đơn thuần là những bức tường gạch vững chắc, mà là nơi bắt đầu cho sự đổi thay – nơi những người cha, người mẹ yên tâm mưu sinh, những đứa trẻ có thể đến trường với giấc mơ trọn vẹn hơn”.